Người cao tuổi với mong ước được làm việc

đóng lại
Các cụ sinh hoạt trong Câu lạc bộ Thăng Long.

Dù ở độ tuổi nghỉ ngơi họ vẫn tiếp tục đóng góp một phần không nhỏ vào sự phát triển của xã hội. Họa sĩ già vẫn rong ruổi phố phường để ghi lại những nét cổ xưa của Hà Nội. Nhà nghiên cứu khoa học đóng cho mình một chiếc xe ba bánh để dạo chơi và có thể kiếm thêm chút tiền bằng nghề chở khách thuê...

Hoạ sĩ Trọng Linh: "Tôi chỉ mong có sức khoẻ để cống hiến tiếp cho xã hội". Nhà nghiên cứu Trần Hùng: "Lúc nào mình còn làm được việc là lúc xã hội còn cần đến mình". Ông Lê Văn Sinh: "20 năm bán tào phớ, tôi chỉ mong cuộc sống thái bình để yên ổn làm ăn".
Ông Bạch Quang Ngọc mong rằng người già không nơi nương tựa được quan tâm nhiều hơn. Bà Phạm Thị Út hàng ngày vẫn dậy từ 5 giờ sáng để bán bún, kiếm tiền giúp đỡ con cháu. Ông Nguyễn Văn Chức: "Hàng ngày tôi luôn dạy dỗ con cháu làm nghề và yêu lấy nghề gò hàn".

Anh Tuấn

 
MENU
Về đầu trang

,