Thứ hai, 18/8/2003, 03:15 GMT+7

Nhức nhối nạn bỏ con

Một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi đang được điều dưỡng chăm sóc tại Khoa Hồi sức sơ sinh - Bệnh viện Nhi đồng 1. 

Ngày 1/2, chị L., công nhân một công trường cao su ở Đồng Nai, nhặt được một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi tại hố xí. Cháu bé bất hạnh này được chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 2 TP HCM. Biên bản tiếp nhận ghi: Cháu bé nặng 3,2 kg, bị dòi cắn đầy người, chui cả vào lỗ tai...

Ngày 4/3, cháu được đặt tên N.L.Đ. và bàn giao cho Sở Lao động Thương binh Xã hội.

Ngày 31/7, bà M., ở Long An, sinh đứa con đầu lòng. Do sinh non, thai chỉ mới 28 tuần nên đứa bé rất yếu. Không hề cảm động trước những nỗ lực cứu chữa của bác sĩ, người nhà bà M. thẳng thừng đề nghị đừng cố gắng nữa mà cứ bỏ mặc nó. Đề nghị này không được chấp thuận, gia đình bà bỏ về. Đến nay, đứa bé vẫn đang được nuôi tại khoa Hồi sức sơ sinh của Bệnh viện Nhi đồng 2 TP HCM.

Ngày 8/8, bà T.K.P, làm thuê ở Tây Ninh, sinh đứa con thứ ba. Đứa bé ra đời bị bệnh bẩm sinh teo thực quản và được người chị 13 tuổi bỏ tại khoa Hồi sức sơ sinh Bệnh viện Nhi đồng 1. Việc cứu chữa đến nay đã tốn hơn 10 triệu đồng nhưng bệnh viện vẫn chưa liên lạc được với người nhà.

Những trường hợp trên không phải là cá biệt. Trong năm 2002, Bệnh viện Nhi đồng 2 tiếp nhận 46 trẻ bị bỏ rơi, 6 tháng đầu năm nay thêm 13 cháu. Con số này ở Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ TP HCM lần lượt là 241 và 62 em. Tại Bệnh viện Nhi đồng 1, từ ngày 21/7 đến 8/8 vừa qua, riêng khoa Hồi sức sơ sinh đã đón 3 trẻ. Theo số liệu của Sở Lao động Thương binh Xã hội TP HCM, trong năm 2002 có tới 433 trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, 6 tháng đầu năm 2003 là 155 trẻ.

Tiến sĩ Huỳnh Thị Thu Thủy, Phó giám đốc Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ, cho biết việc bỏ con thường rơi vào các gia đình nghèo, không nuôi nổi, hoặc đứa bé sinh ra đã bị dị tật. Nhiều cô gái trẻ cũng để máu mủ của mình lại bệnh viện chỉ vì đó là hoang thai. Bà Thủy kể từng có cô mang bầu 6 tháng đến bệnh viện đòi phá thai. Các bác sĩ không đồng ý vì thai quá to, khuyên cô nên giữ lại. Cô gái này thẳng thừng giao ước: "Sinh thì cũng được nhưng sinh ra bác sĩ phải cho bỏ con lại bệnh viện ngay". Vì lương tâm các bác sĩ đành phải chấp nhận cam kết này.

Luật sư Trịnh Vĩnh Phúc: Hành vi bỏ rơi con có thể bị khép vào tội hình sự

Trên thực tế còn nhiều nguyên nhân dẫn đến việc từ bỏ con. Điều dưỡng Nguyễn Thị Rảnh, Bệnh viện Nhi đồng 2, cho biết mới đây có một người đàn ông đem đứa bé đến bệnh viện khai là nhặt được ngoài đường. Ông này có để lại số điện thoại. Mãi cho đến khi mẹ đứa bé tìm tới đọc số điện thoại này mới òa khóc thú thật người đàn ông đó chính là cha đứa bé, còn cô là vợ bé của ông. Sợ vợ lớn phát giác, người cha này nhẫn tâm vứt bỏ con mình. Bệnh viện đã liên lạc nhưng ông ta nhất định không nhận con.

Cũng có trường hợp vợ chồng trẻ bỏ rơi núm ruột của mình vì những lý do rất nhỏ nhặt như giận nhau. 20h ngày 25/7, tại Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ đã diễn ra cảnh cãi nhau giữa hai gia đình thông gia. Nguyên nhân chỉ vì mâu thuẫn giữa hai gia đình, chị M.X. đã bỏ lại đứa con trai 2,8 kg trong bệnh viện. Đến khi phát hiện được, ông chồng chạy vội vào xin con, gia đình bên vợ nghe tin cũng chạy tới giằng xé nhau. Ban giám đốc bệnh viện phải đứng ra khuyên can.

Bác sĩ Cam Ngọc Phượng, Trưởng khoa Sơ sinh Bệnh viện Nhi Đồng 1, cho rằng nếu chỉ vì nghèo, hoặc vì thấy trẻ bị bệnh bẩm sinh... mà bỏ đi đứa con dứt ruột đẻ ra thì phải coi là tội ác. 

Còn theo tiến sĩ Thủy, giải pháp cho vấn đề này là tuyên truyền vận động giáo dục giới tính trong thanh thiếu niên để giảm tình trạng chửa hoang, nguyên nhân của nhiều hệ lụy về mặt sức khỏe và xã hội. Bà Thủy cũng mong quan niệm xã hội thoáng hơn, không nên có thái độ khinh ghét, hắt hủi chê trách những cô gái trẻ “lỡ dại”, khiến các cô này có hành vi sai lầm. Chỉ sang khoa hiếm muộn, bác sĩ Thủy thở dài, "hàng trăm trẻ bị bỏ rơi trong khi hàng ngàn cặp vợ chồng đang chờ đợi ở đây và thắp thỏm mong cho mình một đứa con".

Thiên Phúc

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao