Quảng Nam: Voi rừng quật chết người
 |
| Dân làng bàng hoàng trước cái chết của anh Trung. |
20h30' ngày 5/8, một con voi ở Tiên Phước đã xông vào vườn và quật chết anh Lê Thành Trung, 43 tuổi, ở thôn 4, xã Tiên Ngọc, huyện Tiên Phước. Bà con nơi đây đang sống trong nỗi phấp phỏng, sợ "ông bồ" (cách gọi thành kính của người dân đối với loài voi) "thăm viếng" gia đình mình.
Chị Trương Thị Thủy, vợ nạn nhân Lê Thành Trung gần như không còn hơi để kể mạch lạc câu chuyện hãi hùng xảy ra với gia đình. Đêm 5/8, khi xong bữa cơm, anh Trung đi ngủ sớm. Chị Thủy đang rửa bát thì nghe "ông bồ" đạp chân huỳnh huỵch sau hè. Lo sợ cho ruộng lúa, con trâu đang cột ngoài vườn, anh Trung cầm đèn pin và cây rựa thận trọng đi xem xét tình hình. Sợ nguy hiểm đến vợ con, anh dặn dò vợ đứng trong sân, một mình đi ra sau vườn. Chỉ vừa cách nhà 30 m thì anh Trung bất ngờ bị voi tấn công từ phía sau. "Tôi nghe bịch một cái, cùng với tiếng la làng thất thanh của chồng. Tôi đánh liên tục vào cái thau nhôm gây tiếng động cho ông bồ sợ. Voi bỏ đi, nhưng thân thể anh Trung đã tả tơi, đầu bị giập nát", chị Thủy kể lại. Anh Trung mất đi, để lại 9 đứa con nheo nhóc, luôn thiếu đói từ năm 1990 đến nay.
 |
| Đo dấu chân voi. |
Theo ông Nguyễn Văn Tiến, 57 tuổi, người nhiều năm sống ở vùng núi Tiên Phước, đàn voi sinh sống ở đây từ sau năm 1975. Chúng có 4 con, thường đi chung với nhau. Từ năm 1977, chúng xuống xã Tiên Hiệp, di chuyển qua Tiên Ngọc và bắt đầu phá hoại hoa màu, ruộng lúa của bà con. Từ năm 1996 đến nay, gần như năm nào voi cũng về phá hoại mùa màng, mức độ tàn phá ngày càng nặng nề. Thống kê mới nhất, trong các đêm 3-5/8, có nhiều đám ruộng của 9 gia đình ngụ tại thôn 4 và 5 bị voi quần nát. Chúng thường ăn lúa chín, chuối và sắn trên nương. Vạt chuối nhà anh Trung quá hấp dẫn nên voi đã đến.
Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Tiên Phước Huỳnh Ngọc Tân cho biết, con voi này nặng khoảng 5 tấn, dấu chân để lại rất to, đường kính khoảng 40 cm. Trước đó 3 ngày, tại huyện Quế Sơn, voi đã tấn công ông Lê Quang Kim (54 tuổi) làm ông bị thương rất nặng. Theo chẩn đoán ban đầu, ông Kim bị xẹp đốt sống 12, 1 chi dưới không cử động được, tuỷ sống có khả năng bị chèn ép. Trước nguy cơ voi thường xuyên về phá hoại mùa màng, đe doạ cuộc sống người dân, ngành kiểm lâm một mặt đã thống kê thiệt hại hoa màu, đề nghị chính quyền huyện hỗ trợ những hộ bị hại để cứu đói, mặt khác kiến nghị Chi cục Kiểm lâm tỉnh sớm có biện pháp khoanh vùng, bảo tồn đàn voi, đồng thời hỗ trợ, di dời những hộ dân trong vùng nguy cơ bị voi tấn công đến nơi ở mới. Tuy nhiên từ năm 1996 đến nay, kiến nghị chỉ dừng lại trên giấy.
Ông Nguyễn Bá Thụ, Cục trưởng Kiểm lâm, Bộ NN&PTNT, cho biết thêm sau hai đợt di dời đàn voi Bình Thuận lên Yorkdon (Đăk Lăk), kinh phí dự án còn thừa 1 tỷ đồng. Cục đề nghị dùng số tiền này lập dự án bảo tồn tất cả đàn voi trong nước, trong đó đàn 20 con ở Quảng Nam. Nhưng rất tiếc, theo nguyên tắc tài chính, số tiền trên đã phải nộp lại cho cơ quan chức năng. Hiện, để giải quyết xung đợt giữa người và voi, Bộ NN&PTNT đã lập dự án mới, nhưng kinh phí ở đâu vẫn là vấn đề không đơn giản.
(Theo Thanh Niên, Lao Động)