Chủ tịch nước thăm hỏi thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ

Kỷ niệm Ngày thương binh, liệt sĩ (27/7), Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã gửi thư, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của Nhà nước, nhân dân tới toàn thể anh chị em thương binh, bệnh binh, các bà mẹ Việt Nam anh hùng, thanh niên xung phong, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước.

Chủ tịch đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức kinh tế cùng toàn thể quân và dân cả nước, kiều bào ở nước ngoài tiếp tục đẩy mạnh phong trào Đền ơn đáp nghĩa để chăm sóc tốt hơn thương bệnh binh, bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình có công với nước.

Nhân Ngày thương binh liệt sĩ, hôm qua, tại Hà Nội, Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa đã tới thăm gia đình cụ Vũ Đình Ý, 79 tuổi, thương binh nặng hạng 1/4 ở số nhà 58 phố Vương Thừa Vũ và gia đình Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Năm, 82 tuổi, ở số nhà 8, ngõ 301, đường Trường Chinh, quận Thanh Xuân.

Cùng ngày, Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Quốc Triệu, được sự uỷ nhiệm của Chủ tịch nước Trần Đức Lương, đã trao thư khen và quà cho ông Đoàn Văn Líu ở phố Khâm Thiên. Hơn 10 năm qua, ông Líu thu thập thông tin tìm hài cốt mộ liệt sĩ qua đài báo để chuyển tới thân nhân, gia đình liệt sĩ. Với công việc thầm lặng của mình, ông đã giúp hơn 600 gia đình trên khắp mọi miền tổ quốc tìm được phần mộ người thân của mình.

Tại TP HCM, Chủ tịch UBND thành phố Lê Thanh Hải, Chủ tịch Mặt trận tổ quốc Trần Thành Long cùng đại diện các sở, ngành đã đến đặt vòng hoa tưởng niệm tại nghĩa trang liệt sĩ và nghĩa trang TP HCM. Những ngày qua, lãnh đạo các quận huyện của thành phố tổ chức nhiều buổi đi thăm viếng, trao tặng quà gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với tổng số quà trị giá hơn 6 tỷ đồng. 92 căn nhà tình nghĩa, 183 căn nhà tình thương và 275 sổ tiết kiệm trị giá hơn 231 triệu đồng cũng được trao tặng nhân dịp này.

 (Theo Nhân Dân, Tuổi Trẻ, Hà Nội Mới)

 
MENU
Về đầu trang

,