|
||
![]() |
||
|
Hơn 500 hộ dân ở Đà Nẵng sống giữa rác Dưới cái nắng oi bức của mùa hè, rác từ con kênh Nại Hưng (phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) bốc mùi nồng nặc. Hơn 500 hộ dân sống ven con kênh dài gần 1 km này đang khắc khoải chờ thành phố có biện pháp cải thiện môi trường sống. Ông Trần Lịnh (tổ 34, khối Nại Hưng 2), ngoài 80 tuổi, sống ở khu vực này đã 60 năm, rầu rĩ nói: "Sống riết ở đây chịu đựng mùi hôi thối cũng quen. Mình già rồi không sao, chỉ thương tụi nhỏ phải chịu đủ thứ bệnh tật do con kênh rác gây ra". Theo thống kê của trạm y tế phường, có đến 30% phụ nữ ở khu vực này mắc bệnh phụ khoa, 28% trẻ em mắc bệnh mắt và các bệnh nguy hiểm khác. Ở đây người dân dùng nước giếng để tắm giặt. Những cái giếng đào ngay cạnh con kênh rác, nên nước lúc vàng, lúc đục, lúc đỏ quạch. Anh Nguyễn Phi Em, một người dân sống trong khu vực, kể: "Trung bình mỗi tháng 2 đứa con tôi bị sốt xuất huyết đến 2 lần. Gia đình nào trong xóm có trẻ em cũng thế cả. Tội tụi nhỏ quá, nhưng biết đi đâu bây giờ?". Chị Lê Thị Thúy, hàng xóm với anh Phi Em, thì ngậm ngùi: "Hôm nào điện cúp, muỗi tràn vô nhà như trấu". Nguyên nhân hình thành con kênh rác Nại Hưng là việc người dân đổ đất làm nhà, bịt kín đường thông ra biển nên rác cứ thế ùn lại. Nhiều năm qua, người dân, UBND phường đã kiến nghị thành phố tìm biện pháp giải quyết, nhưng đến này chưa có một sự thay đổi nào. Các chuyên gia cho rằng chính quyền cần sớm cải tạo môi trường sống hoặc nhanh chóng giải tỏa khu vực để đảm bảo sức khỏe cho người dân. (Theo Thanh Niên)
- [Trở về]
|
||
| MENU | ||
Về đầu trang ![]() |
||
|
, |