Thứ sáu, 23/5/2003, 10:31 GMT+7

Các trường học ở Đà Lạt bị lấn chiếm

Hàng loạt trường như Mầm Non 6, THPT Bùi Thị Xuân, Trần Phú, Tiểu học Nam Thiên, Đa Thiện… bị chiếm dụng đất, môi trường sư phạm bị đe doạ, ảnh hưởng lớn đến chất lượng dạy và học của thầy trò.

Hàng ngày trên mảnh sân rộng chưa đầy 100 m2, khoảng 180 học sinh trường Mầm Non 6 phải chen chân đứng sinh hoạt ngoài giờ. Cô Nguyễn Thị Như Hà - Hiệu trưởng nhà trường bức xúc: “Trường của chúng tôi ngày càng vắng học sinh vì phụ huynh đâu muốn con mình học trong một môi trường chật chội như thế này. Với khoảng sân rộng có chừng này mà tất cả học sinh trong trường sinh hoạt làm sao mà chúng tôi yên tâm cho được".

Ngôi trường này trước kia của một cá nhân đang định cư tại Pháp, thuộc diện Nhà nước quản lý. Ông Nguyễn Văn Trọng vốn là quản gia cũ của ngoi nhà này ở lại, mọi sinh hoạt của gia đình ông đều nằm trong khuôn viên nhà trường. Người ra vào liên tục, từ người bán vé số cho đến bán hàng rong… Đáng chú ý hơn là việc nuôi gà, vịt, chó bên cạnh phòng ăn, ngủ, sinh hoạt gây ra việc ô nhiễm nghiêm trọng đến sức khoẻ của các cháu.

Trường Tiểu học Nam Thiên cũng không khả quan hơn khi một ngôi trường với hơn 12.500 m2 nhưng có đến 8 hộ “sống chung”. Ngày 14/9/1999, trường được UBND tỉnh Lâm Đồng giao toàn bộ diện tích đất này sử dụng vào việc dạy học. Thực trạng khi giao đất có 13 hộ vốn là cán bộ công nhân viên của trường TH Sư phạm (cũ) đang sinh sống trong khuôn viên trường. Nhưng qua nhiều lần quyết tâm, UBND tỉnh đã di dời được 5 hộ, 8 hộ còn lại từ năm 1996 đến nay vẫn chưa chịu chuyển. Trong khi đó, các hộ này đều có nhà nơi khác, nhưng vẫn chưa trả đất lại cho trường mà họ sử dụng nhà để cho thuê, khiến tình hình quản lý trong trường càng phức tạp hơn. Rác bẩn, nước thải, nhà vệ sinh, chăn nuôi, phơi phóng quần áo bừa bãi gây mất an ninh trật tự, phá hoại cơ sở vật chất của trường xảy ra hàng ngày hàng giờ. Thậm chí đã xảy ra trường hợp nhà dân có tang, học sinh trong lớp nghe cô giáo giảng trong những tiếng nhạc hiếu, giọng than khóc não nề.

Trường THPT Trần Phú nằm trên một khuôn viên thật đẹp, với diện tích đất sử dụng 66,468 m2, nhưng phần bị chiếm dụng lên tới 8.225 m2. Chỉ có thể phân biệt được đâu là nhà dân và đâu là lớp học qua những dây quần áo phơi trước cửa. Tương tự, trường tiểu học Đa Thiện phải dùng chung cổng với nhà dân cùng chung một cổng, dù các hộ dân đã có đường đi riêng. Trường phải đặt biển thông báo trước cổng: “Không phận sự cấm vào khu vực trường. Dừng xe tắt máy, dắt bộ, để xe nơi quy định. Cấm đi tắt qua khuôn viên trường”. Tuy nhiên, thầy Võ Ngọc Minh - Hiệu trưởng - cho biết: “Quy định là thế nhưng người ta cứ chạy xe máy qua khu vực trường trong giờ học, chúng tôi cũng chẳng biết làm gì. Đó là chưa kể những lúc “hứng bất tử” người ta rú ga cũng chịu”.

Trước tình trạng này, UBND các cấp của tỉnh Lâm Đồng đã có nhiều văn bản liên tiếp chỉ đạo cụ thể về việc thu hồi đất cho các trường nhưng tình hình vẫn không được giải quyết.

(Theo Thanh Niên)

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao