Thứ sáu, 23/5/2003, 10:12 GMT+7

Hà Nội sẽ vắng hàng quán vỉa hè?

Hàng rong ngồi tràn ngập trên vỉa hè phố Hào Nam.
Hàng rong ngồi tràn ngập trên vỉa hè phố Hào Nam.

Từ 1/6, UBND thành phố sẽ thực hiện quyết định mới về quản lý và sử dụng vỉa hè. Theo đó, các hàng quán chỉ được phép hoạt động trên vỉa hè từ 5h đến 8h, và từ 19h đến 23h.

Tâm sự với VnExpress, chị Hòa, chủ quán bún, miến ngan cuối đường Trần Hưng Đạo, cho biết: "Tôi chẳng nhớ mình bị công an đuổi bao nhiêu lần, phải chạy vào trong ngõ nhỏ, bán nhờ nhà người quen... Nhưng nếu không dọn hàng, hai đứa con tôi sẽ không có tiền ăn học. Cả nhà chỉ trông chờ vào gánh hàng này. Từ khi có chiến dịch trả lại vỉa hè cho người đi bộ, thu nhập của tôi đã giảm 1/3 so với trước".

Quán phở, bún của chị Tuyết nằm ngay trên vỉa hè trước chợ Thành Công, bây giờ tạm trú trong chợ mỗi khi có công an đến dẹp, và khi họ đi rồi chị lại dọn ra đường. Chị giải thích: "Nhiều người bảo tôi dọn luôn vào trong chợ ngồi cho ổn định nhưng vào đó lại không có khách nên phải chạy ra ngoài này. Vất vả một chút nhưng không chết đói".

Không chỉ có quán ăn mà nhiều hàng cũng đua nhau lấn chiếm vỉa hè, dù biết như vậy là sai phạm. Họ đều viện lý do rằng nếu không ra đường thì sẽ "treo niêu". Bà Xuyến có sạp hàng bán hoa quả ở đầu phố Cát Linh vẫn kiên quyết bám trụ vỉa hè mặc dù liên tục bị phạt. Bởi cả gia đình bà gồm hai vợ chồng anh con cả và hai cháu nội đều trông chờ vào sạp hàng này.

May mắn hơn bà Xuyến, bà Dinh có sạp hoa quả bán ngay ở cổng nhà để xe của Ban thanh tra Sở GTCC. Bà cho biết, nếu bị công an đến dẹp là chạy ngay vào cơ quan, vào ngày nghỉ thì đã có cái ngõ hẹp bên cạnh để chạy.

Những hàng rong cũng là lực lượng đông đảo góp mặt làm mất mỹ quan đường phố. Rút kinh nghiệm thường bị cảnh sát trật tự nhòm ngó ở các phố chính, bây giờ họ tụ tập ở những con hẻm nhỏ. Đoạn phố Hào Nam, ngõ Thái Hà vào buổi chiều tràn ngập các gánh hàng bày la liệt trên vỉa hè. Thoáng thấy bóng công an, một người hô to là cả cái chợ cóc nháo nhác ù chạy, nhiều khi xô cả vào người và xe trên đường.

Hầu hết các chủ hàng vi phạm đều khẳng định sẽ tiếp tục lấn chiếm vỉa hè vì không còn cách nào khác. Họ cũng không đủ khả năng để thuê cửa hàng ổn định vì lời lãi không nhiều. Ngay cả những hộ kinh doanh có cửa hàng đàng hoàng cũng đối phó với lực lượng thanh tra GTCC và cảnh sát trật tự, thường xuyên bày hàng choán hết vỉa hè. Chị Oanh, chủ một cửa hàng thiết bị xây dựng ở Cát Linh, phân trần: "Phải bày hết hàng ra thì khách mới đến mua, cứ xếp gọn vào thì ai biết, ai thấy? Không riêng gì cửa hàng tôi mà các cửa hàng xung quanh cũng làm như vậy".

Trong khi đó, nhiều người dân có vỉa hè trước nhà bị lấn chiếm lại đồng tình với quyết định mới của UBND thành phố. Chị Hoa ở phố Hào Nam nói: "Cứ mỗi buổi sáng hay chiều đi làm về là tôi bị bủa vây bởi các quán ăn, hàng rong ngay từ đầu phố. Về đến nhà thì trước cửa lúc nào cũng có mấy gánh hàng rong ngồi, rác vứt bừa bãi. Đi làm về đã mệt gặp phải cảnh này lại càng khó chịu hơn". Ông Dương sống tại ngõ 219, phố Khâm Thiên, cũng cho rằng đây là việc không dễ thực hiện nhưng cũng phải kiên quyết. Có như vậy mới trả lại cho Hà Nội vẻ văn minh, hiện đại của một thủ đô, nhất là dịp SEA Games sắp tới.

Nói về quyết định mới, ông Nguyễn Văn Dư, Trưởng phòng Quản lý đô thị - Sở GTCC, khẳng định: "Theo bản dự thảo trước đây, quy định về bán hàng trên vỉa hè chỉ đến 7 giờ sáng, nhưng Sở đã kiến nghị UBND cho lùi xuống 1 tiếng và không thể lùi hơn. Vào 1/6 này, chúng tôi sẽ kết hợp với các phường làm mạnh tay và triệt để. Tôi nghĩ rằng không có việc gì là không làm được vì trước đó, quận Hai Bà Trưng đã làm thí điểm và thực hiện rất tốt".

Hải Anh

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao