Thứ năm, 22/5/2003, 09:58 GMT+7

Các quán bar ở TP HCM vắng khách

Nhiều quán bar đã đóng cửa vì không có khách.
Nhiều quán bar đã đóng cửa vì không có khách.

Đã 21h nhưng rất nhiều quán bar trên đường Thái Văn Lung, Lê Thánh Tôn, Thi Sách, Hai Bà Trưng, quận 1, vẫn không bật đèn. Từ khi dịch SARS xảy ra, các bar rượu này trở nên vắng vẻ. Nhiều tiệm phải đóng cửa vì không có khách.

Ngoài cửa bar Xinh Xin, trên đường Thi Sách, đang treo biển “cho thuê mặt bằng”. Người giữ xe nhà bên cạnh cho biết, bar này đóng cửa từ 2 tháng nay. Cứ cách vài ngày, bà chủ tới đây quét nhà, phủi bụi rồi đi. Sát bên cạnh là bar mang tên Ánh Trăng cũng không sáng sủa gì hơn. Bàn ghế đã xếp lại gọn ghẽ, cánh cửa sắt kéo đóng kín mít. Bà chủ ngồi trước nhà nhìn ra, chờ người đến sang nhượng lại quán. Nhưng cả Xinh Xin lẫn Ánh Trăng đợi hai tháng rồi mà chẳng thấy ai tới hỏi thuê hoặc mua.

Tám, nhân viên bar Nhật Nguyệt trên đường Hai Bà Trưng, cho biết khách ở đây hầu hết là người nước ngoài. Quán đã nghỉ bán từ mười ngày nay, bà chủ buồn chán đã đi Vũng Tàu. Tám và các nhân viên đang lo sắp tới đây không biết phải làm gì, tìm việc ở đâu. Tương tự như anh, những nhân viên ở các quán bar Paradise, Đẹp… cũng đang lo lắng vì chủ quán bảo rằng sắp đến sẽ phải nghỉ bán. Những quán trước đây càng đông khách nước ngoài thì giờ càng vắng vẻ.

Nhân viên rảnh rỗi, đánh son trong giờ bán hàng
Nhân viên rảnh rỗi, đánh son trong giờ bán hàng.

Một số bar vẫn cố gắng duy trì hoạt động, nhưng khách rất thưa thớt. 22h đêm, bar Hien Bobs trên đường Hai Bà Trưng vắng teo. Anh Cao Văn Sen chủ quán cho biết, lượng khách đã giảm đến 80%. Ba cô nữ nhân viên không có việc gì làm, lấy son ra đánh. Anh Đoàn Hữu Dụng, nhân viên quản lý bar Cacmen trên đường Lý Tự Trọng, than vãn khách của Cacmen giảm đến 40%, riêng khách nước ngoài giảm 70%. Anh Dụng dự báo nếu tình hình dịch SARS trong khu vực không giảm, sắp tới đây sẽ còn hàng loạt quán phải đóng cửa.

Ông Phan Nguyên, chủ bar Boss Café trên đường Lê Thánh Tôn, cho biết từ ngày xảy ra dịch SARS, hầu hết các quán bar xung quanh vùng này gặp cảnh điêu đứng. “Giá thuê mặt bằng ở đây vài nghìn USD, nếu kể cả tiền điện, nước, nhân công và thuế, cũng vài nghìn USD nữa. Chừng đó chỉ cần một tháng không có khách là sập tiệm”, ông Nguyên nói vậy. Ông dự tính chuyển sang bán cơm cho khách Việt Nam, nhưng chỉ để cầm cự vì vùng này khách Việt Nam không có bao nhiêu. Nhiều quán bar đã chuyển sang bán bia, cà phê, cho thuê lại hoặc đã chuyển sang kinh doanh lĩnh vực khác. “Hiện tại đã có nhiều cuộc họp, hội nghị bàn về hỗ trợ cho các đơn vị kinh doanh khách sạn, lữ hành sau SARS, nhưng các loại hình kinh doanh như chúng tôi chưa thấy ai bàn tới”, ông Nguyên nói. Đến nay thì các cơ sở này vẫn cứ phải tự chèo chống. Nếu những dịch vụ này không duy trì được, thì khi SEA Games 22 diễn ra, thành phố sẽ mất đi một khoản thu nhập không nhỏ.

Đặng Vỹ

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao