Thứ ba, 20/5/2003, 10:00 GMT+7

28 lao động không chịu xuất cảnh vì nhận visa du lịch

Chiều qua, tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP HCM), 28 người đã từ chối lên máy bay đi xuất khẩu lao động sang Malaysia vì phát hiện visa họ được cấp chỉ dùng để đi du lịch trong 3 tháng. Những lao động này đều ký hợp đồng đi làm việc ở nước ngoài với Công ty cổ phần Thương mại Cửu Long ở 367 Tôn Đức Thắng (Hải Phòng).

Các lao động kể lại, sau thời gian chờ đợi, họ được tập kết tại ga Hà Nội để đến sân bay Tân Sơn Nhất sáng qua. Tại đây, họ gặp một người tên Hùng để nhận visa và vé cho chuyến bay lúc 16h10' qua Malaysia. Sau khi phát hiện nhận được visa du lịch, họ đã yêu cầu người đại diện công ty Cửu Long giải thích. Tuy nhiên, người này cho biết anh ta chỉ là người đưa cơm và phụ trách vé máy bay, ngoài ra không biết gì hết.

Về việc này, ông Nguyễn Trung Hòa, Phó giám đốc Công ty Cửu Long giải thích: "Visa du lịch 3 tháng phải được hiểu theo nghĩa là trong vòng 3 tháng đi sang Malaysia lúc nào cũng được chứ không phải chỉ được ở quốc gia này trong 3 tháng. Khi sang tới nơi, Chính phủ nước này sẽ cấp thị thực cho mỗi lao động 6 tháng/lần. Toàn quốc đều xuất khẩu lao động kiểu như vậy chứ không riêng gì công ty Cửu Long. Về số lao động không chịu đi, công ty sẽ chịu tiền tàu xe đưa tất cả trở lại Hà Nội".

Ông Hoà còn khẳng định trước khi đưa người đi xuất khẩu lao động, công ty đã có hướng dẫn cho họ rất kỹ những vấn đề liên quan tới visa và đào tạo ngoại ngữ chu đáo. Tuy nhiên, các lao động cho rằng họ không được hướng dẫn gì về visa và việc học ngoại ngữ thì chỉ có một số người được học với mức chi phí là 2 triệu đồng/người mà nói bập bõm được vài câu.

(Theo Tuổi Trẻ)

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao