Thứ hai, 21/4/2003, 11:30 GMT+7

Đội mai táng nữ ở Bình Thuận

Mẹ con chị Ngân với căn chòi rách nát.
Mẹ con chị Ngân với căn chòi rách nát.

Gần 4 năm nay, những người phụ nữ đội mai táng xã Chí Công, Tuy Phong, Bình Thuận không từ chối bất cứ đám tang nào và cũng không nhận thù lao của ai, dù cuộc sống luôn túng bấn. Khi có đám, họ mặc đồng phục màu xanh, giày trắng, mũ trắng; người cầm phướn, người đánh phèng la và cả khiêng quan tài...

"Cánh đàn ông đi biển hết, phụ nữ ở đây vừa làm nội trợ vừa làm những việc nặng như bốc vác, vận chuyển hải sản từ ghe xuống bến rồi đưa lên xe lạnh. Đó là nét riêng ở đây", chị Hoa - Chủ tịch Hội Phụ nữ xã - tự hào nói về những người cùng giới.

Anh Minh, thành viên Hội Phước nghĩa miếu Hùng Vương, xã Chí Công cho biết trước đây, việc mai táng do hội đảm nhận nhưng vì thiếu người nên chỉ lo được phần thủ tục, còn phần khiêng quan tài thì phải nhờ người nhà hoặc hàng xóm giúp đỡ. Người hỗ trợ anh đầu tiên chính là chị nhà, rồi những người phụ nữ trong xóm. Sau đó, đội dâng quan nữ hình thành, được Hội Phước nghĩa truyền kinh nghiệm, chỉ bảo thêm về tập tục, nghi thức tang lễ và trích quỹ may đồng phục. Ngót 60 tuổi, vợ chồng anh Minh có 5 người con, cuộc sống khá chật vật, nhưng hầu như lúc nào cũng tất bật với công việc của xóm giềng.

Đội mai táng nữ giờ đây đã có 36 thành viên, trẻ nhất xấp xỉ 40 tuổi, còn đa phần là 45-65. Mỗi người một cảnh ngộ, họ đều khó khăn, bận rộn nhưng chưa bao giờ phàn nàn về công việc này. Chị Ngân sống trong căn chòi rách nát trên ngọn đồi sát biển, xung quanh toàn mồ mả. Thu nhập trong nhà chỉ có đứa con gái lớn đỡ đần được chị, ngoài giờ học xuống bãi cạy sò. Nhà thường xuyên thiếu ăn, nhưng hễ nghe có đám là chị có mặt tức thì. "Đời mình nghèo, chẳng có gì để lại cho con, thôi thì ráng làm phước đặng sau này tụi nó được nhờ", Ngân tâm sự.

Dần dà, những địa phương khác cũng nhờ đến các chị khi có việc, bởi đa phần họ rất nghèo, chi phí mai táng luôn trở thành gánh nặng. Vậy là những người phụ nữ này lại không quản đường xa, tự túc từ phương tiện đến ăn uống và luôn đúng giờ. Nhiều lần, các chị còn bỏ tiền túi và đi vận động thêm để lo cho những hộ nghèo hơn mình. Có những đám tang của người nơi khác đến, chẳng có người thân, cũng được đội dâng quan nữ đưa tiễn chu đáo. Xã cũng đã đề nghị cho chị em vay vốn làm ăn nhưng họ không dám nhận vì lo không trả nổi.

Những lúc không có đám, hàng trăm phụ nữ trong xã lại dồn hết ra biển đánh cá, vác đá lạnh. Với những việc như thế, họ có thể kiếm mỗi ngày 20.000 đồng.

(Theo Tuổi Trẻ)

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao