Chủ nhật, 20/4/2003, 11:53 GMT+7

Tệ nạn xã hội ở vùng ven TP HCM

2 trong số nhiều quán cà phê ôm trên đường Trường Sơn, phường Tam Bình, quận Thủ Đức.

Nằm giáp ranh giữa TP HCM và tỉnh Bình Dương, quận Thủ Đức được xem là địa bàn phức tạp về tệ nạn xã hội. Hầu như phường nào cũng có vài tụ điểm cà phê ôm, cà phê buồng. Cả ngày lẫn đêm, gái mại dâm trong trang phục nghèo quần áo công khai mời chào khách.

Từ chợ Tam Bình đến ngã ba Gò Dưa, thuộc khu phố 3, phường Tam Bình (Thủ Đức) có hơn chục quán cà phê. Nhìn bề ngoài quán có vẻ lụp xụp, nhưng mới 10h sáng đã có năm ba cô gái son phấn lòe loẹt bày ghế ra ngồi. Họ luôn liếc mắt đưa tình với những người đàn ông ngang qua. Bên trong quán, bàn ghế xếp theo từng cặp và được những chậu kiểng che chắn kín mít để khách có thể tự do hoạt động.

Tại khu phố 6 phường Linh Trung và địa bàn xã Đông Hòa, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương lại xuất hiện nhiều quán cà phê võng ẩn nấp dưới những lùm cây. Một sinh viên học tại cơ sở 2 của ĐH Khoa học tự nhiên nói: “Ban ngày các quán còn ngăn nắp vì chủ yếu là sinh viên ra đây tình tự, chứ ban đêm khu này không có đèn, tối om nên cứ… loạn xà ngầu”.

Cà phê buồng xuất hiện nhiều nhất ở đường Nguyễn Thị Tú, thuộc ấp 7 xã Bình Hưng Hòa, huyện Bình Chánh. Mỗi quán kê từ 1 đến 5 bàn, còn lại là… buồng. Gái mại dâm tiếp thị ngay trước cổng. Thậm chí có một số quán hễ thấy khách vào là đóng luôn cửa lại! Ông T.V.Q., cư dân tại đây cho biết, các tụ điểm mại dâm này mới phát triển cách nay chừng 5 tháng, hoạt động công khai từ 8h sáng đến 11-12h đêm. Ăn theo các quán còn có nhiều phần tử bất hảo làm bảo kê. Đã có nhiều vụ đánh nhau do giành gái, gây mất trật tự an ninh khu vực.

Hương lộ 80 của ấp 7 cũng đầy quán cà phê buồng. Ông Võ Văn Được, Trưởng ấp cho biết: “Cứ 10 quán thì chỉ có 1 là kinh doanh đàng hoàng, còn lại là cà phê trá hình. Nhiều lúc tôi còn bị các em mời mọc, gọi vào. Đã có nhiều đợt truy quét, thu gom bàn ghế, xử phạt nhưng hôm sau người ta lại tiếp tục”.

Chủ tịch UBND phường Tam Bình Bùi Thị Rạng cho rằng: “Nếu như vài năm trước đây, nạn mãi dâm hoạt động công khai, níu kéo thì hiện nay… tình hình đã giảm đáng kể”. Tuy nhiên, bà cũng thừa nhận tệ nạn này vẫn luôn “thoắt ẩn thoắt hiện” và rất khó truy quét. Nguyên nhân là thiếu lực lượng, cả phường chỉ vỏn vẹn 10 công an, kể cả lãnh đạo, "mặt mũi thế nào nó biết hết trơn". Mặt khác, phường không có lực lượng trinh sát chuyên môn, nếu bắt được một vụ mại dâm mức phạt rất thấp (chỉ 200.000 đồng) nên không đủ sức răn đe đối tượng.

Còn theo ông Đỗ Hữu Hiền, Phó Chủ tịch UBND phường Linh Trung, nơi tồn tại nhiều quán cà phê võng, thì mặc dù địa bàn phường đã nhiều lần được “dọn sạch”, nhưng do địa hình quá rộng, phức tạp, lại giáp ranh tỉnh Bình Dương nên cứ “hở ra” là chúng lại tràn về.

(Theo Sài Gòn Giải Phóng)

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao