Thứ ba, 28/1/2003, 02:57 GMT+7

Cơm lừa ở Vũng Tàu

Một đĩa gân bò bị "chém" với giá 820.000 đồng trong những quán ăn được quảng bá là bình dân, giá cả hợp túi tiền. Mặc cho khách kêu trời, chủ quán và các cò cơm sẵn sàng chửi bới, hành hung nếu không nhận đủ tiền.

Tối 5/1, một xe du lịch 12 chỗ chở khách từ TP HCM đến Bãi Sau tắm biển thì bị đám thanh niên chạy xe gắn máy kè mời vào quán Lạc Cảnh (phường 2, đường Hoàng Hoa Thám, Vũng Tàu). Ban đầu khách trên xe không chịu vào, đến khi đám thanh niên này cho họ xem một tờ giấy ghi giá cả bằng và thấp hơn nhiều quán khác. Một thực khách gọi cơm trắng với 11 con tôm rang muối. Khi tính tiền, giá được nâng lên gấp bốn lần mức giá ghi trong thực đơn, là 520.000 đồng.

Một trường hợp khác là chị Nguyễn Thị Ngọc, ngụ tại TP HCM, bị quán cơm Giang Nam buộc phải trả đĩa gân nai 600.000 đồng và một đĩa lẩu thập cẩm giá 175.000 đồng. Trong khi đó, hai món này ở các quán khác chỉ khoảng 200.000 đồng. Theo lời kể của chị Trần Bích Liễu, ngụ tại thị xã Tân An (Long An) thì hè năm ngoái gia đình chị phải trả 1.300.000 đồng cho 4 suất cơm tại một quán ở Bãi Sau (Vũng Tàu).

Người dân Vũng Tàu cho biết, các quán cơm lừa đều nuôi một đám cò. Bọn này thường chạy xe gắn máy nài ép khách đến ăn quán mình, cam đoan giá cả phải chăng. Họ được chủ quán chia hoa hồng với giá 20% hóa đơn. Với những món giả mạo như gân bò giả nai, thịt mèo giả nhím, heo nuôi giả heo rừng..., cò cơm được chia 30% giá bán.

Thế nhưng đa số những người ăn nhầm cơm lừa đều không tiện đến báo công an xử lý mà chỉ biết chịu trận để lần sau không lỡ dại.

  (Theo Người Lao động)

Lien he quang cao