Thứ tư, 22/1/2003, 08:00 GMT+7

Đông Hồ tất bật chuẩn bị tiễn ông Táo về trời

Click để xem ảnh lớn hơn
Một gia đình chuyên làm mũ.

Người dân làng Hồ (Bắc Ninh) đang hối hả lo đóng nốt những lô hàng mã cuối cùng để kịp bán vào dịp Tết ông Công, ông Táo. Trong nhà, ngoài ngõ tràn ngập mũ cánh chuồn, áo quần, hài, ngựa và cả xe máy, ôtô bằng giấy. Làng tranh Đông Hồ ngày nào giờ đã thành làng vàng mã.

Click để xem ảnh lớn hơn Click để xem ảnh lớn hơn Click để xem ảnh lớn hơn
Pha nan, chẻ lạt làm cốt mã. Đan cốt hình con ngựa. Bó khung cốt ngựa theo chục để bán.
Click để xem ảnh lớn hơn Click để xem ảnh lớn hơn Click để xem ảnh lớn hơn
Vợ phết màu, chồng phơi giấy. Đắp "da thịt" cho đàn ngựa. Vót, sơn cán ô.
Click để xem ảnh lớn hơn Click để xem ảnh lớn hơn Click để xem ảnh lớn hơn
Dựng khung, dán ô. Phết hồ, bồi giấy mũ ông Công, ông Táo. Mũ được sơn xanh, đỏ, tím, vàng. 
Click để xem ảnh lớn hơn Click để xem ảnh lớn hơn Click để xem ảnh lớn hơn
Cụ bà làng Hồ 80 tuổi, mắt đã lòa vẫn ngồi sơn mũ giữa sân nắng. Tỉa hoa trang trí bằng giấy màu, giấy bạc. Dán hoa văn hoàn thiện sản phẩm.
Click để xem ảnh lớn hơn Click để xem ảnh lớn hơn Click để xem ảnh lớn hơn
Đục khuôn in. In hoa lên giấy làm áo mã. Cắt, bó tiền âm phủ.
Click để xem ảnh lớn hơn Click để xem ảnh lớn hơn Click để xem ảnh lớn hơn
Một gia đình chuyên làm giày ống. Làm những đôi hài giấy. Đi giao hàng.

Mai Xuân

Link Site
 
 
Toàn cảnh vụ cưỡng chế đất ở Tiên Lãng
 
 
 
 
Lien he quang cao