Thứ hai, 20/1/2003, 12:00 GMT+7

Đoạn đường 'chết' trên con đường đẹp

Quốc lộ 297 (Lai Châu) được Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia công nhận là 1 trong 5 con đường đẹp nhất Việt Nam. Thế nhưng, trên tuyến này liên tục xảy ra tai nạn, cướp đi nhiều sinh mạng, đến nỗi người dân gọi đó là "đoạn đường ma".

Theo thống kê của cơ quan chức năng, trong 22 tháng (kể từ 1/2002), chỉ trên 6 km đường từ cầu Trắng (đầu thị trấn Mường Thanh) đến xã Thanh Xương, huyện Điện Biên, đã xảy ra 179 vụ đâm đổ va quệt, làm 11 người chết, 110 người bị thương, 51 ôtô và môtô bị hỏng. Toàn tỉnh Lai Châu có gần 2.000 km quốc lộ, nhưng riêng 6 km đường ấy đã chiếm khoảng 30% số vụ tai nạn, khoảng 30% số người chết. Đấy chỉ là số vụ thống kê được, còn rất nhiều vụ tai nạn, đương sự tự dàn xếp với nhau.

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tai nạn. Trước hết đó là mặt đường quá hẹp (7 m), đèn chiếu sáng không có, biển báo chỉ lèo tèo vài cái lại cắm ở những chỗ không gây chú ý cho người đi đường. Trước cổng chợ Mường Thanh, năm này qua năm khác đống rác lù lù nằm lấn cả một bên đường, ruồi muỗi bay loạn xạ, mùi hôi bốc lên nồng nặc khiến ai qua cũng buồn nôn. Hai bên đường, thay vì 2 dải hành lang an toàn giao thông là những cái bẫy. Thực ra đó là 2 đường thoát nước lộ thiên, nhưng do các hộ dân lấp đi để làm lối vào nhà mình. Đoạn không được lấp thì trơ ra như chờ đợi sự nộp mạng của kẻ xấu số.

Một nguyên nhân quan trọng khác là tuyến đường bị quá tải trầm trọng với đủ loại xe to, xe nhỏ, xe vật liệu, xe tang ra nghĩa địa Bản Khá và cả xe tù xuống trại giam C10... Tai nạn giao thông luôn rình rập, nhất là khi học sinh trường Tiểu học thị trấn Mường Thanh và THCS Thanh Xương đổ ra đường.

(Theo Lao Động)

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao