Hành trình tuyệt vọng đi tìm người thân
 |
| Anh Tôn Hà Ky (Sóc Trăng) ôm khăn chờ quấn xác em nhưng đã tuyệt vọng vì không nhận diện được em mình. |
Dù mới 1h sáng 30/10, hàng trăm thân nhân của những người mất tích đã tụ tập chờ đợi tại khu Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, số 5 đường Phạm Ngũ Lão, TP HCM. Tất cả các khuôn mặt đều lộ vẻ mệt mỏi, rã rời và tuyệt vọng sau cuộc hành trình đi tìm người thân khắp các bệnh viện trong thành phố.
Lúc 8h20, trước cổng chính Nhà tang lễ, một bác sĩ quân đội đọc danh sách 8 nạn nhân đầu tiên được nhận dạng nhờ những giấy tờ tùy thân và đề nghị người nhà vào nhận xác tại cổng phụ đường Nguyễn Kiệm. Mặc dù danh sách chỉ có tên của 8 người, nhưng thân nhân của hàng chục nạn nhân khác cũng đi theo, họ hy vọng vào sự nhầm lẫn khi xác định danh tánh. Tại nơi để tạm thi thể, căn phòng chỉ khoảng 16 m2, 10 thi thể cháy đen, biến dạng được đặt trên tấm vải trắng, không khí ngột ngạt mùi khó chịu. Vừa nhìn thấy một thi thể với chiếc đồng hồ đeo tay và chiếc áo quen thuộc (đã bị cháy nham nhở), anh Trần Huy Hà khuỵu xuống. Đó là người yêu của anh, chị Phan Thị Ngọc Thúy - giảng viên huấn luyện của Công ty Bảo hiểm Mỹ AIA - cũng là người được nhận dạng đầu tiên vào sáng 30/10. Không gian như chùng lại trong giây lát, bỗng vỡ tung khi mọi người cùng bật khóc.
8h40, cửa chính Nhà tang lễ bắt đầu hé mở để cho người thân vào nhận các nạn nhân khác.
9h15, 8 thi thể đầu tiên được lập thủ tục giao về gia đình chôn cất.
9h20, một thi thể được nhận dạng là người nước ngoài (Anh) và lập
 |
| Khắc khoải ngồi chờ đến lượt vào nhận diện người thân. |
thủ tục chuyển đi.
9h40, hai chiếc xe tang bắt đầu lăn bánh...
10h, thân nhân nạn nhân Nguyễn Thị Tư (44 tuổi, nhà ở bùng binh Cây Gõ, quận 6, tham gia học lớp tập huấn Công ty AIA) nhận diện được xác chị sau hơn 1 giờ 30 phút tìm kiếm. Trước đó, ngay cả chồng chị Tư cũng không nhận được ra chị, chỉ có My, cô con gái đang học lớp 10 là nhận ra mẹ từ chùm chìa khóa nhà được đeo trên tay. Khi chuyển xác, nhân viên cứu hộ thấy chùm chìa khóa rơi ra từ tay chị Tư, họ liền cột lại vào tay chị.
Vài người phải dìu một bà mẹ ra ngoài vì bà đã ngất nhiều lần khi nhận diện đứa con gái duy nhất tên Trần Như Ngọc, 22 tuổi, làm kế toán cho Công ty Cơ khí Hà Tây có văn phòng đặt tại lầu 5 ITC.
10h23, đã có trên 16 nạn nhân được người thân nhận dạng nhờ vào những vật trang sức hoặc đồ đạc không còn nguyên vẹn, vì đa số gương mặt và thân thể của các nạn nhân đều bị biến dạng.
10h30, thầy Nguyễn Minh Hòa, Phó Khoa Xã hội học - ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - và gia đình đã đến nhận xác Đặng Hùng Dũng (sinh năm 1974) được ghi nhận là sinh viên đầu tiên thọ nạn trong vụ cháy.
10h45, một người nước ngoài (Croatia) đã được nhận dạng.
11h50, nhân viên y tế Bệnh viện 175 tiến hành làm vệ sinh, khử mùi vì không khí trưa nắng gắt, gây bốc mùi hôi thối, trong đó có vài xác đã bắt đầu rữa.
14h45, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Điều tra Công an TP Nguyễn Minh Thông thông báo danh sách thi thể được người thân nhận diện và lần lượt được đưa đi khâm liệm an táng. Những trường hợp xác bị cháy đen không thể xác định, người thân phải bổ sung hồ sơ với tổ công tác.
17h30, chuyến xe tang thứ 19 rời khỏi Nhà tang lễ. Nhưng dưới cơn mưa chiều, hàng trăm người vẫn mong ngóng tuyệt vọng tìm xác người thân.
Đến 20h, hàng trăm người (kể cả trong sân và ngoài cổng nhà tang lễ) vẫn còn ngồi chờ, tiếp tục cuộc tìm kiến. Nhiều người đã đi vào nơi để xác hai, ba lần, gọi những người nhà, bạn bè thân quen lên để nhận diện, nhưng không thể xác định được người thân của mình là ai trong số những thi thể bị cháy đen... Không thân nhân nào cầm được nước mắt khi bước từ trong nhà xác trở ra, dù không nhận ra ai là người nhà của mình. Những ánh mắt thất thần lại dõi về phía cổng, tiếp tục chờ đợi với hy vọng mong manh là nhìn thấy chiếc xe cấp cứu mang thi thể có dấu vết rõ ràng về người thân của mình. Hầu như không ai dám nuôi hy vọng vào sự sống sót của người thân sau đám cháy, chỉ mong tìm được hình hài còn nguyên vẹn...
Cơ quan giám định đang tiếp tục dùng các kỹ thuật nhận dạng như chụp hình, lăn tay, răng giả (ở người có răng giả). Đối với những xác hoàn toàn không có dấu vết gì cho phép có thể xác định, chỉ còn cách phân tích ADN.
(Theo Người Lao Động, Tuổi Trẻ)