Thứ tư, 30/10/2002, 12:54 GMT+7

Mới tìm được 60 người chết trong vụ hoả hoạn

Hầu hết các nạn nhân được cấp cứu đều bị gẫy chi, cột sống và gãy cổ.

Sáng nay, Chủ tịch UBND TP HCM Lê Thanh Hải cho biết, hiện chỉ nhận dạng được 8 người, trong đó có 2 nạn nhân mang quốc tịch Anh. Đến nay đã có hơn 100 người bị thương. Các con số thiệt hại sẽ tiếp tục được thống kê.

UBND thành phố cũng quyết định tạm ngưng mọi hoạt động vui chơi giải trí trên toàn thành phố và trên các chương trình phát thanh truyền hình trong ba ngày, kể từ đêm nay đến hết ngày 1/11, để bày tỏ lòng tiếc thương với các nạn nhân xấu số. Lễ tưởng niệm sẽ được tổ chức vào ngày mai.

Chị Hoàng Loan, 36 tuổi, ngồi trước Nhà tang lễ Quốc phòng để chờ tin anh trai suốt đêm qua và sáng nay.

Mặc dù lửa đã được dập tắt từ 19h hôm qua, nhưng suốt đêm lực lượng cứu hoả vẫn phun nước vào Trung tâm thương mại vì ngôi nhà đã bị hun nóng suốt 6 tiếng đồng hồ. Lực lượng cảnh sát vẫn chốt chặn hết các ngả đường đến khu vực bị cháy, chỉ có cơ quan chức năng mới được tiếp cận hiện trường.

Công việc chính của các lực lượng trong đêm qua và sáng nay là tìm kiếm và cứu hộ. Chưa bao giờ Bệnh viện 175 tiếp nhận nhiều xác người đến như vậy. Rất nhiều thân nhân những người tử nạn đứng ngoài hàng rào với hy vọng tìm được con em của mình, dù còn sống hay đã chết.

Nhóm phóng viên

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao