Thứ tư, 16/10/2002, 09:35 GMT+7

Đá lở ở Lệ Sơn, hiểm họa từ trên trời

Những khối đá hơn 100 m3 lăn xuống từ độ cao 200-300 m với những tiếng nổ xé tai cùng luồng khói, chớp lửa, đã cày nát đất đai, cây cối cả một vùng. Hiện tượng này xảy ra mỗi mùa mưa ở Lệ Sơn, (Tuyên Hóa, Quảng Bình) từ năm 1993, nhưng đến nay vẫn chưa có cách khắc phục.

Gần đây nhất (22/8), sau một đợt mưa dài ngày, khối đá lớn rơi xuống trang trại của anh Trần Ngọc Châu đã phá hỏng 100 cây chuối, 30 cây cam và cào bằng hơn 1 ha rừng có những cây đại thụ. Trước đó, tháng 8/1994 và tháng 7/1993, tình trạng đá lở như trên cũng làm hư hỏng đường sá, phá gãy đoạn đường sắt qua khu vực, gây tắc nghẽn giao thông nhiều ngày.

Những người dân tại đây đang rất lo lắng. Theo kinh nghiệm của họ, những khu vực đá có màu vàng thẫm là nơi có nguy cơ sạt lở cao, vì mưa đã rửa trôi lớp đất sét, chất mùn và làm nứt đá.

(Theo Tiền Phong)

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao