Thứ năm, 18/7/2002, 09:26 GMT+7

Cắt tóc "chạy"

"Công an kìa!". Nghe tiếng kêu, mấy thanh niên vội đội ghế, ôm gương chạy dọc vỉa hè. Khi xe công an khuất bóng, họ lần mò trở lại treo gương, chờ khách đến cắt tóc. Cảnh tượng này thường xuyên xảy ra trên nhiều tuyến đường ở TP HCM. Người dân gọi đùa đó là các tiệm cắt tóc chạy.

Hầu hết những người làm nghề này là thanh niên tỉnh lẻ. Họ quây bạt, treo đồ dưới những tán cây, ngày kiếm sống trên vỉa hè, đêm về nhà trọ ở Bình Thạnh, Tân Bình... Anh Vũ Tuấn Đạt, quê Nam Định, phân trần: "Ở quê mùa này thì đồ nghề mốc meo hết. Đi làm thuê thì chẳng ai gọi. Bọn tớ 4-5 đứa đồng hương vào đây thuê chung nhà trọ, truyền nghề cắt tóc cho nhau. Sắm đồ chỉ hơn 500.000 đồng, thế là cắt vô tư".

Thực ra, hành nghề cắt tóc cũng chẳng vô tư như Đạt nói. Trước tiên, họ phải học việc 2-3 tháng và làm quen với không khí vỉa hè. Giá một khóa học cũng phải bạc triệu. Đến khi bắt tay vào hành nghề, vì thường xuyên bị công an hỏi thăm nên nhiều lúc cả chủ và khách phải cắt tóc trong tình cảnh dở khóc dở cười. Một thanh niên quê Bến Tre tâm tình: "Đang mần đẹp cho khách thì công an xuống, khách phải phụ thợ gom đồ nghề chạy vào hẻm cắt tiếp. Cũng có thợ đành bỏ khách đứng ngơ ngác với nửa mái đầu xanh, sau đó trở lại tìm khách xin lỗi. Có khi bị bốc hết đồ nghề dù công việc còn dở dang, phải qua mượn của đồng nghiệp và mời khách đứng cắt".

Cùng nhau hùn vốn thuê mặt bằng để hành nghề là mong ước của các thanh niên tỉnh lẻ. Nhưng tiền mướn mặt bằng ở thành phố này không phải rẻ, nên họ đành chọn vỉa hè làm chỗ kiếm cơm. Trung bình mỗi ngày họ cũng kiếm được 50.000 đồng.

Việc tồn tại các điểm cắt tóc có nhiều ý kiến khác nhau. Người thì cho rằng nên dẹp triệt để, đảm bảo mỹ quan đô thị. Tuy nhiên, ông Võ Trung Tâm, Chánh văn phòng Sở LĐTB&XH TP HCM, cho rằng: "Nên tập trung thợ cắt tóc mỗi quận lại và lập ra phố trên những con đường có thể cho phép. Thu phí hàng tháng để trả lương cho người làm vệ sinh. Muốn làm được điều đó, các cơ quan, đơn vị thành phố cần ngồi lại với nhau để nghiên cứu, đưa ra hướng giải quyết, nhằm góp phần ổn định nghề cho một bộ phận giới trẻ, ổn định an ninh trật tự đô thị".

Ông Phạm Văn Sáu, Trưởng Công an phường Bến Nghé, quận 1, TP HCM, cũng cho rằng: "Chúng tôi chỉ nhận lệnh thi hành dẹp lề đường, trong đó dẹp cả những điểm cắt tóc chiếm lề. Nhưng càng đẩy mạnh truy quét thì họ lại tìm mọi cách để tồn tại. Nên chăng có một giải pháp mới cho một số ngành nghề đặc trưng, trong đó cắt tóc giá rẻ được sử dụng một số đoạn lề đường nhất định".

(Theo Thanh Niên)

 
Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao