Thứ tư, 3/4/2002, 09:09 GMT+7

Sửa mặt... để làm quan

"Hai lỗ mũi của cô trống quá, không thể giữ tiền được, làm ra bao nhiêu rồi cũng hết sạch. Nên đi giải phẫu bóp nhỏ lại thì mới giữ được của". Nghe lời thầy bói, chị L.T.H., TP HCM, dù có khuôn mặt rất đẹp, song vẫn quyết định đi chỉnh lại mũi, ngăn cho của cải không đội nón ra đi.

Một bác sĩ giải phẫu thẩm mỹ rất ăn khách ở TP HCM cho biết, trường hợp như chị H. khá nhiều, có cả phụ nữ lẫn nam giới. Nhiều người còn yêu cầu chỉnh, sửa cả lông mày, môi, thậm chí còn chỉnh một lúc nhiều bộ phận trên mặt để thay đổi tướng với hy vọng làm ra nhiều tiền hơn.

Cũng có trường hợp chỉ vì mê tín, đi giải phẫu thẩm mỹ mũi để giữ của, nhưng vì chỉnh sửa không đúng cách khiến mũi bị dị ứng, viêm nhiễm, phải vào bệnh viện điều trị. 

Cũng có không ít người đi giải phẫu thay đổi diện mạo để giữ... chức. Một bác sĩ ở TP HCM cho biết vừa thực hiện ca giải phẫu thẩm mỹ cho thủ trưởng một đơn vị lớn. Vị này thành thật kể, bà thầy bói bảo năm nay phải đi chỉnh trang gò má, mũi, cằm, đặc biệt là hai chân lông mày để thay đổi diện mạo, cho ra dáng một ông quan. Nếu không sẽ bị mất chức.

(Theo Thanh Niên

Lien he quang cao