Thứ tư, 6/2/2002, 08:42 GMT+7

Vé phà ảo và những lý giải mơ hồ

Sáng ngày 1/2, tại bến phà Cát Lái (từ quận 2, TP HCM đi Nhơn Trạch, Đồng Nai), chỉ trong vòng 5 phút, có đến 30 hành khách qua phà mà phần nhiều không có vé. Nhân viên kiểm soát thường chỉ đếm người rồi thu tiền, nên hành khách nói đó là đi phà vé ảo. 

Tại bến phà Bình Khánh, nối huyện Nhà Bè và Cần Giờ, cũng có tình trạng tương tự. Nhân viên kiểm soát thỉnh thoảng mới xé vé. Và nếu khách có nhận được vé thì cũng là những tấm đã xé sẵn, nhàu nát.

Còn ở bến phà Thủ Thiêm, sáng 29/1, giữa dòng người, xe đổ xuống phà, 3 nhân viên phụ trách bán vé tay thoăn thoắt thu tiền, nhưng lâu lâu mới xé một vé đưa cho khách. Nếu có khách hỏi vé thì họ tỏ vẻ khó chịu. Giá vé xe đạp tại đây là 700 đồng, khách đưa 1.000 đồng, nhân viên cũng chẳng trả lại tiền thừa.

Một cán bộ quản lý bến phà giải thích, vào giờ cao điểm, lượng khách qua lại đông nên nhân viên không xé vé kịp. Vì vậy có trường hợp họ thu tiền trước rồi mới xé vé sau. Vào cuối ngày, họ sẽ kiểm tra đối chiếu số tiền thu được và lượng vé xé, nếu số tiền còn dư, nhân viên sẽ tự động xé thêm vé trước khi nộp lại cho ban quản lý.

Nhiều khách hàng nghe lời giải thích này rất bất bình. Bởi có tình trạng phà không đông, nhân viên cũng không xé vé.

(Theo Tuổi Trẻ)

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao