Bánh chưng khổng lồ đã ra Hà Nội

Click vào ảnh
Các già làng trước giờ xuất phát.

Từ lúc đưa lên xe, chiếc bánh luôn được phủ kín trong một tấm khăn đỏ. Khi đã yên chỗ ở Hội chợ Xuân, bánh lại bị quây kín bởi hàng chục tấm vải đỏ chói khác. Ôtô, băng rôn, cờ quạt, thậm chí cả cần cẩu cũng mang màu đặc trưng và dày đặc biểu tượng của hãng tài trợ.

Hoàn tất chiếc bánh khổng lồ, người dân Ước Lễ ngập trong niềm vui sướng. 5h sáng 1/2, trời mưa lạnh và đường trơn không ngăn cản dòng người đổ về sân đình chờ tiễn bánh. Họ chen chúc trong quán chợ, tò mò muốn biết chiếc bánh lập kỷ lục thế giới được chuyển đi như thế nào. 

Quán chợ, nơi duy nhất có mái che, chật cứng người. Có chị mang theo con nhỏ còn ngái ngủ. Mấy bà bán rau mải bàn tán mà nhầm lẫn cả giá rau cần với cải xoong. Dân làng chỉ trỏ, tấm tắc với nhau: "Thế là thành công rồi".

Click vào ảnh
Che lại chiếc bánh khổng lồ trên đường ra Hà Nội.

Từ xa người ta đã thấy xe chở bánh chưng phủ vải đỏ đỗ ngay giữa sân. Lấp ló sau cổng làng, mấy cái cờ, lọng đủ màu ngả vào tường chờ đợi. Vài người vận sẵn quần áo lễ hội đứng túm tụm vào nhau, xuýt xoa vì lạnh. Một chị vác bó lá dong đi qua chiếc xe, nghển cổ lên tiếc nuối: "Ôi, đưa bánh lên rồi à, em chả kịp nhìn!". 

Ông Nguyễn Mạnh Xứng, Chủ tịch xã Tân Ước, cho phóng viên VnExpress biết, 14h chiều qua, bánh được kéo ra khỏi thùng bằng một chiếc tời, sau đó cho chạy trên đường ray để di chuyển. Những người thợ đã dùng nhiều tảng đá lạnh để ép, cho đến 3-4h sáng nay thì đưa bánh lên xe bằng 8 dây xích và cần cẩu. Công việc này phải làm sớm để có đủ thời gian trang trí, đưa bánh đi dự Hội chợ Xuân ở Trung tâm Triển lãm Giảng Võ theo đúng kế hoạch. Ông Xứng nói: "Bánh chưng khổng lồ ra khỏi thùng nguyên vẹn và vẫn giữ màu xanh của lá dong, không xảy ra trục trặc gì về kỹ thuật. Đó là thành công mà nhiều người trông đợi. Chiếc bánh có thể được ghi dấu trong Guinness thế giới, thể hiện sự tài hoa của người dân làng nghề và góp phần khơi dậy tính dân tộc cho thế hệ trẻ".

Click vào ảnh
Đội múa lân từ Hà Nội xuống đón bánh chưng tại sân đình Ước Lễ.

Khoảng 6h30', các già làng đã gọn gàng áo dài khăn xếp, xếp hàng hai trước xe rước bánh. Em Đặng Thị Hằng, một trong những học sinh được tham gia lễ rước, kể: "Có nhiều bạn xung phong đi tiễn, nhưng chỉ có người tiêu biểu mới được chọn. Em rất khâm phục các chú làm bánh. Nếu năm sau lại tổ chức, em xin tình nguyện nhặt đỗ".  

Trời sáng dần, không khí càng nhộn nhịp bởi không chỉ có người trong thôn mà nhiều bà con từ các tỉnh khác cũng tề tựu về đây. Xe chở bánh phủ vải đỏ càng làm họ thêm tò mò. Ông Lê Đức Thảo, ở Thường Tín, người chứng kiến quá trình luộc bánh và hôm nay lại tham gia lễ rước, nói: "Hai anh em tôi dậy từ 4h sáng, phi xe máy tới đây, chờ suốt từ bấy đến giờ ". 

Khoảng 9h, xe chở bánh bắt đầu khởi hành. Những người dân đứng bên lề đường e ngại: "Khéo không ra được cổng mất, bánh to thế kia cơ mà". Mà quả thật chiếc xe đã không qua nổi cổng làng, đành phải đi vòng qua một cánh đồng. Tuy nhiên, theo đánh giá của những người dân làng Ước Lễ, như vậy là đã thành công tới 90%.

Click vào ảnh
Xe chở bánh chưng bắt đầu ra khỏi đình làng.

Chủ tịch huyện Thanh Oai Nguyễn Trọng Lim phấn khởi cho hay: "4 ngày với cái bánh chưng thực sự là những ngày hội làng. Năm sau, chưa chắc đã có điều kiện để tổ chức một lần nữa. Nhưng tôi mong các nghệ nhân tiếp tục phát huy và có nhiều sáng tạo hơn để giữ lấy nghề truyền thống của làng và của cả nước".

Sau khi diễu trên những đường phố chính và Lăng Bác, đến trưa, chiếc bánh chưng khổng lồ đã có mặt tại Trung tâm Triển lãm Giảng Võ. Tuy nhiên, thời điểm mở bánh bị dời lại, chuyển sang buổi chiều vì lý do thời tiết (trời mưa).

Mở... rồi lại bịt

Click vào ảnh
Dân chúng cố chen vào xem, chỉ thấy dòng chữ Coca Cola.

Chiếc bánh yên vị ở Hội chợ Xuân, dưới một mái che bằng vải đỏ, xung quanh là vô vàn băng rôn, cờ quạt, dù... đỏ, đều mang dòng chữ Coca Cola. Nhiều người phải thốt lên: "Đây là bánh chưng Coca Cola hay sao?"

Sau khi đại diện hãng tài trợ thông báo hoãn thời điểm mở bánh, không ít người tỏ ra thực sự thất vọng. Một số khách từ xa

Click vào ảnh
Bánh được mở ra trong chốc lát.
tới chờ từ sáng, muốn được tận mắt thấy thành quả lao động của dân làng Ước Lễ, cuối cùng bị... công cốc. Sau một hồi chen lấn xô đẩy, mặt trên của chiếc bánh cũng được mở ra vài phút, nhưng rồi lại nhanh chóng bị bịt kín. Một bạn trẻ cố kiễng chân nhìn vào rồi bực bội gắt: "Nó có mở cho xem đâu!".  

Các gia đình nghệ nhân thao thức mấy đêm ròng, rốt cuộc vẫn chưa được hưởng trọn vẹn niềm vui làm ra chiếc bánh kỷ lục.

Mai Hương

Ảnh: Xuân Thu

 
MENU
Về đầu trang

,