|
||
![]() |
||
|
Chữa ung thư bằng... thuốc tẩy giun cho lợn Đó là cách chữa bệnh của vợ chồng ông Lê Thứ (thường gọi là Tư Râu), sống tại phường Ba Ngòi, huyện Cam Ranh, Khánh Hòa. Đã có hai người chết vì điều trị theo cách của vị lang băm này, vậy mà chính quyền địa phương không hề hay biết. Một trong hai nạn nhân là anh Phạm Văn Thảo, ở phường Cam Linh. Chị Nhung, vợ anh kể, đầu tháng 7, phát hiện chồng bị ung thư gan, gia đình đưa anh vào TP HCM điều trị, sau đó về nhà chữa bằng thuốc nam. Nghe người ta mách bảo, chị tìm đến bà Nguyễn Thị Lượm xem bói và được bà giới thiệu đến thày Tư Râu (chồng bà), người chuyên chữa ung thư. Ngày đầu, anh Thảo được thày đưa 3 gói thuốc nam và 2 gói dạng bột trắng (giá 150.000 đồng) để giải độc. Thày cao giọng: “Ba cái bệnh u gan này, tôi chữa dễ như ăn cháo. Nhiều người chỉ uống ba thang như vậy là khỏi hẳn, chưa có ai phải uống tới thang thứ tư”. Thày còn bắt bệnh nhân chỉ được ăn cháo trắng, người ngoài cũng không được phép thăm hỏi. Gần hai tháng, anh Thảo đã uống hơn 100 thang thuốc (giá 5 triệu đồng), bệnh tình ngày càng trầm trọng. Cứ uống thuốc xong là anh lại ôm bụng chạy vào nhà vệ sinh. Người nhà thắc mắc thì thày giải thích: “Thuốc giải độc này đi thẳng vào gan, làm máu mủ trong cục u vỡ ra rồi theo phân ra ngoài, vậy mới mau hết bệnh”. Khi người nhà mang toa thuốc của thày Tư Râu đến hiệu thuốc để kiểm nghiệm thì mới biết chất bột trắng là thuốc tẩy giun cho lợn (khoảng 5.000 đồng mua được hơn 10 gói), còn thang thuốc nam chỉ là vài loại lá cây thông dụng. Chân dung vợ chồng lang băm Thày Tư Râu là một ngư dân, hoàn toàn không có kiến thức về y học. Vợ ông ta chuyên hành nghề bói toán để yểm trợ cho chồng. Thày khoe với hàng xóm rằng mình từng chữa khỏi bệnh ung thư cho một Việt kiều. Để trả nghĩa, anh này đã biếu vợ chồng thày hàng chục cây vàng để sắm thuyền, xe máy. Bà Lượm, vợ thày luôn quảng cáo: “Chồng tôi chữa bệnh cho nhiều người lắm. Hôm trước, có anh đưa xe đến đón đi khám bệnh nhưng ông ấy từ chối vì đường xa sợ mệt. Trước kia, chúng tôi chữa bệnh ở Đà Lạt, ai cũng biết tiếng. Khi chuyển về đây, nhiều người vẫn tìm tới”. Cơ sở khám chữa bệnh trái phép của thày Tư Râu đã tồn tại gần chục năm nay, nhưng chính quyền không hề biết. Những người sống xung quanh nhà thày cho hay, họ không dám tố cáo vì sợ bị yểm bùa và phiền phức. (Theo Tiền Phong)
- [Trở về]
|
||
| MENU | ||
Về đầu trang ![]() |
||
|
, |