Chủ nhật, 23/9/2001, 10:02 GMT+7

Triển lãm xác người

Mấy năm nay, một cuộc triển lãm lạ đời xuất hiện lần lượt tại một số thành phố lớn của thế giới với tấm panô có dòng chữ “Người chết không ngủ đâu”. Những mẫu trưng bày tại đây thật... độc nhất vô nhị. Có nơi triển lãm phải mở cửa đến 24h nhưng vẫn không đáp ứng được nhu cầu của khách tham quan.

Triển lãm xuất phát từ ý tưởng táo bạo của nhà giải phẫu học người Đức Gunther von Hagen. Ông cho trưng bày tại đây 200 bộ xương được phân tích cẩn thận và 20 xác người được lột da và ép plastic. Các xác người và bộ xuơng được định hình trong những tư thế rất đời thường như bơi, chơi cờ, đạp xe... Tại đây, khách tham quan được tha hồ nhìn ngắm nội tạng, các hệ cơ, hệ tim mạch và toàn bộ hoạt động cơ bắp của con người.

Lần đầu tiên trên thế giới, mọi người được học một bài giải phẫu học cơ thể người theo kiểu trực quan toàn diện và sinh động. Kể từ khi mở cửa vào mùa thu năm 1995 tại Nhật Bản cho đến nay, cuộc triển lãm đặc biệt này đã diễn ra tại nhiều nước, thu hút 7,5 triệu người đến xem. Con số khách đăng ký tham quan qua địa chỉ Internet của triển lãm (www.koerperwelten.de) tăng từng giờ.

Chỉ tính riêng tại Đức, từ tháng 2 năm nay, Triển lãm Xác người đã đón 1,4 triệu khách (trong nước và nước ngoài). Theo ước tính sơ bộ, trung bình mỗi giờ có 850 người vào xem và 4.000 khách tham quan hàng đêm. Ban Tổ chức triển lãm đã phải hủy quyết định đóng cửa nhiều lần để chiều lòng công chúng, cho dù tại phòng chữa trị của triển lãm, mỗi tuần các bác sĩ phải cấp cứu khoảng 3 người bị ngất vì quá xúc động và hồi phục tinh thần cho nhiều người khác.

Triển lãm đã trở thành một hiện tượng xã hội. Đã có nhiều cuộc tranh cãi, thậm chí đối đầu không khoan nhượng diễn ra thường xuyên trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Tuy nhiên, dân chúng vẫn tiếp tục tham quan, thậm chí có người còn đến địa chỉ đầy ấn tượng này nhiều lần.

(Theo Văn Hóa)

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao