Thứ sáu, 21/9/2001, 11:49 GMT+7

Một biệt thự có giá trị lịch sử ở Đà Nẵng bị phá dỡ

Cách đây không lâu, biệt thự 72 Bạch Đằng, trụ sở Thành ủy Đà Nẵng, bỗng được căng bạt che kín. Ai cũng nghĩ tòa nhà trên 100 tuổi, được xây dựng theo kiến trúc Pháp, đã đến lúc trùng tu. Nhưng thực tế, người ta đã dỡ toàn bộ, chuẩn bị thay thế bằng một tòa nhà 4 tầng, kiến trúc hiện đại.

Được người Pháp xây dựng từ năm 1958, biệt thự 72 Bạch Đằng chỉ dành cho các quan chức cấp cao. Sau giải phóng, Tỉnh ủy tiếp quản và biến nó thành trụ sở. Đó cũng là một trong số ít nơi ở Đà Nẵng có kiến trúc và cảnh quan đẹp, mang dáng dấp cổ kính.

Tuy nhiên, người ta đã phá dỡ nó mà không cần tham khảo ý kiến của các chuyên gia xây dựng. Một kiến trúc sư ở thành phố bức xúc nói: “Tôi đã hỏi lãnh đạo Sở Xây dựng sao không có ý kiến về việc phá dỡ biệt thự 72 Bạch Đằng thì nhận được sự im lặng. Nay nó bị phá rồi thì còn lên tiếng gì nữa!”.

Cũng mới đây, biệt thự ở ngã tư Quang Trung - Trần Phú bị thay thế bằng tòa nhà 8-9 tầng, làm phá vỡ toàn bộ cảnh quan khu vực này, nơi vốn được người Pháp, Mỹ đánh giá là chuẩn hóa về kiến trúc đô thị. Nay biệt thự 72 Bạch Đằng tiếp tục bị san bằng. Người dân Đà Nẵng thắc mắc rằng sau này sẽ không thể chỉ cho con cháu những nơi lưu giữ giá trị văn hóa lịch sử nữa.

(Theo Thanh Niên)

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao