Thứ sáu, 24/8/2001, 10:56 GMT+7

Những đường dây mua bán hài cốt ở Đồng Nai

Hàng trăm gia đình ở các tỉnh Đồng Nai, Bình Thuận từng chịu nỗi đau mất người thân, nay lại một lần nữa xót xa vì cốt nhục người quá cố bỗng dưng biến mất. Nạn đào bới mồ mả, lấy cắp hài cốt đang rộ lên ở đây, và xương cốt bị mua đi bán lại như một món hàng.

Với khao khát trở thành công dân nước Mỹ, ông Nguyễn Quốc L., chủ một hiệu may ở thị trấn Vĩnh An, đã tìm mua hài cốt lính Mỹ, mong được xuất cảnh theo như đồn đại. Qua môi giới của một người tên Sang ở TP HCM, ông mua được một bộ hài cốt do một người dân ở Đồng Nai bán lại với giá 30 triệu đồng. Ông L. cho rằng "rất chắc ăn" vì lính Mỹ chết nhiều ở mặt trận Vạn Tường, khu vực chiến sự khốc liệt một thời ở Quảng Ngãi.

Sau đó Sang giới thiệu ông L. với một người tự xưng là "đại diện phía Mỹ". Qua giới thiệu ông L. chỉ biết "người đại điện" mang quốc tịch Mỹ, gốc Nhật, nói tiếng Việt rất sõi, có vợ là người Việt Nam.

Ngày 20/8, ông chủ hiệu may L. gặp đợt hai với "người đại diện" nói trên tại khách sạn P.H., trên đường Trần Hưng Đạo B (phường 14, quận 5, TP HCM). Tại đây, ông L. đã đưa hài cốt và tấm thẻ bài lính Mỹ mang tên Williams cho người Mỹ nọ xem. Xem xong, "người đại diện" xác nhận đó đúng là của người Mỹ và chúc mừng ông: "Từ nay ông đã là ân nhân của nước Mỹ".

Ông L. cho biết, toàn bộ chi phí cho chuyến xuất cảnh này mất khoảng 80 triệu đồng gồm tiền mua hài cốt 30 triệu đồng, tiền làm thủ tục xuất cảnh 1.350 USD, tiền di trú cho cả gia đình 7 người (2 vợ chồng, 4 con và 1 người cháu) là 180 USD/người x 7 = 1.260 USD, tiền dịch thuật hồ sơ, chi phí phỏng vấn... là quá lớn so với khả năng của gia đình ông hiện nay. Ông nói: "Có khả năng tôi sẽ phải bán nhà, bán rẫy và vay mượn chút ít".

Theo yêu cầu của "người đại diện phía Mỹ", ông L. phải giao ngay 500 USD là số tiền làm thủ tục xuất cảnh còn thiếu, nếu không muốn mất cơ hội trở thành công dân Mỹ. Điểm hẹn giao tiền vẫn là khách sạn P.H. Khi đến phải có Sang đi cùng và gõ cửa theo "ám hiệu" đã định sẵn. Và theo lời hứa ông sẽ được đi vào trước dịp Noel này. Trước khi lên máy bay, ông L. sẽ được Chính phủ Mỹ trợ cấp ngay 37.000 USD tiền thưởng cho "ân nhân" đã tìm ra hài cốt lính Mỹ.

Còn nữa

(Theo Thanh Niên)

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao