Thứ ba, 7/8/2001, 11:32 GMT+7

TP HCM: Trường đua Phú Thọ đang bị băm nát

Góc đường 3/2 - Lê Đại Hành biến thành nơi bán xe máy.

Là khu vui chơi giải trí được xếp hàng “top” về diện tích (rộng 45 ha), trường đua Phú Thọ (quận 11) một tuần chỉ đua ngựa vài lần, còn lại khuôn viên bị băm nát bởi đủ loại hình dịch vụ, tạo nên cảnh nhếch nhác kéo dài...

Góc Nguyễn Thị Nhỏ: 3,3 ha, khu 3/2 - Lê Đại Hành: 3,2 ha được quận cho 5 doanh nghiệp thuê mặt bằng. Mặt tiền đường 3/2 là nhà hàng Tây Nguyên, nhà sách Phú Thọ và liền kề là dãy cửa hàng bán xe gắn máy Trung Quốc.

Đằng sau dãy cửa hàng dịch vụ này là 700 căn nhà lụp xụp. Ông Phạm Hữu Dũng, Phó chủ tịch phường 15, quận 11, nơi quản lý địa bàn, cho biết, đây là khu phố 4, nơi tập trung dân tứ xứ, đồng thời là khu vực trọng điểm về an ninh trật tự.

Sau lưng bức tường đường Lê Đại Hành, trường đua bị chia nát với đủ loại hình dịch vụ của nhiều tổ chức từ lẩu dê, massage rồi đến cử tạ thể hình, võ thuật, bóng đá, dạy lái xe... Bên đường Lý Thường Kiệt, một diện tích đất khá lớn được Sở TDTT cắt ra liên doanh với Công ty Du lịch Phú Thọ làm nhà hàng Phong Lan để tạo nguồn thu cho công đoàn Sở mỗi tháng vài chục triệu đồng.

Mặt tiền hồ bơi Phú Thọ cũng sôi động với dịch vụ rửa xe, bánh mì. Ông Trần Văn Nghĩa, Chủ nhiệm hồ bơi, thanh minh: “Ở đây anh em bảo vệ làm việc ngày đêm. Ban đêm, hở một chút là đám mại dâm, chích choác leo vào hành sự. Mặt tiền trước đây là công viên nhỏ nhưng mỗi ngày quét được khoảng... 50 ống chích. Làm cà phê giải khát thì thua lỗ. Phải tận dụng làm các dịch vụ rửa xe, bán bánh mì để giữ mặt tiền”.

Trách nhiệm

“Chúng tôi không né tránh trách nhiệm”, ông Trần Văn Mui, Phó giám đốc Sở TDTT TP HCM, đã thừa nhận tình cảnh nhếch nhác của trường đua Phú Thọ. Theo ông, ban lãnh đạo sở và cả lãnh đạo thành phố cũng không hài lòng về tình trạng xé nát và xuống cấp của nơi này. Đường đua không đảm bảo tiêu chuẩn hoạt động. Hạ tầng phục vụ như ăn uống, giải trí, nghỉ ngơi... phục vụ các hoạt động thể thao không đủ. Trả lời câu hỏi phải chăng năng lực quản lý của Sở kém, ông Mui nói: “Sở cũng biết điều này nhưng chưa có tiền. Chúng tôi đã đề nghị cho đầu tư và trước đây thành phố đồng ý cho phép hợp tác kinh doanh. Khi tiến hành làm thì trục trặc vì không có tư cách pháp nhân. Mất thời gian dài để có tư cách pháp nhân, có dấu mộc thì bây giờ chuyện lại... khác rồi. Chỉ cho trường đua hoạt động thêm 7 năm thôi”.

Ông Dương Hồng Khanh, Phó chủ tịch UBND quận 11, trước sau vẫn khẳng định cảnh nhếch nhác của trường đua là vấn đề thuộc “lịch sử”. Những cửa hàng và khu dân cư ở đây “đã có từ hơn 20 năm nay, là đất thuộc quận 11, không dính gì đến trường đua...”.

(Theo SGGP)

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao