Làng phim... sex

Băng đĩa lậu được trình chiếu tại các quán phim sex.

Đó là nơi giáp ranh giữa xã Bình Hưng Hoà, Bình Trị Đông (Bình Chánh, TP HCM), phường 18, 20 (Tân Bình). Hơn 15 quán nằm san sát nhau, tập trung trên một đoạn đường dài khoảng 50 m, đang thu hút một lượng lớn thanh thiếu niên đổ về xem... phim sex.

Quán TH có diện tích khoảng 40 m2, do một cô gái khoảng 26 tuổi điều khiển và một cô chưa quá 15 tuổi phụ bưng nước, dọn bàn. 9h sáng 21/6, có hơn 50 người ngồi chen chúc trong quán, họ ngửa lưng ra ghế ngước cổ lên, mắt hướng về màn hình tivi treo ở góc nhà, căng thẳng theo dõi cảnh một cô gái bị hãm hiếp. Những điếu thuốc rực đỏ trên môi. Vài ly nước của ai đó quên uống để đá tan chảy tràn ra bàn. Âm thanh trong không gian ẩm thấp này chỉ có tiếng bước chân đi vào nhà vệ sinh của khách và tiếng khóc, tiếng rên rất khẽ phát ra từ hai chiếc loa trên tường... Gần 10h, màn hình trở lại màu xanh với dòng chữ "The end". Mọi người vươn vai, uốn mình rồi cùng ngoái đầu nhìn lại như chờ đợi từ cô chủ một điều gì đó. Hai phút sau, tiếng đánh đấm cùng những pha bay lộn trong phim võ thuật Hong Kong hiện ra. Lập tức khách đồng thanh la ó và kêu "tiếp đi".

Đa số khách đều là thanh niên, khoảng 1/4 là thiếu niên, lác đác có vài người đàn ông đã ngoài 40 tuổi. Hầu hết đều trong trang phục: quần đùi, quần rách, áo lấm, tay chân đen đủi...

Một anh xe ôm ở khu vực này cho biết: "Quán nào mà người ta ngồi nhìn ra, màn ảnh tivi quay vào thì 100% là có sex..., sex nguyên chất chứ không trộn pha gì".

11h, tại quán TK chỉ còn vài chỗ ngồi. Để thay đổi loại hình, chủ quán cho chiếu cảnh "sex thú" nhưng sử dụng phần âm thanh của một bộ phim kiếm hiệp và mở volume thật to để bên ngoài không chú ý. Nhưng mới xem qua đoạn đầu của phim nhiều người đã phản đối, la ó vì "không hấp dẫn" và đòi đổi phim.

"Đàn anh" về chiếu phim đồi trụy ở khu vực này là quán NH. Với mặt bằng tương đối thoáng và chịu khó sưu tầm phim lạ nên lượng khách đổ vào đây ồ ạt nhất. Sức chứa của quán này khoảng 100 người. Nhưng "buổi tối, nếu đến trễ là không còn chỗ ngồi, có khi phải đứng luôn trong nhà vệ sinh để xem phim", một người dân nhà gần bên cho biết.

Hoạt động chiếu phim sex ở khu vực này mới rộ lên từ sau Tết đến nay, hầu hết là người từ nơi khác đến thuê mặt bằng kinh doanh với giá 1-1,5 triệu đồng/tháng. Có cả chuyện sang nhượng quán để kiếm lời sau khi đã tổ chức được một lượng khách ổn định.

Có ai bao che?

Người dân trong khu vực bức xúc nói: "Báo với công an rồi, nhiều lần lắm nhưng có thấy chuyển biến gì đâu. Mà dẹp sao được, mấy ông chủ quán tuyên bố đã mua đứt công an từ trên xuống dưới rồi".

Về vấn đề này, ông Dương Văn Nghĩa, Trưởng công an xã Bình Trị Đông, trả lời: "Chuyện chiếu phim sex là có, nhưng theo công an nắm được thì hoạt động đó không nhiều, chúng chỉ xen vài pha hoặc chiếu trộn vào 15-20 phút để thu hút khách. Tình trạng này đã xuất hiện cách đây chừng hơn một tháng nhưng chúng tôi chưa dẹp được vì vừa qua phải tập trung cho việc truy quét ma tuý. Chúng tôi đã nhận được nhiều phản ánh của người dân, họ vừa tố giác, vừa trách cứ, chê bai chúng tôi... Nhưng để bắt được bọn chúng không dễ. Chúng tôi đột xuất vào mấy lần rồi nhưng không có kết quả. Cho trinh sát điều tra mới phát hiện chủ quán ở đây sử dụng một lúc hai đầu máy cắm vào một tivi và thiết kế hệ thống điện tự động rất tinh vi, tắt đầu kia thì đầu này tự động phát và ngược lại. Đến nay công an xã đã lập xong hồ sơ những quán có hoạt động này". Riêng chuyện mua đứt công an, ông Nghĩa khẳng định: "Tiêu cực trong chuyện này 100% là không có. Thường ai làm bậy cũng nói như vậy để trấn an khách hàng".

(Theo Tuổi Trẻ, 29/6)

 
MENU
Về đầu trang

,