Thứ năm, 28/6/2001, 01:09 GMT+7

Vũ hội chết người của thanh niên Brazil

Một thanh niên đang "biểu diễn" tài năng trước công chúng cuồng nhiệt.

24h tại một ngôi nhà ở ngoại ô Rio de Janeiro, 4 nhóm thanh niên đứng đối mặt nhau, giữa họ là dải ngăn cách bằng cành cây, gạch vỡ. Khi vũ điệu samba nổi lên, vài người nhảy qua vạch để ra đòn sau đó chạy thật nhanh về chiến tuyến của mình. Có người chạy không kịp và thế là "hấp", "hự" kẻ xấu số hứng trọn những cú đấm, đá phản công.

Phút chốc căn phòng biến thành bãi chiến trường thời cổ đại với máu, tóc và quần áo nát bươm. Gần đây, nhiều thanh thiếu niên Brazil thường tham gia vào các vũ hội như thế. Phần lớn những người này xuất thân từ xóm nhà ổ chuột ở thành phố Rio de Janeiro.

Madeira, thủ lĩnh một nhóm tâm sự: "Chúng tôi đến đây để tống khứ nỗi bực dọc. Ở thành phố phù hoa này, tình trạng phân biệt giàu nghèo rất rõ. Chúng tôi là những con cừu bị ghẻ lạnh và có thân phận chẳng khác gì những nô lệ thời xưa. Nhưng tại đây, tất cả đều giống nhau và chỉ có kẻ mạnh mới chiến thắng".

Sau mỗi cuộc vui, người thắng cũng như kẻ thua đều mang thương tích đầy mình. Có không ít người đã bỏ mạng tại sàn đấu. Madeira đã từng chứng kiến một cậu bé 15 tuổi trước khi chết còn quằn quại vì đau đớn. Cảm thấy lương tâm cắn dứt anh ta tới trình báo cảnh sát và giúp họ điều tra. Sau vụ này, các nhân viên an ninh phát hiện ra hàng trăm thanh niên đã chết kể từ khi vũ hội đầu tiên được tổ chức. Tuy nhiên, nhà chức trách Brazil không thể can thiệp vì những người tham gia đều tự nguyện.

Bây giờ, Madeira lại tới "đấu trường". Anh ta giải thích: "Thật sung sướng khi được tôn vinh là anh hùng trước ánh mắt ngưỡng mộ của bao người. Đối với tôi, không gì có thể đánh đổi được cảm giác ấy".

Phong Lan (theo ABC, 28/6)

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao