Thứ năm, 28/6/2001, 11:19 GMT+7

Đằng sau biển báo vũ trường, karaoke đóng cửa 0h

Đằng sau sự im ắng này là cuộc sống náo loạn của các tụ điểm vũ trường.

Đa số tụ điểm vui chơi giải trí đã thực hiện khá nghiêm chỉnh những quy định về thời gian hoạt động. Thậm chí, vũ trường Metropolis (TP HCM) còn "dám" truy bắt những gương mặt chơi "lắc", quậy phá trong "sân bãi" nhà mình để giao nộp công an. Thế nhưng...

Đằng sau sự yên tĩnh bên ngoài vẫn còn những điều cần phải nói tới. Một thực tế... náo loạn vẫn tồn tại bên trong.

Hà Nội: Số vũ nữ, tiếp viên quá đông

Chiều 27/6, Thanh tra Sở VH - TT Hà Nội cho biết kết quả đợt tổng kiểm tra, thanh tra, tại 2 quận Ba Đình, Hoàn Kiếm - nơi có tỷ lệ vũ trường, karaoke chiếm nhiều nhất trong địa bàn thành phố. Đoàn đã kiểm tra 10 vũ trường, 17 quán karaoke và 7 điểm kinh doanh văn hoá phẩm, thời gian chủ yếu từ 20h đến 24h, có hôm từ 15h đến 1h và đã lập 14 biên bản vi phạm hoạt động văn hoá, 4 biên bản vi phạm lao động, thu giữ trên 2.700 đĩa CD, VCD chưa dán tem nhãn. Biểu hiện vi phạm chính là điều kiện hoạt động (thừa phòng theo đăng ký, thiếu diện tích, không đủ ánh sáng cần thiết...). Riêng hai điểm karaoke không phép tại 224 đường Bưởi và 18 Lò Sũ đã từng bị lập biên bản nhiều lần, nay vẫn tái phạm và đối tượng có biểu hiện chống đối người thi hành công vụ. Đặc biệt, quán 224 đường Bưởi, đoàn phải gọi cảnh sát 113 đến dẹp "đầu gấu" và cuối cùng đương sự không chịu ký biên bản mà chủ tịch phường phải ký thay.

Ông Trần Văn Tung, Chánh Thanh tra Sở VH-TT Hà Nội, nhận định: Hoạt động vũ trường đã có một số chuyển biến tích cực, chuyện sử dụng chất kích thích chưa phát hiện thấy. Ngay cả vũ trường nổi tiếng bậc nhất New Century cũng đã tạm dừng sau 24h, chỉ còn khách uống nước. Tuy nhiên số vũ nữ, tiếp viên quá đông, tại hai vũ trường trong hai khách sạn (có đầu tư nước ngoài) ở số 8 Giảng Võ và 66 Láng Hạ lên tới 80-90 nữ nhân viên. Họ được ký hợp đồng lao động thông qua một tổ chức trung gian (điều này theo thanh tra lao động đi trong đoàn thì không vi phạm theo luật đầu tư nước ngoài). Hoạt động karaoke có nhiều phức tạp, là nơi dễ phát sinh các tệ nạn xã hội. Mật độ các quán trên mặt đường khá đông (như tại đường Bưởi, thuộc quận Ba Đình), nhiều quán có lối đi lắt léo, làm cả tầng hầm và trưng biển dịch vụ tổng hợp cắt tóc - karaoke - thư giãn. Vì thế việc xem xét lại các giấy cấp phép là hoạt động cần thiết, thậm chí nếu cần có thể thu hồi.

Ông Tung cũng cho rằng ít nhất đợt ra quân này đã làm các đối tượng sợ mà "co vào" và nếu cứ tiếp tục tiến hành thanh tra, kiểm tra thường xuyên thì sẽ giảm dần các biểu hiện vi phạm. Tuy nhiên, ngay tối hôm 26/6, sau đợt kiểm tra 1 ngày, các quán karaoke trên đường Bưởi vẫn hoạt động "tấp nập" với các nữ tiếp viên "con nhà nghèo" ngồi ngoài cửa.

TP HCM: Sôi động sau màn đêm

Một tháng truy quét đã trôi qua..., dư luận người dân và cả không ít báo chí đã mừng rỡ trước "thắng lợi bước đầu", khi sau 0h nhiều tụ điểm của thành phố đã "buông màn, tắt đèn". Thế nhưng, theo lời một dân chơi thì nơi nào dại, nơi đó giảm doanh số, chịu lỗ. Chứ muốn chơi cả đêm, chơi đến chiều, tối hôm sau cũng có nơi hết!

Tại 104 Hai Bà Trưng, phường Đa Kao (quận 1), một tụ điểm toạ lạc ngay ngã tư lớn, đầu tháng 6, là sàn nhảy Phương Đông đã tự tạm ngưng hoạt động để sửa chữa. Vũ trường Phương Đông đã tạm ngưng thật sự. Nhưng xung quanh nó taxi, xe ôm, bảo kê chở gái và vũ nữ... vẫn cứ túc trực suốt đêm. Từ 1h30' đến gần 3h, 24/6, vẫn có hàng trăm gương mặt trẻ, dân chơi có máu mặt liên tục đi bộ "tập kết" vào bên trong, dù bên ngoài cửa chỉ có vài bảo vệ ngồi nhởn nhơ chơi... cả đêm. Một khách chơi cho biết: "Xe cộ cứ yên tâm, đã có chị Ngọc lo, với giá 10.000 đồng/chiếc bao đêm tới khi nào chán thì ra lấy xe". Chị Ngọc, chính là chủ bãi xe cách đó 50 m: 1 bis Phùng Khắc Khoan. Trong bãi, luôn có khoảng 50-70 xe gắn máy của khách hàng lẫn tiếp viên...

Thực tế bên trong quán có 8 phòng karaoke thuộc một chủ khác chứ không phải những người của vũ trường Phương Đông. Tại một căn phòng, 4-5 vị khách lẫn tiếp viên đang "giật đùng đùng" như điên dại trong tiếng nhạc karaoke ầm ĩ. Doanh số của 8 phòng karaoke đêm hôm ấy lên đến vài chục triệu đồng. Không hiếm có những vị khách, vào từ 2h, mãi tận trưa, thậm chí chiều tối mới lảo đảo ra về.

Và đó không phải là tụ điểm duy nhất hoạt động với kiểu "ém xe" như vậy. Tân Hải Hà, một tụ điểm karaoke trên đường Nguyễn Tất Thành, là nơi nhiều dân chơi rủ nhau đổ về để tiếc nối cuộc chơi suốt đêm sau khi các tụ điểm khác đã chấp hành nghiêm chỉnh lệnh ngưng hoạt động sau 0h. 1h ngày 25/6, chỉ cách nhà hàng này vài căn nhà, 4-5 nhân viên giữ xe mướt mồ hôi khi phải sắp xếp số xe máy được gửi trong đó. Xung quanh, hàng dãy taxi vẫn bình yên chờ khách...

Còn tụ điểm Nhạc trẻ 131 nằm trên đường Nguyễn Huệ - trục đại lộ trung tâm thành phố, thì không cần phải giấu xe của khách, vì khu vực để xe nằm chung với khu để xe bên hông khách sạn K.Đ... Và khi đã đến giờ "giới nghiêm" thì nhạc vẫn dội ầm ầm, hàng trăm vị khách trẻ vẫn nâng ly.

Danh hiệu “tụ điểm gan dạ nhất” thời nóng bỏng này có lẽ phải dành cho “Điểm hẹn Sài Gòn” ở số 35 Nguyễn Thông (quận 3). Nơi đây, khái niệm đêm dường như chẳng còn ý nghĩa gì: hơn 1h ngày 24/6, xe gắn máy, xe ôtô, taxi... vẫn đi, đến chật cả khúc đường phía trước, còn bên trong, khách đến muộn chỉ có thể đứng để chiêm ngưỡng những điệu nhảy... ôm cột đầy khí thế của các dancer - hình ảnh tưởng chừng chỉ còn trong quá khứ một tháng trước...

(Theo Tuổi Trẻ, Lao Động, 28/6)

Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao