Thứ ba, 9/1/2001, 11:21 GMT+7

Hà Nội: Khu nhà gỗ bên sông Hồng xuống cấp nghiêm trọng

Khu nhà gỗ bị xuống cấp bên sông Hồng.

Hiện có khoảng 500 hộ dân và gần 2.000 nhân khẩu đang sinh sống trong 17 ngôi nhà hoàn toàn bằng gỗ, 2 tầng đã bị hư hỏng nặng ở ngoài đê sông Hồng, thuộc phường Chương Dương (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Thông thường nhà gỗ chỉ có tuổi thọ từ 12-13 năm, nhưng khu nhà tập thể này được xây dựng từ những năm 1945-1956, làm nhà ở tạm cho cán bộ, công nhân viên. Và đã 20 năm nay không cơ quan nào quản lý, sự xuống cấp theo đó cũng trầm trọng hơn.
Vào buổi sáng chủ nhật cuối năm cả nhà cô giáo Lan, số 5 (khu tập thể Bộ Giáo dục - Đào tạo), bị đánh thức dậy bởi một tiếng động mạnh. Bé Hoàng Anh, con cô Yến ở tầng hai của ngôi nhà, trong khi đang nô đùa đã rơi xuống tầng dưới do một mảnh gỗ sàn bị gãy. May mà bé rơi đúng vào chiếc ghế bành nhà cô Lan. Bốn nhân khẩu trong gia đình chị Mai Lan Hương, nhà 8 (khu tập thể Bộ Giao thông - Vận tải), sống trong một căn phòng 14 m2 , đây vừa là phòng ăn, phòng ngủ, phòng khách... Vách tường nguyên thuỷ được làm bằng gỗ, trát tốc-xi (rơm + vôi), lâu dần lớp gỗ hỏng được vợ chồng chị thay bằng cót ép. Cậu bé 4 tuổi, cháu chị Hương hồn nhiên bảo: "Sao nhà bác giống cót thóc nhà cháu thế?". Những người dân ở đây còn kể rằng: Trên hành lang tối như hũ nút của nhà số 8, hầu như sáng nào cũng có tiếng kêu la của những người đi làm và đi chợ sớm vì bước hụt vào một mảnh gỗ đã bị rơi từ lâu, hoặc bị sập cầu thang. Và nếu nhà tầng trên vô ý làm đổ nước, đổ dầu ra sàn, thì nhà tầng dưới phải hứng là chuyện thường ngày ở khu tập thể nhà gỗ này.
Bà Bùi Thị Sự
được coi là người có thâm niên nhất ở khu nhà C8, khu tập thể Bộ Xây dựng. Năm 1969, bà Sự vui mừng khi được phân căn hộ 14 m2, tầng 2. Rồi bà lấy chồng, sinh 2 đứa con, vẫn từng ấy mét vuông nhà ở, không công trình phụ, không hệ thống cấp thoát nước. Gần đây, chồng bà bị bệnh hen, không chịu được cảnh tối tăm, ẩm thấp và thiếu không khí phải chuyển về Sơn Tây, ở nhờ nhà người cháu họ. Bà Sự nói: "Vách gỗ hỏng có thể thay bằng cót ép, ván sàn mục thay ván mới nhưng mái dột thì chịu. Không ai dám trèo lên lớp rui, mè đã mục ấy đảo ngói, đành chịu căng bạt hoặc ni-lông trong nhà những ngày mưa". Chú Chuyên, nhà 17 (khu tập thể Bộ Thương mại) tâm sự: "Đã 20 năm nay, không nói ra nhưng cơ quan cũng bỏ lửng luôn, thế là nhà người nào người ấy tự cải tạo, sửa chữa".
Bộ Xây dựng thừa nhận các ngôi nhà trên
đã hết niên hạn sử dụng từ lâu, xuống cấp nghiêm trọng, hư hỏng nhiều, đe doạ tính mạng và tài sản cho người sử dụng khi mưa bão và nước lên. Nhưng lãnh đạo Bộ này cũng cho biết, hiện Bộ chỉ có 7 gia đình ở trong 8 phòng thuộc nhà số 8 và số 9 bờ sông, trong khi Bộ không được cấp kinh phí cải tạo sửa chữa nhà, nên đề nghị UBND thành phố Hà Nội tiếp nhận cải tạo các ngôi nhà này trên nguyên tắc xoá bao cấp về nhà ở. Tương tự, lần lượt các cơ quan khác có nhà thuộc diện tự quản cũng đề nghị thành phố tiếp nhận và cải tạo với lý do Bộ không có điều kiện kinh phí. Tuy nhiên, theo Sở Địa chính - Nhà đất, có 2 lý do khiến thành phố chưa thể tiếp nhận quỹ nhà này mặc dù UBND thành phố đã có chủ trương. Thứ nhất, khác với những khu nhà xuống cấp khác, tất cả các ngôi nhà gỗ đã ở vào tình trạng không thể tiếp tục sử dụng, phải cải tạo ngay, mà hiện tại thì Sở đã xin 100 triệu đồng để đo đạc, khảo sát nhưng chưa có. Thứ hai, theo chỉ đạo của liên Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn và Bộ Xây dựng thì sẽ không cho phép bất kỳ sự cải tạo, xây mới nào ngoài đê sông Hồng vì an toàn thoát lũ. Theo một cán bộ Sở Địa chính - Nhà đất thì hiện Hà Nội vẫn chưa tìm được cách giải quyết số phận 17 ngôi nhà gỗ trên và "cũng chưa biết đến khi nào"... mới có giải pháp cụ thể.(Theo Thanh Niên, 9/1).
Link Site
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao