Thứ hai, 9/12/2002, 08:30 GMT+7

Kẻ thù của Hollywood hầu toà

Hôm nay, Toà án Oslo (Nauy) tiến hành xét xử Jon Lech Johansen, 19 tuổi, vì tội 3 năm trước đã viết và phân phát miễn phí phần mềm bẻ khoá DVD trên Internet. Cậu là ác mộng của các hãng phim Mỹ nhưng là anh hùng của giới hacker.  

Các uỷ viên công tố cho biết chỉ trong 3 tháng kể từ khi được Johansen đưa lên mạng hồi cuối tháng 10/1999, chương trình DeCSS (có nghĩa là vô hiệu hoá hệ thống chống sao chép) được download hơn 5.000 lần. Họ đồng ý với đơn kiện của Hiệp hội phim truyện Mỹ rằng phần mềm này ảnh hưởng xấu đến ngành điện ảnh.

"Dùng phần mềm để truy cập nội dung như vậy là phạm pháp vì khách hàng chỉ được dùng DVD phim khi sử dụng thiết bị xem phù hợp và tôn trọng luật bản quyền", bản cáo trạng viết. Theo luật của Nauy, Johansen có thể phải bồi thường, chịu phạt tiền và thậm chí ngồi tù 2 năm.  

Tuy nhiên, luật sư bào chữa Halvor Manshaus cho rằng thân chủ của mình không làm điều gì sai trái, chỉ viết một chương trình nhỏ dùng mã của người khác gửi cho. Đây chỉ là một trong số rất nhiều công cụ bẻ khoá DVD dễ kiếm, thậm chí có công ty Mỹ còn bán cả phần mềm đóng gói cho phép ghi DVD sau khi phá mã chống copy.  

Giới tin tặc ủng hộ Johansen rất nhiệt tình, thậm chí một số còn tổ chức diễu hành sau khi dự phiên toà ở New York (Mỹ) xử những người có liên quan đến chương trình DeCSS. Nhiều tổ chức quyền tự do công dân kêu gọi mọi người không nên cho hành động phá mã là phạm pháp, mà chỉ coi đây là việc thực thi quyền tự do thể hiện.  

Thứ 6 tuần này sẽ có phán quyết cuối cùng của toà án về Johansen -kẻ thù của Hollywood nhưng là "Jon DVD" trong lòng người hâm mộ.

Minh Long (theo AP)

Lien he quang cao