Thứ năm, 5/8/2010, 09:24 GMT+7

Tranh 3D đỉnh cao được vẽ bằng bút chì

Fredo, một cậu bé 17 tuổi, người Chile đã dùng dụng cụ đơn giản tạo nên các tác phẩm 3 chiều với chủ đề con bướm, con voi, ác quỷ, người lạ mặt...
>Thế giới thực ảo đan xen trong tranh 3D ấn tượng / 20 tác phẩm tranh 3D xuất sắc trên đường phố

Xem tiếp trang sau

Thế Mạnh (Ảnh: Fredo Blog)

Được thấy tận mắt thì còn gì bằng!

Chỉ 1 câu:"Nhìn mà chảy nước miếng"..quá tuyệt vời!

Niềm đam mê

Quả là rất đẹp.mình cũng rất thích vẽ,đó là niềm đam mê của mình.!

Chê không đúng chỗ

Những ai thích chê bai thì nên làm vài bức tranh 3d rồi tạo hiệu ứng up lên để được bình luận. Didwngdf làm thùng rỗng kêu to mà để người khác nghĩ mình đang ghen tị với tài năng của cậu bé 17 tuổi như vậy.

Thật sốc khi những bức tranh đó do cậu bé 17t vẽ

Tài năng của cậu bé đó khiến người khác phải kinh ngạc. thật sự rất suất sắc.Nhũng tác phẩm trên cả tuyệt vời.Một sự tinh tế trong các nét vẽ. Các bức tranh có sự quan sát tỉ mỉ, cậu ta có đôi bàn tay tuyệt vời. Rất tuyệt , very beautiful, tui thick nó

Khâm phục

Tôi thật khâm phục bạn quá, chúc bạn mạnh khỏe và hạnh phúc bên người thân , và thành công rực rỡ trong sự nghiệp mỹ thuật của mình ,thế giới rất cần người như bạn ......... đẳng cấp của nghệ thuật sáng tạo !

Đẹp

Mình là người không chuyên nên nhìn thấy đẹp. Các bác bên kiến trúc các bac rành nên dc quyền chê thế thui. Các bác bên kiến trúc nếu có thời gian rảnh để comment chê thế này thì mình nghĩ các bác vẽ vài bức tranh up lên để mọi người tham khảo chơi.

Ý nghĩa của những con người đi vào hố sâu là gì

Ngay cái lỗ sâu ,những nút của domino thi hoá thành nhung hình người chay tung tang xuong hố sâu nghĩa là the nao vay .can tim người giai thich,hay co the đó chỉ la ngẫu hứng HacBeo

Sáng tạo đấy

Tuy có sáng tạo nhưng còn chưa hiểu nhiều về nghệ thuật. vẽ chưa đúng tỉ lệ. cũng có vài ưu điểm đáng khen

Tài cao hiếm thấy

Mình cũng cùng tuổi, mình cũng thích vẽ, nhưng những nét vẽ của mình chỉ là " trò trẻ con" mà thôi. Nhân tài, đáng để học tập.

Thế giới mới

Mình nhìn hình hư đang có một thế giới khác đang sống hiện diện ngay trước mặt mình. thật hùng vĩ với ảnh núi xuống. nếu đứng cạnh nó mình tưởng chừng như xắp té vậy . nhất là bức hình trong tranh, bình thường mà gần gũi......

Tuyệt vời

Quá hay, đúng tranh 3d có khác. Nhìn như thật vậy. Không biết bao giờ mình mới vẽ được vậy ta???

Quá hoàn hảo

Thật sự đay là một nhân tài cho đất nước, đúng là nhân vật kiệt xuất, ! Thật cảm động

Hãy xem xét lại từng vấn đề xem

Hầu hết các ý kiến trên của các bạn dường như còn hơi chủ quan và phán xét quá nhỉ. Tuy đây đã là một bài đăng đã lâu nhưng mình cũng muốn bày tỏ ý kiến riêng của mình. Tại sao mọi người không đánh giá vấn để một cách khách quan hơn, nhìn nhận vấn đề kĩ càng hơn hay đi thẳng vào vấn đề là hãy trung lập. Đa số các bạn đều khen những bức tranh trên rất đẹp và bạn Chile trên là thiên tài, một số bạn lại tỏ ra "bình thường thôi, không đẹp" và một số bạn lại "buồn cho VN mình". Tại sao lại vậy nhỉ? Theo mình ở đây, tất cả những ý kiến trên, không ai nói đúng và không ai nói sai cả, tuy nhiên có vài điều cần loại ra. 1. Mình thừa nhận một điều rằng bạn Fredo vẽ đẹp, đẹp bởi năng khiếu sẵn có của cậu (nhưng chưa tới mức gọi là thiên tài, cần xem xét với từ này), và bởi sự ham thích riêng của bạn đã trờ thành hành động. Bạn up những bức tranh của mình lên blogspot đơn thuần chỉ là thể hiện niềm đam mê, để chia sẻ, chứ không phải để được nghe khen hoặc bị phán xét, so sánh chi li, sửa lỗi này nọ. Nói thật, đối với một người họa sĩ, nếu khen thì họ sẽ rất cám ơn vì như vậy là động lựa thúc đẩy cho họ, nhưng người chê thì người đó phải là thầy của họ, những con người thực sự chắn chắn đủ năng lực phán xét. Các bạn có thể là sinh viên kiến trúc, học năm 4 trường đại học Mỹ nhưng thực sự, các bạn cũng chỉ đang HỌC như họ thôi, có (thể) giỏi hơn và làm được hơn như vậy thì cũng không nên đánh giá, châm chít. Bạn Chilê trên chỉ vẽ vì niềm đam mê đơn thùân, không phải đối tượng để bị quay như chong chóng, đừng nói quá nhiều về xấu và đẹp. 2. Nhiều bạn chê bai VN mình, mình quả thực không đồng ý điều này, lý do khỏi nói ai cũng biết. Chỉ là ở đây, những người tôn trọng nghệ thuật nước nhà đừng quá khích nhu vậy rồi vô tình “quay sang” Fredo nhé. Nghệ thuật nước nhà ta cũng rất phát triển, có nhiều ý tưởng, nhiều phong cách và quan trọng là họ đang rất mạnh dạn trong việc thể hiện những điều đó, ấy là những họa sĩ hướng ra công chúng. Ngoài ra còn có rất nhiều họa sĩ theo trường phái “quite briliant”, họ không tổ chức triễn lãm hay cho công chúng biết nhiều về họ, các bạn hãy thử thăm thú một vòng với gallery online Deviantart (rất nhiều họa sĩ pro ở đó) thử xem, có rất nhiều họa sĩ là người VN và họ thực sự tài năng, được bạn bè quốc tế công nhận. 3. “Chỉ là đánh bóng thôi mà….”, “chỉ là tiểu xảo……”, “chỉ là…..chỉ là…..”, có mấy ai nói những lời “chỉ là…” này mà làm được điều gì tương tự hoặc hơn chưa? 4. Điều cuối cùng còn sót lại là, không ai có thể đánh giá chính xác “đẹp” là gì hay “nghệ thuật” là gì, đó là những mảng sắc khác nhau nhìn qua những lăng kính khác nhau. Nếu có ai khen hay chê, cũng hay nêu những cảm nhận khách quan, trung lập và những người khác đừng phê phán, tranh cãi.

Lỗi sai đây rồi

Bức tranh đổ domino sai huớng bóng kìa, lẽ ra bóng phải ở bên phải...

Bàn thắng nói lên tất cả

Không cần là người giỏi nhất, chỉ cần là người đi đầu. Ai chê thì cố có bài đăng rồi nói tiếp nhé. Mình thích vẽ, mấy bức đó rất đẹp...

Phải tôn trọng nghệ thuật của người khác

Tui thấy mấy anh bên kiến trúc cứ liên tục chê bai cậu bé này, có ai từng hỏi trong bản thân mình, là mình đã nói đúng hay không chưa, các a cứ cho là mình biết nhìu về nghệ thuật, nhưng các a chưa bao giờ tôn trọng nghệ thuật, những cái mà sau này các a kiếm sống bằng nó, dù nó xấu hay đẹp, nếu các a nhìn nó bằng một tình yêu nghệ thuật chân thật thì mọi thứ du xấu đến đâu thì các a vẫn thấy được cái đẹp của nó. Thử hỏi tất cả những người ở diễn đàn này, ở độ tuổi 17 đã ai làm đc như cậu bé này chưa, thay vì các a gửi một lời khen đến cậu bé này để khuyến khích, giúp cậu bé phấn khích hơn và phát triển tài năng nghệ thuật của mình, có thể những tác phẩm sau, cậu bé ấy không chừng sẽ còn làm tốt hơn các anh nữa.Nhưng các anh chi biết chê bai về kỹ thuật của cậu bé này, thử hỏi ở tuổi 17 nếu không đi học, các a đã biết gì về nghệ thuật tạo hình dựng khối của mỹ thuật chưa, các a cũng phải học mới đc như bây giờ, còn cậu bé này, không đi học mà làm đc thì mới quý, mới đáng khen chứ. Qua những lời nhận xét này tui thấy mấy a chi toàn la ghen tỵ với cậu bé này thui, vì tại sao mà bản thân mấy a vẽ đẹp hơn cậu bé ma vẫn không đc thế giới công nhận.......v..v.... Vì thế cuối cùng mấy a cũng chẳng biết gì về nghệ thuật vì bản thân các a không biết yêu nghệ thuật va tôn trọng nghệ thuật của người khác............

Góp ý

Tôi thường hay quan tâm tới mấy mục mà các bạn góp ý, có bạn nhận định theo kiểu đánh bóng này nọ , tạo khối..... để tạo dc vẽ 3d tthì đương nhiên là phải tạo kĩ bóng đổ và khối, nhưng các bạn nên hiểu chi tiết nào quan trọng nhất để đánh lừa thị giác đấy mới là thành công , nhất là các bạn bên kiến trúc cũng cần quan sát kĩ để đưa ra nhận định vì thời gian trên ghế nhà trường số tiết quá ít để các bạn vẽ như bên hội hoạ. vài lời góp vui cùng các bạn.

Có thể đây chỉ là những bức cơ bản trong mỹ thuật

Có thể đây chỉ là những bức cơ bản trong mỹ thuật, đây cũng chỉ à kỹ thuật tô bóng thông thường...nhưg vấn đề ở đây không phải là kỹ thuật hay sự tài giỏi mà là ở ý tưởng...xem qua các ý kiến trên,phần lớn toàn thấy chê bai tác giả...nhưng nếu bạn có thể làm được như vậy thì xin mời bạn làm...17 tuổi vẽ được những điều trên có thể k có gì đáng nói...nhưng có ai ghĩ ra được những ý tưởng đó k?..tác giả kết hợp giữa mỹ thuật và cụp ảnh nữa mới có thể làm ra được nững bức tranh như vậy...góc độ,ánh sáng,ý tưởng...tất cả tạo nên những gì mọi người thấy...vì vậy xin đừng chê nếu như bạn có chuyên môn mà bạn hãy nghĩ bạn có khả năng sáng tạo hư vậy hay không...

Điều quan trọng là người ta đã làm

Trước khi những tấm hình này xuất hiện liệu đã có ai nghĩ tới chúng chưa? Và có nghĩ thì đã có ai làm ra chưa? Và nếu đã làm ra rồi thì nó đã tới được trước mắt các bạn chưa? Đây là vấn đề đi trước hay đi sau các bạn ạ. Riêng tôi, tôi tán thưởng cậu ta về cách nghĩ và tác phong làm việc. Nó nói lên điều gì? Rằng dám làm, dám đi trước thay vì bỏ thời gian nói nhảm, đó mới chính xác là tác phong của một người.

Cần xem xét đối tượng

Thấy mấy bạn cãi nhau nhiều quá, Cậu bé này nếu trong con mắt nhà chuyên môn thì không phải là thiên tài, nhưng nếu đem so sánh với những cậu bé khác cùng trang lứa thì rõ ràng là một cậu bé rất giỏi và có triển vọng, thậm chí là so với những sinh viên đang học kiến trúc và nghệ thuật. Cậu bé này hơn những người khác ở nhiều điểm ví dụ như tuổi nhỏ đã vẽ được như vậy là quá tuyệt, khối người lăn ra học nhưng cũng không làm được, thêm nữa, ăn nhau là cái sự sáng tạo, cái ý tưởng tạo ra cái đó mới hay, vẽ mà copy cái có sắn hoặc nhìn một cái vật để vẽ theo thì cũng chả có gì hay ho cả

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Lien he quang cao