Chủ nhật, 23/5/2010, 00:03 GMT+7

'Bé gái Việt' dẫn đầu các clip hấp dẫn trên mạng trong tuần

Ngoài cô bé 4 tuổi được cho là “dễ thương nhất VN”, điệu nhảy vô tư của 2 cậu bé Nigeria và con chó biết nhận lỗi cũng là các video gây nhiều chú ý.

Với phong cách dễ thương, giản dị và rất tự tin, cô bé 4 tuổi có nick name Jazi đã cuốn hút cộng đồng mạng trong nước với bài hát "Cô gái Trung Hoa" và video "Viết số 8". (Xem clip)
Chất giọng cao và khỏe của cụ bà 81 tuổi trong chương trình Britain’s Got Talent đã khiến nhiều người phải bất ngờ. (Xem clip)
Con chó có khả năng đứng hai chân và tạo vẻ mặt "giả nai" nhận lỗi. (Xem video)
Điệu nhảy vô tư của 2 cậu bé Nigeria được cho là hình ảnh hài hước nhất trong tuần. (Xem video)
Cảnh cô gái lái ôtô màu đỏ chặn cánh cửa không cho đối thủ tranh chỗ đỗ ra khỏi xe thu hút hàng trăm nghìn người xem tại Trung Quốc chỉ sau 6 giờ. (Xem video)

Thế Mạnh

Mọi người rảnh quá

Tôi cố gắng lướt vài bài comment và thấy một điều rằng nhiều người rảnh rỗi lên án việc dạy con thế này thế nọ. Phần lớn những người chỉ trích đều là những người chưa có gia đình, chưa có con, sống bằng lý thuyết nhiều nên nói nghe hay nhưng chua chắc đã giáo dục con mình bẳng ai. Chỉ khi có một đứa con thì mới hiểu được rằng đứa con luôn là niềm tự hào của cha mẹ và nó chẳng có tội lỗi gì khi thuộc 1 bài người lớn. Có thể bé Jazi cũng thuộc rất nhiều bài hát trẻ con nhưng không thể hiện ngộ nghĩnh như clip này nên mẹ bé hay người thân không đưa lên. Nếu bé không biểu diễn khác người thì cũng chẳng có chủ đề để chúng ta bình luận nên coi như là chuyện lạ đó đây.

Nên nhìn rõ tính 2 mặt của vấn đề

Xin gửi người đã phán tán clip này lên mạng. Hãy nhìn nhận vấn đề khách quan một chút đi, các bạn cứ nghĩ post lên mạng là được nổi tiếng hay sao. Nên nhớ rằng lợi bất cập hại đó, hậu quả khó lường đối với kẻ có hành vi cực đoan. Thứ 2 bé gái này đã phân biệt được thế nào là loại nhạc dành cho lứa tuổi của mình chưa hay cứ bắt chước người lớn. Tư duy của trẻ con còn đag hình thành, XIN ĐỪNG NHỒI NHÉT VÀO ĐẦU ÓC BỌN TRẺ NHỮNG THỨ CẶN BÃ, đừng nghĩ rằng Châu Âu cái j cũng đùng mà bắt chước theo, hãy trân trọng văn hoá của mình trước đã, đừng cho trẻ con bắt trước những dòng nhạc của người lớn. Văn hoá VN luôn tự hào ở người phụ nữ VN là ng mẹ ru con bằng những câu ca dao được truyền tụng ngàn đời :" Cái cò bay lả bay la..." Tôi không có ý chỉ trích em bé trong clip, đó là 1 em bé rất xinh xắn, ai cũng thấy yêu quý nhưng xin hãy cho em bé được phát triển như những em bé bình thường : "Trẻ em như búp trên cành/ Biết ăn biết ngủ, biết học hành là ngoan" Chứ đừng biết hát nhạc người lớn là ngoan. Nếu phụ huynh của em bé này đọc được bài viết của tôi, xin hãy suy nghĩ lại, đừng chạy theo xã hội khói bụi.

Không nên tung hình em bé lên mạng

Gửi gia đình em be Jazi,

Hiện nay có quá nhiều người bệnh hoạn nên tốt hơn là bố mẹ không nên tung video clip của con em mình lên mạng vì nhụ thế là vô tình gây nguy hiểm cho các bé (giống như là cho các bé đeo vàng hoặc nữ trang đắt tiền). Đừng quên là hoa hậu trẻ em của nước Mỹ đã bị lạm dụng và giết chết sau khi đăng quang. Nếu không nổi tiếng thì bé đã không bị chết thảm như vậy.
Đưa hình con em mình lên mạng là tạo điều kiện cho những ý đồ đen tối có chổ phát triển.
Thy Kim

Bé dễ thương

Bé dễ thương đấy chứ, đúng là bài hát không phù hợp lắm, nhưng mà có 1 số bạn nói bé điệu bộ khêu gợi... mình thấy hơi kì kì, thấy hơi .... sao nhỉ.... hơi nặng lời 1 chút... Bé vô tư thế, sao lại nói bé như thế.... tội nghiệp... bây giờ nhiều trẻ con nghe nhạc và thuộc bài hát người lớn lắm, ở TV, hàng quán người ta mở hoài à.... nói chung là tự mình phải tìm cách hạn chế tối đa tkhông cho các bé nghe thôi.

Gửi bạn Danny Nguyen

Ban Danny Nguyen oi, bạn cứ tưởng bạn là người hoàn thiện lắm à, bạn ăn nói giống như là chuyên gia tâm lý vậy. Cái giọng của bạn giống như coi thường người khác. Trong cuộc sống chắc là bạn tự cao lắm đấy.

Tôi thích ý kiến của bạn wen Chang, nó phù hợp hơn.

Tôi chỉ quan tâm đến những bình luận của mọi người thôi, cũng rất thú vị. Có 2 dòng suy nghĩ khác nhau. Những người nào thích thì có tư tưởng teen hơn, cũng giống như những ai thích nhạc teen bây giờ ấy mà, những bài hát đại loại những bài nhạc kinh tế thị trường như là ''yêu em cũng không được, không yêu em cũng không được, anh phải làm sao đây hu hú hu''. Còn những người nào không thích thì chỉ biết nghe nhạc Trịnh, nhạc đỏ, nhạc vàng (còn gọi là sến). Hai dòng tư tương đó khác nhau, đối lập nhau nên cải nhau.


Còn đoạn phim đó đối với tôi là con số 0. Vì tò mò tôi mới xem một lần rồi mãi mãi không xem lại. Chẳng có gì là đặc biệt cả, nó kém hơn 1000 lần so với clip của Mr. Bill nói tiếng Anh ở Sai Gòn. Nếu là người nói tiêng Anh, chắc bạn sẽ phục bác ấy lắm . Xem bác ấy nói tiếng Anh ở đây. (http://vnexpress.net/GL/Vi-tinh/Giai-tri/2010/05/3BA1BFB0/page_2.asp).

Cuộc sống gia đình Việt

các bạn cứ nói thế này thế kia ( khắc khe quá ) nhưng nếu thấy một bé gái như thế bên ngoài thì có mấy ai không thốt lên rằng bé rất rất dể thương cơ chứ. mình chưa có gia đình và mình cũng không có em gái. nhưng mình rất thích trẻ con và ngược lại. thử hỏi trong gia đình bạn hàng ngày các bạn hát nhạc gì để nghe ? người lớn hay thiếu nhi ? khi bạn nghe nhạc bạn nghe headphone hay mở lón lên để nghe ? khi ban nghe nhạc thì em bạn cũng nghe hay phải bich kín tai lại ? các bạn hãy trả lời hết những câu hỏi đó thì hảy bình luận thêm về chủ đề này nhá ! À quên, các bạn cũng nên trả lời thêm câu này nửa đó là.: trẻ em học hỏi mọi thứ như thế nào ?
Trẻ em lớn lên trong moi trường nào thì sẻ phát triển theo moi trường đó (tù 1 đến 5 tuổi) nhận thức cũa trẻ.
các bạn có bao giờ đến khu lao động chua ?
các bạn có đến phú my hưng bao giờ chưa ?
Bé hồn nhiên thế mà các bạn bình luận thế thật là !!!

Do lỗi của phụ huynh mà ra

Nhạc thiếu nhi Việt Nam không thiếu những bài hay và dễ thương, sao lại dạy trẻ hát những bài nhí nhố như vậy. Phụ huynh cứ than là trẻ em ngày nay hư quá, lỗi cũng do cách giáo dục thiếu kiến thức như vậy của phụ huynh mà ra!

Đừng quá quan trọng hoá vấn đề

một số người suy nghĩ hơi bị quá đáng thì phải.bé jazi hồn nhiên chẳng có gì đáng bị chê trách như vậy,chỉ là một clip vui thôi mà,nó chẳng nói lên điều gì về việc bé có hư không hay bố mẹ bé có quan tâm chăm sóc bé chu đáo không.Đừng quan trọng hoá vấn đề.Chúc bé ngoan,học giỏi

Tôi cũng muốn có một bé gái đáng yêu như vậy

Hình như mọi người có vẻ quá khắt khe với bé jazi thì phải.Cái gì mà bài hát người lớn phản cảm vô vị nhạt nhẽo,rồi lại ăn măc khêu gợi nữa chứ,chẳng hiểu mấy người nghĩ gì mà nói thế.Cô bé mới có 4 tuổi,rất đáng yêu,hồn nhiên,bé hát say sưa nói giọng hát ngọng ngiụ đáng yêu,mà clip trên cũng chỉ mang tính giải trí là chính,rất vui.Vậy mà hình như người lớn lại tỏ ra quá kì thị,cho rằng việc hát một bài hát như vậy lại có thể làm hỏng cả một tâm hồn trẻ thơ.Mọi người quan trong hoá vấn đề rồi.Mà cha mẹ cô bé chắc cũng không đến nỗi đáng chê trách như một số người đã nói.Thạt tình tôi cũng muốn có một bé gái đáng yêu như vậy.Chỉ vậy thôi,mong mọi người suy nghĩ trước khi nói!!!!

Bé dễ thương thật

Phải chi mình cũng có một đứa em gái như bé. ^^

Thứ nhất là tò mò, bản thân tôi vì tò mò nên mới...mò vào xem

Chắc chắn đến 99% mọi người là như vậy. Thứ 2 là vì mỗi người 1 ý nên mới "cãi nhau" ỏm tỏi như vậy... Tự nhiên clip nổi thôi. Thật ra những ai thấy cô bé này dễ thương đến " phát cuồng" như vậy thì chính "họ" mới là người chưa có con. Bởi khi đã có con thì mới thấy rằng như vậy là bình thường. Trong mắt cha mẹ, thì con mình mới là xinh đẹp nhất, đáng yêu nhất. Còn về việc mọi người lên án cha mẹ để cô bé hát bài người lớn,như vậy cũng là hơi quá đà. Bởi bây giờ trẻ con "già" sớm là chuyện bình thường.Con tôi mới gần 4 tuổi ngồi xem phim Hàn quốc với mẹ, thấy các nhân vật khóc lóc, mặt nó cũng xị ra trực khóc. Tôi giả vờ hỏi con làm sao, thì nó trả lời "con buồn lắm" ( !!! ai dạy nó đâu). Còn về khoản hát hò thì nó chỉ thua bé Xuân Mai ngày xưa ở chỗ chưa hát chuẩn từ mà thôi. Mà có nhiều chuyện nghiêm túc hơn sao mọi người không nói. Ví dụ như các em mới bé tẹo đã bắt học đủ thứ trên đời, rồi tạo ra cho các em những cuộc thi mang tính cạnh tranh được mất nặng nề, nhảy hip hop, biểu diễn thời trang, hoa hậu nhí, cũng ưỡn à ưỡn ẹo, lắc mông lắc đít, bé trai lên biểu diễn thì môi son má phấn..v..v...cái đấy thì trách ai. Nói tóm lại: cô bé xinh, đáng yêu nhưng..bình thường

Em bé quá đáng yêu

Tôi nghĩ mấy bạn mà chê em bé này chắc chưa có con, xem xong clip thấy thật đáng yêu làm sao, nếu mấy vị có được đứa con gái xinh như thế này tôi nghĩ mỗi một hành động đáng yêu của bé mấy vị cũng quay và đưa lên mạng, bài hát dễ thương đáng yêu, có cần thiết phải đánh giá về cách giáo dục của cha mẹ như vậy không

Em họ mình còn dễ thuơng hơn

Em họ mình cách đây vài năm, lúc còn bằng tuổi bé Jazi còn dễ thuơng và hát hay hơn. Không những thế em còn biết mỗi lần hát là chạy đi tìm mũ bảo hiểm để đội cho âm thanh nghe vang hơn. Nhưng không có gì là tài năng ở đây cả, trẻ con mà. Giờ em lớn hơn cũng không thích hát hò nữa. Hát được như bé Jazi thì hầu như trẻ con nào cũng làm được. Em họ tôi ngày xưa bé xíu cũng hát"nếu fải xa nhau'.. vì nhà có karaoke toàn những bài nguời lớn nên em ấy nghe mãi cũng thuộc. Dù sao để lên Youtube thì bố mẹ bé nên cho bé hát một bài trẻ con đáng yêu hơn- vì có nhiều nguời xem cơ mà. Trộm vía Jazi xinh và dễ thuơng lắm!

Để được dễ thương không phai chi vì hình thức

Tôi thấy mọi người quá đồn thổi về cô bé nào đó, chả có gì đáng quan tâm, ở đây chẳng qua bố mẹ muốn tìm cách làm cho con mình nổi tiếng thì làm vậy, về bản chất đây là sự lạm dụng con trẻ vì mục đích của người lớn, trẻ con thường hồn nhiên chứ không mưu mô được như "người lớn"

Tuyệt vời

Chú chó thật tuyệt vời, tôi thích nuôi chó vô cùng, nhưng không có điều kiện để nuôi, ị bậy cũng là 1 trong những nguyên nhân. Chú chó đáng yêu và thông minh (trừ việc nỡ ị bậy) không còn gì để nói. Chúc mừng người chủ có 1 chú chó như vậy (đọc thấy quen quen,he he)

Bình thường

Trông bé xinh xắn đấy, nhưng..thì sao? Bình thường thôi mà.

Giống em mình thế

Ồ giống em mình quá :D em mình cũng hay hát những bài thế này lắm mà nó mới 5 tuổi thôi mà nó rất ngoan ko đến nỗi như các bạn nói đâu cái j mà tệ nạn chứ, hồn nhiên thế mà:D

Bé thật xinh!

Cô bé rất dễ thương! Nhưng nếu bé hát bài hát dành cho thiếu nhi thì còn hay nữa. Hãy để cho bé được ở lại thế giới của trẻ nhỏ! Chúng ta khi lớn lên ai cũng muốn được trở về với tuổi thơ, đúng không?

Không phải con nít!

Tôi vừa lập gia đình, chưa có con nên chưa có kinh nghiệm làm Mẹ, nhưng tôi thực sự thấy khó chịu khi xem đoạn clip về bé, nhìn bé trong đoạn clip đã mất hẳn vẻ ngây thơ của 1 em bé 4 tuổi......Mong Ba Mẹ của bé hãy suy nghĩ lại và đừng làm những chuyện ngốc nghếch như vậy với bé thêm 1 lần nào nữa.

Cô bé rất dễ thương

Mới lên 4 mà bé có thể hát và diễn đạt như thế thật tuyệt, không nhiều những đứa trẻ được như thế....... Những đứa trẻ bây giờ dạng dỉnh hơn nhiều so với những thế hệ trẻ trước đây....... và hơn nữa là sự biểu hiện đặt của bé Jazi

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Lien he quang cao