Thứ hai, 22/3/2010, 15:08 GMT+7

Những tấm hình thể hiện sự vui tính của nhiếp ảnh gia

Người chụp ảnh phải kỳ công sắp đặt hoặc đôi khi kiên nhẫn chờ đợi hàng giờ chỉ để cho ra đời được một bức hình vui nhộn đúng như mong đợi.
>Những khoảnh khắc độc nhất vô nhị của nhiếp ảnh

Hai mặt. Ảnh: JFPhotography/DeviantArt.
Thôi xong! Ảnh: Catman-suha/DeviantArt.
Mèo vờn chuột. Ảnh: Mister-E/Flickr.
Mẹ về. Ảnh: Peachygreen.
Thế này mới gọi là chụp ảnh cận cảnh. Ảnh: Peachygreen.
Đồng điệu. Ảnh: Peachygreen.
Sóc Kung-fu. Ảnh: Peachygreen.
"Người đẹp" và con cóc. Ảnh: Peachygreen.
Chân ai to thế? Ảnh: Robert Friel/DelightNature.
Hạnh phúc quá. Ảnh: Sommarvind/DeviantArt.
Còn mình thì chán đời. Ảnh: Gismonda999/DeviantArt.
Trên đó có gì thú vị không? Ảnh: Trigger6cubed/Flickr.

Xem tiếp trang 2

Châu An

Cánh cụt vs Kiwi

Kiwi cũng chỉ là 1 loại chim cánh cụt thôi. Thực sự thì 2 con này lúc còn nhỏ thì khó mà phân biệt được.
P/s: nhìn cái con này nhớ tới Happy Feet. Ngộ thật....

Con gì ở bức hình số 2

Không thắc mắc về bức số 8 nữa nhé, các bác cho em hỏi cái gì đằng sau con chim ở bức số 2 thế ^ ^ Mà con chim đấy là chim gì thế nhỉ?

Chim cánh cụt Robert Friel

Mình bổ sung phần ý kiến đã gửi trước đây. Tiêu đề này rất thú vị nên mình tạm dịch bài viết bức ảnh chú cánh cụt con. Chim cánh cụt Robert Friel – hình ảnh tổng thể cho lời chú bảo vệ nguồn tài nguyên. Đó là một hình ảnh tổng thể cho lời chú về bảo vệ nguồn tài nguyên “Chỉ lưu lại những giấu chân. Không gì khác ngoài những bức ảnh”. Khi nhiếp ảnh gia người anh Robert Friel đang rời khỏi phần cuối Nam Cực thuộc miền Nam Georgia, anh ta để ý đến một con cánh cụt con đang tò mò lang thang để quan sát dấu giày mà anh vừa để lại trên nền cát ẩm. Bức ảnh sau đó trở nên được quan tâm nhiều trong cuộc thi của năm về “Nhà Nhiếp Ảnh của động vật hoang dã”, nó mang tính chất giải trí và đưa ra lời nhắc nhở cho những ai khám phá miền hoang dã, nên thận trọng dè dặt.

Chân ai to thế là chim cánh cụt con

Mình đồng ý với bạn Piggy, trong hình có để tên của người chụp. Các bạn có thể tìm trên google.

Cũng thú vị thật, có tấm hình mà mọi người ai cũng tham gia góp ý!

Chim kiwi

Con đó chính là loài chim kiwi , biểu tượng của đất nước New zealand

Reply: chân ai to thế là chim cánh cụt

Con chim này là chim cánh cụt. Chính tác giả Robert Friel đã nói thế trên trang guardian. Trước khi nói gì hãy tìm hiểu cho kỹ rồi hãy kết luận nhé.

Chim gi` ?

Theo những gì tôi biết thì đó là con chim cánh cụt non, kiwi không có khả năng đứng thẳng người lên như vậy.

Không phải chim kiwi

Mình khẳng định đây không phải là chim kiwi vì các chi tiết sau:
1. chân chim có màng, kiwi thì sống trên cạn
2. chim này là chim non, có lông tơ, nhưng chim kiwi thì là loài duy nhất có lông mao
3. chim này có cánh khá dài, chim kiwi thì không
4. chim này có mõ ngắn trong khi kiwi có mỏ rất dài

Con này là chim kiwi

Con này là chim kiwi không phải chim cánh cụt, đừng đưa hình ảnh vào để đoán . Chim kiwi cũng có cánh chỉ là cánh nó cụp vào mình thôi . Chim cánh cụt mỏ đâu có dài vậy, lưng thon dài , và đặc trưng là đầu luôn có hai mà trắng và màu sậm dù cho là cánh cụt non hay trưởng thành >_<

Reply "Chân ai to thế"

Đây là con chim cánh cụt non, ko phải kiwi, chân cánh cụt có màng, chân kiwi thì ko. Quang cảnh xung quanh cũng cho ta thấy đây là vùng Cực, ko phải rừng rậm, nơi kiwi sinh sống. Cuối cùng, kiwi sống ở New Zealand và là biểu tượng của QG này.

Reply: 8. Bức ảnh này được chụp với vận tốc khoảng 1200/giây

Bạn cũng có đọc qua về các thông số nhưng do học ko đến nơi đến chốn. Đính chính lại là 1/1200 chứ ko phải 1200/giây. Rập khuôn máy móc mà ko hiểu bản chất :)

Chim kiwi

Chim kiwi sống chủ yếu ở New Zealand bạn à.

Nghệ thuật thật sống động

Những bức ảnh thật thú vì, trên cả tuyệt vời.

Reply 2: Về bức "chân ai to thế'

Theo mình đây không phải là chim kiwi vì loài kiwi hoàn toàn không có cánh. Trong ảnh có thể là 1 chú chim cánh cụt còn bé. ^_^

Reply: Về bức "chân ai to thế'

Theo mình biết thì con này là con chim Kiwi, có ở Úc ^^

Về bức "chân ai to thế"

cho mình hỏi cái trong ảnh là con gì vậy?^^

Bức ảnh này được chụp với vận tốc khoảng 1200/giây

bức ảnh này được chụp với vận tốc khoảng 1200/giây,F = ~ 8-13, iso =~ 2-300. bạn không hiểu gì về kỹ thuật chụp, ko hiểu gì về nhiếp ảnh, xin đừng nói chúng tôi như vậy ! cám ơn.

Cuộc sống

trong cuộc sống này có muôn hình vạn trạng những khoảng khắc, những giây phút tuyệt diệu như thế. Vì vậy đừng cố tỏ vẻ ta đây mà bình phẩm "cái này không tự nhiên", "chỉnh sửa ảnh", và cho dù nó được làm bởi vi tính thì đó cũng là những bức ảnh tuyệt diệu không chỉ của cuộc sống mà còn là trí tuệ, sự sáng tạo của con người.

Những bức ảnh thật ngộ nghĩnh và tự nhiên!

Những bức ảnh thật ngộ nghĩnh và ý nghĩa. Bức ảnh `` Thôi xong`` thấy thương cho chú chim non quá ! Bức ảnh ``Mẹ về`` thấy cảm động và thật có ý nghĩa ! Mình thích nhất những bức ảnh về động vật một cách tự nhiên như vậy, nhất 2 bức ảnh trên!

Thật bất ngờ

Nhiều tấm hình không thể giả được, thật đáng khâm phục. còn nhiều tấm có thể do sự xắp đặt của tác giả

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Lien he quang cao