E-mail
Bản In
Cảm động quá
Clip cảm động quá ko cầm nổi nước mắt
Tình yêu thật cao thượng
Mình ko quan tâm clip đo là của ai,nhưng đơn giản la mình thích,và cảm nhận nó có ý nghĩa là đc.một bức tranh tình yêu thật đẹp và cảm động,nhưng khi xem xong mình thấy chạnh lòng va tủi thân wá
Chuyện tình iu lãng mạn
Hic hic, đây là clip thui hay và của bộ phim nào zậy?? sao xúc độg quá àk, hicc ước j có phim này coi, chắc khóc suốt ngày quá...anh ý thật cao thượng...
Clip của Hàn Quốc
Clip này tóm tắt lại một bộ phim dài tập khá hay và xúc động của Hàn Quốc ở những năm 90 của thế kỷ trước. Và bộ phim này đã được chiếu trên truyền hình Hà Nội, có lẽ cách đây cũng chừng 15-16 năm gì đó. Thời đó tôi chỉ có TV đen trắng để xem. Điều đáng tiếc là bây giờ không nhớ được tên phim.
Mình thích clip Signs
Sao ko ai nhắc đến Clip Signs nhỉ. Mình thấy nó rất ý nghĩa và có cảm giác gần cuộc sống thực tế hơn. Giống 1 cái cây xanh mướt giữa sa mạc là cuộc sống khô cằn, cứng nhắc này vậy !!!
Hay quá
Bộ phim hay quá, tiếc là không được xem cả bộ nhỉ. Bao giờ việt nam mình mới làm được những bộ phim hay như vậy
Có gì đâu mà khóc, cái clip bình thường thôi
Đây là lí do tại sao tôi ko thích xem phim HQ, chán quá!.
Không có gì là mới mẻ
hehe hãy cứ mơ đi,mơ những giấc thật dài vào bởi vì đơn giản tỉnh dậy bạn sẽ không thể mơ tiếp được nữa ha ha ha
Bài này được hát bằng tiếng nhật
Ca khúc này được hát bằng tiếng nhật đấy các bạn à.
CLip Draw with me
Mình thích cái clip "Draw with me" thế k biết, xem mãi ko chán, tác giả có ý tưởng thật độc đáo ^^.
Đây là bài tiếng Nhật 100%
Không hiểu các bạn tranh cãi về tiếng làm cái gì nhỉ :) mình biết tiếng nhật mình khẳng định đây là 1 bài hát về tiếng nhật :)
Giống nội dung video của ca khúc Bad day
Mình thấy câu chuyện mà Signs khá giống với nội dung video của ca khúc Bad day do Daniel Powter thể hiện. ca khúc này cũng khá hay. Mình rất thích
Đó là một clip nhạc Hàn Quốc
Clip thứ 3 từ trên xuống là MV "Because i'm a girl" của KISS - girlband Hàn Quốc. Đây là một clip nhạc thật cảm động, đi kèm với nó là giọng hát cuả KISS, lúc dồn dập, lúc nhẹ nhàng tha thiết, lúc lại đột ngột lắng dịu,... Ai mà xem clip này trong tâm trạng buồn, chắc chắn sẻ rơi nước mắt ( Bài hát này cũng có lời việt do Ưng Đại Vệ trình bày với tựa bài hát là " Em đã trôi xa " cũng khá hay ! )
1 tình yêu thật mãnh liệt
Hai người yêu nhau nhưng lại ko thể đến được với nhau chỉ vì tấm kính ngăn cách, thật cảm động nhưng tại sao mọi người không để ý đến nội dung mà chỉ để ý đến bài hát của nó thôi
Làm ơn cho xin tên phim được không
Làm ơn cho mình biết tên phim là gì được không, phim hay quá
Hình như có sự hiểu nhầm
Theo mình nghĩ thì mọi người đang tranh cãi về 2 bài hát khác nhau thì phải, 1 bài là "because i'm a girl" cua Hàn và 1 bài là "tình yêu qua tấm kính" của Nhật. Bị như thế này là do vnexpress cho nhiều clip vào 1 bài đăng, nhưng các bạn vẫn xem lẻ từng clip được và khi gửi ý kiến thì sẽ hiển thị ở cả bài có nhiều clip va bài có clip lẻ! Các bạn click vào mục: "Ý kiến cùng chủ đề" sẽ rõ.
@Duy
bạn là "thông dịch viên" :-/ vậy bạn có đủ "thông minh" để phân biệt chữ của Nhật và chữ của Hàn ? hay bạn nghe không "thông" lời bài hát :|
Gui ban Duy va satchithuong
@Duy: Bạn là thông dịch viên tiếng Anh hả =)) Lời bài hát và cả lời thoại trong clip đều là tiếng Hàn thế mà còn mạnh miệng bảo "là thông dịch viên nên sau khi nghe clip này thì mình xin xác nhận rằng đây là clip tiếng Nhật 100%". Nếu bạn thật sự là thông dịch viên tiếng Nhật thì gửi thử cái lời bài hát này bằng tiếng Nhật lên cho mình xem với! Mình chỉ biết sơ sơ tiếng Nhật thôi chứ không phải là "thông dịch viên" như bạn :-" @Satchithuong: bài hát này "tác giả là người Philipin" à? Bạn cho mình biết tên tác giả được không? Mình thì thật sự không hiểu câu bạn nói: "Tác giả là người Philipin, nhạc của Nhật Bản" là như thế nào cả? Riêng mình thì mình có thể nói cho bạn, lời bài hát này hoàn toàn là tiếng Hàn Quốc chứ không phải "Chẳng có cái gì Hàn Quốc" như bạn nghĩ đâu. Lời cuối cùng cho 2 bạn: Biết thì nói, không biết thì... hãy vào search google rồi hãy nói. Phát bực với mấy ông không biết gì mà cứ khoái vào nói bậy bạ =.=!
Tranh cãi vô vị !
Mọi người tranh cãi nhau vì một thứ vớ vẩn ! Nội dung không quan tâm , quay ra bình luận và cãi nhau vì người thể hiện .. Trẻ con quá [-(
- Clip 'kẻ quay lén xấu xa' gây chú ý nhất Internet tuần qua
(27/05) - Tablet 'lai' laptop chạy Windows 8 của Dell lộ diện (27/05)
- Những ý tưởng quái chiêu dành cho vỏ iPhone
(27/05) - 'Hiện tượng YouTube' chụp ảnh cưới cho ông chủ Facebook (26/05)
- Sau Yahoo, Facebook có thể sẽ cho ra trình duyệt riêng (26/05)
- Mốt dùng xúc xích điều khiển iPhone
(12/02) - Những quảng cáo công nghệ tốn kém nhất đầu năm 2010
(10/02) - Megan Fox đọ sức 'nóng' với Beyonce trong quảng cáo công nghệ
(08/02) - 4 clip được thảo luận nhiều nhất trên mạng trong tuần
(07/02) - Siêu mẫu 'bênh' ngôi sao bất đắc dĩ trên YouTube
(06/02) - Nổi tiếng trên mạng vì bị bắt quả tang xem ảnh nude
(04/02) - 10 clip công kích đối thủ nổi tiếng làng công nghệ
(04/02) - Ăn trộm đúng gian hàng bán... camera an ninh
(02/02) - Những tính từ 'đáng kinh ngạc' khi Apple mô tả iPad
(02/02) - Những chữ ký diễn đàn hài hước nhất 2009
(31/01) - Nước mắt và nụ cười đầu năm qua 6 clip nổi bật trên mạng
(31/01) - Những so sánh hài hước về Apple iPad
(30/01) - 12 bức ảnh quảng cáo công nghệ độc nhất vô nhị
(30/01) - Các clip nhảy 'hot' nhất Internet của tù nhân Philippines
(28/01) - Điệu nhảy ngộ nghĩnh của Bill Gates
(27/01)
![]() |
| Những clip 'hot' nhất trên Internet |
| Muôn vẻ kỹ xảo đồ họa |
| Các trào lưu chụp ảnh lập dị iPhone 5 và iPhone 4S |
- Clip 'hung thần vượt đèn đỏ' gây chú ý nhất mạng tuần qua

- 10 clip 'hot' nhất trên Internet tuần qua

- Video time-lapse quay từ điện thoại Nokia 41 'chấm'

- 5 video cho thấy Hollywood 'mù mờ' về máy tính

- Màn đồng diễn ánh sáng ấn tượng quảng bá Sony Xperia

- Sự biến hoá hình ảnh trên 4 smartphone

- Hacker biến tòa nhà cao tầng thành màn hình khổng lồ

- Người lao động khắp thế giới qua ống kính nghệ thuật































VnExpress tuyển dụng
Chẳng ra thể thống gì
Sao mình thấy giả tạo thế nhỉ?