Chủ nhật, 31/1/2010, 00:01 GMT+7

1.200 tù nhân biểu diễn They Don’t Really Care About Us

Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.

Tham vọng không chỉ riêng ở các bậc cha mẹ

tham vọng chẳng chỉ riêng gì những bậc cha mẹ của các em đâu, chính các em cũng có tham vọng thôi... thật yếu đuối nếu cho chẳng đó là hành hạ, từ đầu đến cuối đoạn video clip, tôi ko hề thấy một cảnh đánh đập hay cái gì đó đại loại thế cả. có chẳng chỉ là những cử chỉ nghiêm khắc hơn mức bình thường mà tôi nghĩ điều đó là đáng. Với cái suy nghĩ yếu đuối, rèn luyện chỉ để cho khỏe thôi thì thiết nghĩ chẳng bao giờ phải đi tập hay đúng hơn là khổ luyện như thế cả :). Mọi người cho đó là quá đáng nhưng thực ra mọi người ko thể làm được động tác như của các em nên mới thấy nó quá khó và ép tập như thế là tàn nhẫn, nhưng với các em thì những động tác đó là công việc hàng ngày các em phải làm nên mọi chuyện thực ra vẫn chỉ là bình thường, mỗi ngày thêm một phần khó để kỹ năng các em được nâng cao lên mà thôi :)

Cái gì cũng có giá của nó

Mỗi người một ý kiến, có người đồng tình, nhưng cũng có người phản đối. Theo tôi, ko có gì gọi là bóc lột sức lao động ở đây cả... Thử nghĩ xem, nếu các em nhận được huy chương thì người ta biết đến các em hay sẽ biết đến những người huấn luyện các em, cái gì cũng có giá của nó, tôi nghĩ rằng huấn luyện ở một môi trường nghiêm khắc như vậy các em mới có thể đạt được một thành tựu nhất định nào đó. Mọi người nên nhớ từ đầu cái tựa đề nhắc đến là các em muốn đạt được huy chương, và để làm điều đó thì quả thật ko dễ...

Cái gì cũng có giá của nó mà

Nói thật, tôi không nghĩ là mình có thể xem hết đc video nay, mới đầu thì thấy xót các em quá. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, các em muốn có đc thành tích tốt thì các em phải luyện tập vất vả thôi. Cái gì cũng có giá của nó mà.Hay là, chúng ta bố trí cho mỗi em 1 HCV, cho khỏi phải tập luyện vất vả nhỉ!HIiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Do nhảy hay do góc cảnh quay?

Nói thật mấy anh tù nhân này còn nhảy đẹp hơn mấy nhóm nhảy ở VN. Ko biết nên đổ lỗi cho nhảy ko đc tốt hay là do cảnh quay và hậu kì xử lý đây :))

Khổ luyện thành tài

Người xưa vẫn nói " khổ luyện thành tài " . Việc huấn luyện các em bé từ nhỏ một cách dứt khoát như vậy có lợi cho các em sau này tránh được nhiều rắc rối khi thi đấu. Ngoài ra, việc tập luyện thì cần phải nghiêm khắc như vậy mới tạo cho các em tính kỉ luật cao. Nhìn từ nhiều góc độ chúng ta có nhiều ý kiến nhưng tựu chung lại tôi cho rằng " khổ luyện thì thành tài " các ông bố bà mẹ không đến nỗi đui mù mà không biết con mình bị " hành hạ " như vậy đâu các bạn nhỉ ?

Tuổi thơ trẻ em ở đâu

Tôi sau này mà có con chắc là tôi không cho nó đi học mấy cái trò thể thao này,chỉ tập tành võ vẽ và chơi cái gì phù hợp thôi.†_†

Thương tiếc MJ

"They Don’t Really Care About Us" tạo thật nhiều cảm xúc: lòng khâm phục ý thức tổ chức của các tù nhân trong clip, sự thương tiếc ông hoàng nhạc POP, ...

Sẽ lấy được gì ?

Nếu như người ta thích huy chương vàng đến như vậy thì bỏ tiền ra mà mua mấy cái về rồi treo lên nhà đi cho rồi, có thể đó là cuộc sống của họ, video này chỉ mang tính chất giải trí mà thôi.

xem muốn khóc quá!

Xem mà buồn hơn! Nhìn những em bé kia rơi từng giọt nước mắt liệu cái gọi là hcv có bù đắp nổi không? Kiểu này cũng như bóc lột sức lao động trẻ em vậy! Liệu có quá bất công với các em quá không?

Những đứa trẻ bị cướp mất tuổi thơ

nhung dua be toi nghiep !khong chi o trung quoc ma nhung canh thuong tam tren con xay ra o nhieu quoc gia "san" thanh tich khac :my, canada,phap...cha me chung co tuoi tho trong sang , dang yeu sao khong cho chung duoc huong nhung dieu ay. mong sao cac nha lanh dao quan tam den su viec tren va co cac bien phap giai quyet .

Tuổi thơ là thế này ư

Càng xem thì tôi càng đau lòng cho những bậc làm cha làm mẹ. Tại sao họ có thể vô tâm để con mình có thể sống trong một tuổi thơ như thể nhỉ? Như tất cả chúng ta điều biết trẻ thơ luôn là những thiên thần bé nhỏ, hồn nhiên và trong sáng, chúng luôn cần sự che chở và tình thương yêu của những người xung quanh và nhất là những bậc làm cha làm mẹ. Họ thật sự nghĩ sau khi xem được đoạn video này. Có phải đó là con đường duy nhất để con em của chúng ta có một tương lai sáng lạng hơn à? hay còn những gì khác nửa chăng?.... Hay đó chỉ là những Huy Chương đầy tham vọng của những người lớn đã vô tình đánh đổi cả một tuổi thơ hồn nhiên và trong sáng của các em. Cầu xin hảy để cho các em lớn lên trong sự hồn nhiên vui tươi và trong sáng. Xin đừng đem những thành tích và tham vọng Huy Chương kia đè nặng lên những đôi vai bé nhỏ. Chúng ngây thơ lắm và hồn nhiên lắm !....

Cha mẹ nhưng đứa trẻ này thật ngu ngốc

Tại sao lai đem con thành kẻ thi mạng vì thành tích, các nhà thể thao luôn muốn tăng thành tích, phá ky lục, nhưng tại sao lại làm những đứa trẻ vô tội phải khổ thế này, người ta phấn đáu vì sự đam mê thì có thể chấp nhận còn bọn trẻ kia trong số bộn chúng có mấy đứa thích tập lyuện??????? !!!!!!!!!!! hay tỉnh táo hỡi các ông bố bà mẹ, dừng làm mất tưởi thơ cua con cái bởi tham vọng ngốc nghéch của minh

Hạnh phúc thật sự của thành tích là gì...?

cha mẹ chúng ở đâu? Thầy cô, bạn bè, tuổi thơ chúng ở đâu....?Hạnh phúc thật sự của thành tích là gì...? Quá tàn nhẫn!!!!!

Trẻ nhỏ là công cụ để người lớn tìm kiếm huy chương cho quốc gia

Mỗi kỳ Olimpic Trung Quốc đoạt nhiều huy chương vàng như thế cơ mà, những đứa trẻ khổ luyện là để cho mục tiêu đó. Cái gì cũng có 2 mặt của nó, nhưng nói thật là nhìn những đứa trẻ thật đáng thương, chúng chỉ là công cụ để người lớn tìm kiếm huy chương cho quốc gia mình.

Không nén nổi xúc cảm !

Xem xong mà phải ngồi khóc!

Có khổ luyện như thế mai mới thành công

Mặc dù các bạn nhỏ chưa cảm nhận được.

2 mặt của vấn đề mà

Nổi tiếng cũng phải hi sinh nhiều lắm chứ, khi nổi tiếng những đứa trẻ này sẽ cảm ơn những buổi khổ luyện như thế này!

Khổ luyện hay sợ hãi

Thật sự đó không phai là sự khổ luyện mà nói đúng hơn là cách "tra tấn trẻ thơ" của các huấn luyện viên.Trên khuôn mặt của các bé hiện lên sự nổ lực lẫn sợ hãi,mà nổ lực đó không phải do sự cố găng khổ luyện mà đó là do các bé quá sợ.Thật tội nghiệp cho các em ! nhỏ thế mà phải chịu đựng một áp lực quá lớn !

Tập thể thao để khỏe chứ không phải tập để chết

THam thành tích đến nỗi hành hạ con nít, thật là tàn nhẫn

Ko tin vào mắt mình nữa...

Đằng sau những thành công bao h cũng là sự khổ luyện nhưng thế này thì ko chấp nhận đc. Dù sao đó cũng là những đứa trẻ, chúng chỉ biết phục tùng và khóc mà ko dám phản kháng hay bất bình.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Lien he quang cao