E-mail
Bản In
Một cách bạo hành trẻ
Thật lố bịch khi nói làm thế này cho một tương lai "hoa hồng", Cách đào tạo vận động viên như thế này là giết chết tâm hồn của trẻ, trẻ lớn lên trong khổ đau sẽ không còn lòng thương, không còn tâm hồn mà đơn giản chỉ là những cái xác biết lộn, biết nhảy. Dù có một ngàn cái huy chương thì cũng chẳng bằng những phút giây trong vòng tay cha mẹ lúc ấu thơ. Những đứa trẻ này lớn lên sẽ chỉ có sức mạnh cơ bắp chu không có sức mạnh tinh thần. Đây phải đựoc coi là một cách bạo hành trẻ. Thật quá sức tưởng tượng.
Quảng cáo thú vị
Quảng cáo này rất hay nhưng pepsi làm hơi quá khi đưa cocacola vao phần quảng cáo của mình. Thế này càng làm tăng khiêu khích 2 bên và 2 bên khó mà gần nhau dc.
Đày đoạ tuổi thơ!
Cái gì là hoa hồng, cái gì gọi là chông gai chứ?! Thới buổi đua tranh, thời buổi chạy theo thành tich, (không riêng một quốc gia nào) vô tình đã đảy các em nhỏ đang còn tuổi ăn chưa ý thức được no, mặc chưa ý thức được kin vào một khuôn khổ ngục đầy! Thật là tội lỗi, cuối cùng rồi cũng sẽ trở về các bụi cả mà thôi. Hãy để các em nhỏ được nua đùa, vui chơi theo đúng lứa tuổi của mình, theo tôi nghỉ đó là bản năng của con người và là qui luật của cuộc sông! Các bậc làm cha, làm mẹ đừng vô tinh giét chết con em minh bằng việc mơ mông về tiền đồ khoảnh khắc!
Tài năng?!
Thật không hiểu tại sao người ta có thể ham hố những đỉnh cao đến vậy. Không biết những bậc phụ huynh của những đứa trẻ khóc nấc lên vì "vinh quang ngày mai" kia sẽ nghĩ gì về con mình và những gì con mình phải chịu. Con tôi có thể không tài năng, giỏi giang nhưng nó sẽ có 1 cuộc sống mà ở đó nó được hạnh phúc và phát triển hoàn toàn bình thường, nơi mà ở đó kí ức của nó đong đầy niềm vui bên bạn bè, gia đình chứ không phải những giọt nước mắt cực khổ như vậy! Muốn đạt được điều gì đó thì phải hy sinh, trả giá, đánh đổi nhưng để con trẻ tự lựa chọn liệu rằng nó có lựa chọn những ngày dài trong khổ luyện đầy nước mắt? bởi nó có biết toan tính như người lớn đâu?!
Những đứa trẻ phải khổ luyện vì mục tiêu 'vàng'
Mấy đứa trẻ này giỏi thật .Mệt đau đến phát khóc mà vẫn tập.Tôi cực kỳ khâm phục.
Đây không còn là luyện tập mà đây là sự hành hạ
mong sao mấy em không phài chịu thế này nữa
Dưới hoa hồng là gì
bạn chắc trả lời đc câu đó. bạn muốn là hoa hồng thì thân cành cần phải chông gai. nếu muốn là hoa hồng từ thân hoa cúc hay hoa mai, thì có hàng giả. và họ cho bạn thấy nếu muốn là hoa hồng thì sẽ có chông gai. cũng vì lý do đó. những đứa trẻ có quyền từ bỏ chông gai, tất nhiên không có hoa hồng.
công phu phải rèn luyện
huấn luyện thể thao là 1 trong những phương phám huấn luyện trong quâ đội và võ thuật. những đứa bé chấp nhận giao thân cho tổ quốc vì sau này họ sẽ đc vinh quang, tổ quốc họ ghi công những đứa bé này vào sử sách, tất nhiên phải có cái giá của nó. cha mẹ những đứa bé này có quyền truy cứu, không đến phiên bạn bàn luận. trung hoa có chế độ rất tốt cho người làm vinh danh đất nước còn chúng ta?? tự suy ngẫm rồi phán xét.
Các em còn nhỏ sẽ không chịu nổi kiểu tập luyện như vậy
Tôi xem xong video mà rớt nước mắt,đằng sau vinh quang của các em!phải trả giá đắt quá.Các bậc làm cha làm mẹ họ xem video này mà họ không sót xa cho con họ hay sao?đâu vì mục tiêu vàng mà bắt các phải khổ luyện như vậy.Tôi hi vọng sẽ không bao giờ thấy tình trạng này trên xã Hội nữa.
Kiểu hành hạ những mầm non của đất nuớc
Ai cũng muốn có vinh quang nhưng sự vinh quang phải qua sự luyện tập theo đúng phương pháp chứ không phải theo kiểu này.nếu cứ bắt tập theo kiểu này tôi tin rằng các em sẽ sợ và áp lực tăng cao khiến các em không tập trung luyện tập,trong thể thao tinh thần là quan trọng nhất.nếu tinh thần thoải mái sẽ tập trung cao độ sẽ đạt nhiều thành công và con đuờng đến vinh quang sẽ truớc mắt.còn đối với các bậc phụ huynh cũng cần phải xuy nghĩ về những tham vọng của mình mà bắt những đứa trẻ làm những việc quá sức của 1 đứa trẻ,nếu đổi vị trí các phu huynh luyện tập thì biết thế nào........
Đây không phải thể thao
Thể thao là khi ta đổ mồ hôi để đổi lấy nụ cười.Thể thao mang tới cho con người sức khỏe và niềm vui. Niềm vui trong thể thao lại không phải ở những tấm huy chương mà là sự khám phá và chiến thắng bản thân. Không có môn thể thao nào mà cái giá cho huy chương lại là những giọt nước mắt
Thật tội nghiệp các em
Tôi không đủ can đảm để xem hết đoạn clip vừa rồi. Các em không đáng bị đối xử như vậy.
Cái gì cũng đưa vào công nghiệp... thậm chí là con người!!!
Huy chương vàng là cái để đáng tự hào trên trường thi đấu quốc tế. Để đạt được vinh quang đó thì khổ luyện là điều ko phải bàn cãi. Tuy nhiên, ở đây có sự công nghiệp hóa trẻ em... hành vi của các huấn luyện viên có được xem là huấn luyện năng khiếu??? Các em bé thật đángthương...
Mặt trái của vinh quang
Có lẽ nhờ sự khổ luyện nghiêm khắc ngay từ bé này mà thể thao TQ phát triển rất mạnh, nhưng các HLV ko nên đối xử với các em thô bạo và tàn nhẫn như vậy, các em vẫn còn quá nhỏ và non nớt. Đây chính là mặt trái của những tấm huy chương.
Các em vẫn còn quá nhỏ....
Thật không thể tin được...Các em vẫn còn quá nhỏ. Khi xem các em tập luyện, nhìn thấy những giọt nước mắt vì phải chịu đau đớn của trẻ thơ, tôi cũng muốn rơi nước mắt. Ngay cả người lớn như chúng ta đây cũng chưa chắc có thể chịu đựng được cường độ và hình thức tập luyện như thế kia mà. Không hiểu ba mẹ các em nghĩ gì khi nhìn những cảnh này và chấp nhận cho con mình phải chịu đựng như vậy? Những tham vọng của người lớn vô tình đã làm đau đến con trẻ. Dù có lẽ có nhiều người sẽ nói thành công, vinh quang ngày mai sẽ bắt đầu bằng những giọt mồ hôi, nước mắt hôm nay. Nhưng xin hãy một lần nhìn lại, lắng nghe các em. Trẻ thơ muôn đời vẫn là trẻ thơ. Xin đừng đánh cắp đi quãng thời gian êm đềm nhất, vui vẻ nhất của các em.
Mong người lớn đừng lấy đi tuổi thơ của trẻ nhỏ!
Tôi ngày còn bé cũng đã từng là vận động viên nghệ thuật, từng tham gia nhều cuộc thi đầu. Để có được vinhq quang. chúng tôi (tôi và các đồng đội) đã phải khổ luyện rất nhiều: uốn dẻo, tập thể lực...tôi thường sợ nhất những khi huấn luyện viên tập dẻo cho từng đứa. Thế nhưng tôi chẳng nhận được gì hơn những tấm huy chương. Tiền bồi dưỡng hằng tháng cho vận động viên thì huấn luyện viên tôi lấy hết, chúng tôi còn nhỏ nên cũng chẳng biết mình có số tiền đó. Ngày ngày tập đến kiệt sức, bị mắng chửi, thậm chí bị đánh, bị đá...thậm chí cả khi bị chấn thương thì chúng tôi vẫn phải tập luyện nặng nhọc. Giờ nghĩ lại mới thấy tuổi thơ mình chẳng biết vui chơi, chỉ biết tập luyện và giành huy chương mà thôi! Mong người lớn đừng tước đi tuổi thơ của trẻ nhỏ!
Hãy xem lại người HLV đá vào đầu đứa nhỏ và quật em lại
Thật nhẫn tâm, TQ ko những nổi tiếng với những món đồ nguy hại (sữa, thực phẩm), nay lại nổi tiếng với những giất mơ vàng bị đánh cắp tuổi thơ.
Hãy cứ nghĩ đó là sự khổ luyện đi
có thành công nào đến mà ko trái qua nỗ lực và cố gắng ko ngừng nghỉ ko nhỉ? vậy nên hãy nghĩ thoáng đi các bạn.hãy cứ nghĩ đó là sự khổ luyện đi.
Những đứa trẻ phải khổ luyện vì mục tiêu 'vàng'
Vẫn biết thể thao la vất vả là hi sinh, nhưng như thế này thì toi cung chẳng giám. Quả la dã man
- Những ứng dụng nhảm nhí và kỳ cục nhất trên iPhone
(23/01) - 12 bức ảnh chụp tốc độ cao đặc sắc
(22/01) - Sự thật về ứng dụng 'lột trần' người khác trên iPhone (20/01)
- 'Đập hộp' điện thoại Google theo phong cách Ninja
(19/01) - Hoàn thành kiệt tác Microsoft Paint sau 4 năm
(19/01) - 'Lột trần' người khác bằng camera trên iPhone
(18/01) - 5 tình huống 'ăn khách' trên mạng trong tuần
(17/01) - Khỉ cũng nâng cấp card đồ họa
(16/01) - Thử tài ghi nhớ thông tin công nghệ năm 2009 (16/01)
- Sự trừu tượng và bí ẩn trong ảnh đen trắng
(15/01) - 10 clip lan truyền online nhiều nhất thập kỷ qua
(13/01) - Nỗi khổ của các showgirl tại CES 2010
(12/01) - 5 khoảnh khắc 'hot' nhất trên Internet tuần qua
(10/01) - Những tai nạn hy hữu và nổi tiếng trên mạng
(08/01) - 6 trào lưu bắt chước lạ thường trên Internet
(06/01)
![]() |
| Những clip 'hot' nhất trên Internet |
| Muôn vẻ kỹ xảo đồ họa |
| Các trào lưu chụp ảnh lập dị iPhone 5 và iPhone 4S |
- Clip 'pháo Tết nổ như bom' nổi bật nhất Internet tuần qua

- Các ngôi sao thành 'nạn nhân' của Photoshop quá đà

- Dấu ấn thời gian tái hiện trong một bức ảnh

- Điện thoại và tablet ngày trước và bây giờ

- Chân dung các 'sao' về già qua kỹ xảo đồ họa

- Steve Jobs 'nhái' với vầng hào quang quảng cáo tablet

- Hình vuông 'ma thuật' chuyển động trên màn hình PC

- Người sử dụng iPhone thích tình công sở
- iPhone 4 thi tài 'lướt trên mặt nước' với HTC Desire HD


































VnExpress tuyển dụng
Không chấp nhận được
Trẻ con quá nhỏ để hiểu được chúng đang làm gì. Người lớn đừng nên áp đặt những giá trị "vàng" lên trẻ thơ. Đối với bọn trẻ, được yêu thương là tất cả những gì chúng cần, còn đối với người lớn đánh đổi tuổi thơ trẻ em để được cái giá trị "vàng" thì cũng thật vô nghĩa. Dẫu biết cuộc sống không trãi đầy hoa hồng, nhưng là người lớn chúng ta hãy che chở và mang yêu thơng lại cho các bé bằng tất cả những gì có thể.