E-mail
Bản In
Nghề đặc biệt
Mỗi một nghề đều có điều kiện đáp ứng phù hợp: Nghề giáo viên : tài sản cần có là nói trước đám đông, vốn kiến thức và cách truyền đạt. Nghề phục vụ nghiên cứu: cần trí tuệ,.... Nghề người mẫu: tài sản của họ la con nguời. họ phải thể hiện ấn tượng để thu hút sự chú ý của người khác. Nêu không có thì thất nghiệp. Luơng của ho có cao thật nhưng thời gian kiếm tiền kéo dài bao lâu? Mọi người thông cảm với họ . Chúc độc giả có cái nhìn thiện cảm hơn.
Không phải là không có cơ sở khi nghĩ xấu về họ!
Có không ít cô người mẫu không hề biết gì khi đại diện cho nhãn hiệu mình quảng cáo đó thôi . chuyện bị chọc ghẹo là bình thường thôi !
Bù lại là lương của họ khá cao so với thu nhạp của một nhân viên bình thường . Cái gì cũng có mặt tốt mặt xấu thôi . Hãy tôn trọng họ một chút ! Vì đó cũng là công việc chân chính .
Thế mới là xã hội
Ủng hộ ý kiến của tất cả các bạn. Mỗi người một công việc, một cuộc sống khác nhau mới làm nên xã hội chứ! Mỗi công việc đều có các sướng khổ khác nhau. Giám đốc công nghệ đi xe hơi, ở nhà to, lương cao nhưng tối về mệt mỏi đầu óc, luôn phải suy nghĩ, ngủ không ngon. Nhân viên vệ sinh gom rác nhìn thì nhếch nhác, cực khổ mà ai biết họ thu nhập đến 10 - 20 triệu/tháng. Còn thu mua phế liệu, ve chai lại là ngành siêu lợi nhuận. Mấy cô người mẫu cũng thế thôi, có thể công việc của họ bị xăm soi, bị dư luận, bị coi thường thì họ đã biết là phải chấp nhận từ khi mới vào nghề rồi, bù lại họ có thu nhập tốt, nhiều đại gia săn đón, đi xe hơi, ở biệt thự, lên truyền hình, báo chí suốt ngày; chả như mấy cô trong fashionTV tiệc tùng bù khú quanh năm đấy thôi và ai cũng "I love fashionTV!" suốt!
Re: Ôi phụ nữ...
Sự thực là nam nữ luôn luôn có sự phân biệt nhưng không thể vì thế mà xét đến khía cạnh bình đẳng vào trong đấy. Không thể đối xử với phụ nữ như với đàn ông, sự tôn trọng là như nhau nhưng đâu thể nào coi là một. Phụ nữ tự hào về sắc đẹp của mình và rất nhiều người sử dụng chúng như một công cụ kiếm tiền, và sự thật là chẳng có gì phải xấu hổ về điều đó. Đàn ông cũng có những người làm người mẫu đó thôi nhưng không thể nhiều và được quan tâm bằng phụ nữ, không thể nói đó là sự phân biệt đối xử bất bình đẳng phải không?
Ôi phụ nữ...
Thế mà luôn miệng bảo là bình đẳng, toàn đem thân thể phụ nữ ra kinh doanh...
Showgirl là nghề dễ bị săm soi lắm!
Tôi thấy một số người hơi khắt khe khi phải đọc những "nỗi khổ" trong nghề nghiệp của các lĩnh vực khác với lĩnh vực của mình. Đặc biệt là nghề "ShowGirl", là nghề hay bị dòm ngó trước tiên. Các nghề khác cũng có "khó khăn" riêng biệt, nhưng không được để ý lắm; nhưng cũng đừng vì thế mà có cái nhìn không thiện cảm, hoặc có phản ứng, khi phải cảm nhận cái "khó khăn" nhất định của nghề khác, so với nghề của mình.
Re: Nghề nào việc ấy
"Nghề nào chẳng có khó khăn, có gian khổ, có này có kia..." nói vậy có nghĩa là mọi người không cần phải san sẽ và tìm hiểu về những khó khăn và thuận lợi về công việc của nhau sao?
Nghề nào việc ấy
Nghề nào việc ấy, XH đã phân công công việc. Nghề nào chẳng có khó khăn, có gian khổ, có này có kia... Tất cả đều xứng đáng với những gì bỏ ra, cái chính là cần có cái tâm và đạo đức nghề nghiệp :)
Hãy nhìn xuống để thấy nhiều người còn khổ hơn
Tôi không hoàn toàn đồng tình về sự khổ của các showgirls. Sự thực là mỗi người, mỗi nghề đều có những nỗi khổ riêng và không ai không có nỗi khổ cả. Bàn về nỗi khổ thì dù có toàn bộ nhân loại cùng viết bài thì cũng không bao giờ hết. Một câu nói mà người ta thường thấy ở giới trẻ là : "Hãy sống sao cho lạc quan, vui vẻ và thanh thản với những công việc mình làm với sự cố gắng vươn lễn và có trách nhiệm với những gì mình làm". Nếu thấy quá khổ với những gì đang diễn ra tại sao không cố gắng để ngày càng bớt khổ?
- 5 khoảnh khắc 'hot' nhất trên Internet tuần qua
(10/01) - Những tai nạn hy hữu và nổi tiếng trên mạng
(08/01) - 6 trào lưu bắt chước lạ thường trên Internet
(06/01) - Đám cưới trên Skype giữa 2 người chưa từng giáp mặt (05/01)
- 8 dự đoán độc đáo về công nghệ cho năm 2020 (04/01)
- Những clip vui nhộn trên mạng chào năm 2010
(04/01) - Những câu chuyện khó tin trên mạng năm 2009
(03/01) - 10 hình ảnh ấn tượng của làng CNTT năm 2009
(01/01) - 25 bức ảnh chụp pháo hoa đẹp trong năm mới
(31/12) - Thế giới Internet tài năng và kỳ quặc qua các clip 'hot' 2009
(31/12) - Bồ câu tạo cảnh nổ nhà trên Google Street View (28/12)
- Những bức ảnh bất ngờ nhờ chụp đúng thời điểm
(28/12) - 6 clip rung động hàng triệu con tim trên mạng
(27/12) - 20 tác phẩm tranh 3D xuất sắc trên đường phố
(26/12) - 'Điểm ảo' hút mắt trong ảnh kỹ thuật số
(26/12)
![]() |
| Những clip 'hot' nhất trên Internet |
| Muôn vẻ kỹ xảo đồ họa |
| Các trào lưu chụp ảnh lập dị iPhone 5 và iPhone 4S |
- Clip 'pháo Tết nổ như bom' nổi bật nhất Internet tuần qua

- Các ngôi sao thành 'nạn nhân' của Photoshop quá đà

- Dấu ấn thời gian tái hiện trong một bức ảnh

- Điện thoại và tablet ngày trước và bây giờ

- Chân dung các 'sao' về già qua kỹ xảo đồ họa

- Steve Jobs 'nhái' với vầng hào quang quảng cáo tablet

- Hình vuông 'ma thuật' chuyển động trên màn hình PC

- Người sử dụng iPhone thích tình công sở
- iPhone 4 thi tài 'lướt trên mặt nước' với HTC Desire HD


































VnExpress tuyển dụng
Chuyện đời
vâng xin thưa với tất cả các độc giả của vnexpress rằng là : làm công việc gì cũng vây thôi , mỗi một công vịec thì đều có đặc thù và khó khăn riêng đúng không các bạn ? suy cho cùng chúng ta đều là người đi làm thuê cả, không có cái gì là xấu hay tốt cả mà chi có cái mà chúng ta nghĩ không tốt về nó thôi nếu chúng ta làm việc và học tập dưới khuôn khổ của pháp luật mà được chính chúng ta xây dựng lên đúng không? cái không tốt ở đây chíng là cách chúng ta làm một việc gì đó trái với thuần phong mỹ tục của nước mình và trái với mà xã hội đương thời không thể chấp nhận đựợc nó đúng không nào các bạn ? đừng lạm dụng làm một điều gì đó không tốt vây thôi .còn nghề gì việc gì thì đâu có gì đâu mà bình luận đúng không nào?