Chủ nhật, 3/1/2010, 01:00 GMT+7

Chú rể thật cưới cô dâu ảo

Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.

mỗi người có 1 thế giới khác nhau

Mình ko nghĩ suy nghĩ, cá tính con người là phải đa số thắng thiểu số.
Nên mỗi người làm việc gì đó người khác cho là kỳ quặc thì họ cũng có cách lý giải riêng của họ.

Nếu bạn quá mẫn cảm với 1 trường hợp nào đó chỉ làm cho bạn sống ko thoải mái thôi.

Giống như các thiếu nữ đạo thiên chúa, khi lớn lên, họ được giáo dục để có 1 mong muốn mãnh liệt là được kết hôn với chúa Jesu, những người quyết định cả đời mình sẽ gắn bó với Ngài thì được vào nhà nguyện và khấn dòng, trong lễ khấn được tổ chức như 1 hôn lễ thực sự, người sắp trở thành nữ tu sẽ thề nguyền giành trọn đời mình cho Ngài và đeo vào tay 1 chiếc nhẫn làm bằng chứng.
Đời này qua đời khác rất nhiều nữ tu bước vào các nhà dòng khác nhau như thế mà mình chưa thấy ai cho là họ kỳ quặc cả.

Tại sao chúng ta không bao giờ nghĩ thoáng

Nếu bạn được sống 1 ngày trên đất nước Nhật bạn sẽ hiểu cách nghĩ cách sống của người Nhật khác xa Việt Nam.Tôi cũng đang làm việc với người Nhật đây.Thậm chí tôi còn hiểu đôi lúc những bài báo được đăng lên với nội dung :"Áo ngực lót dành cho nam giới ở Nhật Bản" nếu bạn đọc dòng này chắc bạn nghĩ sao nó hoang đường vậy nhưng bạn Nghĩa à dân Nhật lại chấp nhận điều thay đổi đó dễ hơn dân Việt Nam nhiều.Mà thôi tôi cũng ko muốn tranh cãi vì mỗi người 1 quan điểm.Nhưng có đôi lúc chúng ta nên nghĩ thoáng 1 chút nền kinh tế phát triển khác nhau đời sống của người dân khác nhau thì điều đó khá ảnh hưởng đến cái nhìn cái nghĩ khác nhau.Tình cảm con người rất phức tạp không thể lúc nào 1 là 1,2 là 2.Tôi chỉ thấy dân VN mình chửi thẳng ai thì gọi là vô học nên có những người chửi khéo chửi xéo để vừa chứng minh mình có học vừa không bị mang tiếng cho nên tranh cãi chi cho mệt dù có cãi thắng cũng chẳng được gì vấn đề là anh chàng trên có chứng minh được đám cưới của anh ta có hạnh phúc hay không thôi hay nữa đường anh ta suy nghĩ lại.Chúc mọi người năm mới vui vẻ

Việc bình luận là ý kiến chủ quan của từng người

Việc bình luận là ý kiến chủ quan của từng người. Bạn biết so sánh giữa hai nền văn hoá khác nhau vậy.Xét về góc độ kinh tế thì chưa đủ đâu bạn..văn hoá và truyền thống nữa.nhưng không có nghĩa quốc gia phát triễn hơn thì tâm lý đạo đức tốt hơn.Có người này người kia bạn ạ! ở bất cứ đâu trong cuộc sống này cũng thế! Quan sát từ phía mình, thì hành động của anh chàng trên hơi khó hiểu.(bạn cho đó là phát triễn la văn mình của người Nhật à!?!) Sự duy trì và phát triễn của xã hội là do tương tác giữa người với người..máy móc chỉ là công cụ hỗ trợ để sản xuất và nâng cao đời sống mà thôi. Bạn muốn minh mình đúng thì cứ việc.nhưng phải nghĩ đến gia đình bạn bè và người thân bạn nhé! Bạn phải cân bằng cái này..vì người "văn minh" không sống ích kỉ..hihi..Xin lỗi vì nói với bạn như vậy.Chúc Trần Anh năm mới mạnh khoẻ.

Chuyện cưới cô dâu ảo đúng là hơi hoang đường

Chuyện cưới cô dâu ảo đúng là hơi hoang đường. Cậu bé đó là một trong những ng` mê truyện tranh và thế giới ảo ở Nhật, và ng` nhật thường gọi là "Otaku". Thực chất, ngay ở nhật ng` ta hk thick Otaku, vì một số lí do ... rằng họ rất bựa. Tôi c~ là một ng` mê truyện tranh, thế giới ảo. Chính xác hơn rôi c~ là Otaku như ng` nhật thg` gọi. Nhưng tôi mê truyện tranh và rất thích Visual kei - Jrock's band, tôi c~ tìm hiểu về đất nc' nhật. Và thực chất, đất nc' nhật khác xa VN m`. Tôi chỉ nói ngắn như thế này, cuộc sống của con ng` VN khác cuộc sông con ng` ở Nhật. Có thể lấy VD như: Harajuku str _ chắc các bạn c~ biết harajuku style =). Ở trên con đường đó, n~ ng` iu thick cos, iu thick n~ style của riêng m` sẽ đc xuất hiện ngay ngoài đg` mà hk sợ bị mn nhìn ngó, Họ có thể tự do làm việc của m`. Tôi - một cô bé cấp 2 nói thẳng rằng rất muốn một ngày nào đó Harajuku style và cos sẽ xâm nhập vào VN. Vì tôi là một đứa mê cosplay và thick tạo ra n~ style như rock, punk, lolita, tomboy,.... Nhưng nhìn lại thì chả thể nào đc vs những ý nghĩa "nông cạn" của con ng` VN. Nhưng ánh mắt và suy nghĩ hk mấy tốt đẹp về bên nhật. Tôi hk có ý nói nặng hay là bảo vệ nhật. Mà tôi chỉ nói n~ gì tôi muốn nói. có vẻ việc này hk liên quan nhưng tôi sẽ làm kết nốt đoạn này. Năm 2008, AE là một sân chơi Cosplay rộng rãi và to nhất hè năm 2008. Tôi c~ tham gia chương trình đó, nhưng lại vs tư cách là Fc của k-pop band. Lúc đó tôi hk mấy quan tâm tới cosplay. Nhưng sau khi đó, AE bắt đầu bị đưa lên báo, lên thời sự và lên n~ thông tin truyền hình ảo, bắt đầu nói xấu Cosplay và đem Cosplay ra làm trò đùa. Thưa, tất cả n~ thứ mn tai nghe mắt thấy như trong truyện hoạt hình đều đc gọi là Cosplay, dễ hiểu như m` cover lại n~ hành động của nv trong truyện tranh. Có n` hành động phản cảm, nhưng họ đều mog muốn một điều là sao cho cos cho zống nhân vật họ cos mà thôi. Năm nay, Tôi bắt đầu là một con ng` của thế giới cosplay, và thật chán nản khi hk còn một hoạt động to nào dành cho Cosplay cả. Tất cả chỉ gom vào một buổi party nhỏ. Và lúc này đây, tôi cảm thấy chán ghét VN. Đó là sự thật của lòng tôi, tôi nói thẳng ra. Nếu như mn đọc có tức hay châm biến tôi thì xin mời. Tôi sẵn sàng nghe và đáp lại. Cảm ơn. Bye~ :))

Gửi mọi người

Khi bạn nhìn vào một việc gì đó chẳng hạn như câu chuyện trên, bạn chưa biết rõ gì về anh chàng trên chỉ đứng trên phương diện của mình mà dùng từ " Khùng" "điên" "nhảm nhí" với những lời lẽ chả có chút văn hóa nào thì liệu bạn có đủ tư cách để bình luận chuyện của người khác. Cẩn thận kẻo lại gặp cái ánh mắt coi thường của dân Nhật :)) nên nhớ Việt Nam mình đang phát triển sau dân Nhật, văn hóa và cách nghĩ của dân Nhật khác chúng ta, bạn chưa bằng họ thì cũng ko có quyền phán xét ai cả.

Chỉ là quảng cáo thôi

Chắc đây chỉ là 1 chiêu quảng cáo game của nhà sản xuất thôi

Cuộc sống thật phong phú

Những bạn nào hay lên án gay gắt người khác thì nên đi ra ngoài để biết được thế giới này có biết bao điều khác biệt. Đem những cái tự mình cho rằng mình đúng để phán xét người khác thì thật là ngu xuẩn. Dành cho cái bạn nào nói số đông luôn đúng: chân lý không phải lúc nào cũng thuộc về số đông, nhất là với một số đông ngu ngốc. Trên đời này có biết bao điều kỳ lạ không giống với những điều bản thân mình nghĩ, không ai giống ai cả. Biết chấp nhận sự khác biệt cũng là văn hóa. Đừng làm nô lệ của những định kiến.

Bị chửi thì không có gì là lạ

ng viết ý kiến "rất manly" cho rằng từ "khùng" chỉ đúng trong 1 thời đại nhất định ? Đúng, hoàn toàn nhất trí, và trong thời đại này, hành động cưới cô dâu ảo như vậy được cho là khùng. Và bạn nên nhớ 1 điều rằng "1 điều được số đông chấp nhận thì đó là điều đúng, và đúng trong thời đại đó". Vậy tóm lại, hành động đó trong thời đại này bị đem ra làm trò hề, bị chửi thì ko có gì là lạ

Rảnh hết sức

Thật tình mà nói anh ta nên để thời gian đi chơi với "vợ" để mà giúp xã hội thì tốt hơn.

Góc nhìn: cuộc sống với thời đại.

Con người ngày càng bị cuốn theo nhịp chảy của thời đại, nhiều khi không làm chủ được bản thân dễ xa vào những trò vô bổ hay những hanh vi cực đoan quá khích.Trước sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế cùng với công nghệ thông tin,nhiều khi những giá trị văn hoá, phẩm chất đạo đức rườm rà thường không được coi trọng.Sự lãng quên quá khứ và tiến tới vận dụng những phẩm chất "tri thức của thời đại" đã gây nên biết bao câu chuyện dở khóc dở cười và đôi khi còn để lại hậu quả nghiêm trọng.Người ta vẫn thường nói: "Ngày mai bắt đầu từ ngày hôm nay",nhưng có mấy ai hiểu được rằng sự bắt đầu đó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố,và dường như mọi thứ đã bắt đầu trước chúng ta từ bao giờ.Vì vậy để thích nghi với cuộc sống đã có không phải là chuyện dễ dàng đối với bất cứ ai.Tôi mong mọi người có cái nhìn khách quan hơn về cuộc sống,lựa chọn những điểm nhấn phù hợp,làm cho cuộc sống trở nên có ích và tốt đẹp hơn.

Tôn trọng người khác!

Mình hoàn toàn đồng tình với ng viết bài ý kiến "Rất manly!!!...".
Các bạn không phải là người trong hoàn cảnh cá biệt cho nên mới nói ng ta "Điên", "ngu ngốc" hoặc "Nhảm nhí".

Rất manly!!! Sống là phải sống thật với bản thân mình !!

Dám làm điều mà không ai dám để theo đuổi cái mình thích. Khâm phục từ tận đáy lòng. Mấy người kia nghĩ cậu ta điên ? Thử hỏi trong cuộc sống của các bạn, các bạn đã bao nhiêu lần phải từ bỏ cái mình thích vì người khác không thấy nó là bình thường và bạn không dám làm vì sợ người khác bảo mình điên? Thích cái gì là sở thích của mỗi người, không ai phải giống ai cả, nên cũng đừng yêu cầu người khác phải giống mình hay giống 1 số người khác, điều đó rất vô nghĩa. Thử hỏi nếu trên đời này toàn những người giống nhau thì cuộc sống có nhàm chán quá không? Thế giới phải có người thế này người thế kia thì mới có tiến bộ được. Các bạn không có quyền nói người khác khùng này khùng nọ, cái tiêu chuẩn "khùng" đó từ đâu mà ra? chẳng qua đó là những điều mà số đông người cho là ko bình thường, mà đã là ý kiến con người thì sẽ có lúc thay đổi, chẳng hạn như ngày xưa con gái ra đường có ăn bận hở hang không? nhưng giờ thì sao? Tóm lại là chỉ muốn nói 1 điều thôi: hãy tôn trọng sở thích của người khác dù cho nó không phải là 1 điều bạn cho là bình thường !!

Nhảm nhí

Toàn những chuyện hết sức nhảm nhí, vô bổ. Có lẽ được vẽ ra bởi những đầu óc không bình thường, muốn nổi tiếng.

Cách ghép hình bằng Photoshop dễ thương quá!

không biết cách này còn mới hay đã cũ với mọi người, nhưng em thấy khá ấn tượng với tác phẩm của họ đấy

Một chuyện hết sức ngu ngốc

Cưới cô dâu ảo trong game là một chuyện hết sức ngu ngốc. Làm mất mặt đàn ông.

Điên

Thằng này chắc cũng biến thành robot rồi. Ở ta gọi nó là thằng bị bệnh tâm thần. Đúng là điên.

Khùng quá

Xã hội phát triển, cơm ăn áo mặc không hết thành ra con người mới nảy sinh những ý nghĩ quái gở thế này đây. Không hiểu nổi tại sao một con người thật yêu được nhân vật game, một cái gối, một cái đu quay............. Sao không đi chết đi

Nên vào viện tâm thần

thật không hiểu nổi ngày càng có nhiều người trẻ không còn nhận thức được cái nào là giá trị ảo còn cái nào là giá trị thực của cuộc sống nữa rồi, cũng cần lên án cả những người đứng ra tổ chức cho cái đám cưới quái đản này, muốn quảng cáo trò chơi thì đây đúng là một việc làm đáng xấu hổ.

Bị tâm thần

Thanh niên hiện nay chơi games nhiều, xem phim nhiều hơn học nên bị nhiễm căn bệnh ảo tưởng, huyễn hoặc, dần dần nặng hơn thành tâm thần. Đúng là hết thuốc chữa...

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Lien he quang cao