E-mail
Bản In
Chỉ là mơ thui
chúng ta phải chấp nhận với hiện tại đau buồn này và sẽ còn tiếp tục trong tương lai !!!!
Không sao cả!!!!!
Tôi rất buồn khi VN thua ML, chúng ta đã đến rất gần với chiếc huy chương vàng SG, nhưng một lần nữa lại để mất. Nhưng cái mọi người nên nhìn nhận ở đây là trình độ bóng đá của chúng ta đang lên rất nhiều, chúng ta còn rất nhiều cơ hội để có thể nhận được chiếc HCV. Tôi tin VN không chỉ vùng vẫy ở đấu trường SG, mà còn hơn thế nữa. Việt Nam cố lên !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Trận cầu đã được sắp đặt từ trước
Trận cầu đã được sắp đặt từ trước giống như mọi trận cầu khác thường hay diễn ra ở tất cả các giải đấu trong và ngoài nước, bởi thế đường bao giờ nghỉ là đội này mạnh là thắng hay đội kia yếu là thua. Nó chỉ thắng chỉ đối với một nhóm người...!
Mắc cười quá
câu cuối sai gòi chúa phải nói là mấy con đợi 50 năm gòi giờ phải đợi thêm 50 năm nữa đủ 100 năm gồi vô địch hahahaha
Chính hâm mộ và cá cược mới là nguyên nhân
Chính vì bóng đá nữ thiếu sự ủng hộ của người hâm mộ nên mới không ai mua . Chứ tỉ lệ cá cược mà cao như bóng đá nam thì tôi e kế cục không biết có giống như bóng đá nam hay không ?Thương thay Việt Nam cái gì cũng không qua đồng tiền ?! Đư phí tiền vào huấn luyện viên ngoại , đừng phí tiền vào những đợt tập huấn nũa .Đừng cá độ nũa , thì mới mong có một kết cục khác
Tại sao phong độ lại sa sút đột ngột như vậy
Tại sao phong độ lại sa sút đột ngột như vậy. Pha làm bàn như 1 vở kịch mà các diễn viên VN diễn khá đạt
Tiền đè nặng tâm lí
Trước khi bước vào trận chung kết các cầu thủ Việt NAm đã bị hoa mắt, chóng mặt vì bị một núi tiền đè. Đừng có hỏi vì sao các cầu thủ thi đấu như vậy vì trước khi tận đấu diễn ra trong 10 cầu thủ VN thi đấu thì có đến 9 người nghĩ cách sẽ tiêu số tiền khổng lồ đó như thế nào mà đáng lẽ thay vào đó là phải là nghi mình phải thi đấu như thế nào để thắng đội bạn. Trong đầu các cầu thủ chỉ nghi đến mình sẽ tiêu số tiền đó như thế nào thôi, người thi nghĩ mình sẽ mua xe, người thi mơ mình tậu nhà, có người còn cân nhắc lấy thêm vợ nữa......... vậy hỏi sao không thua cho được. đây là bài hoc lớn ko chỉ dành riêng cho các cầu thủ mà còn cả nhà tổ chức, ban lãnh đạo và các nhà tài trợ nữa. Tôi hy vọng qua đây chúng ta có thể rút ra dược nhiều điều. KHi tôi viết bài này là khi tôi đag thất vọng, đau đớn nhưng dù sao thì tôi cũng là người VN và các bạn cũng vậy, nên các bạn hãy yên tâm mà đứng lên, đường còn dài phía trước......WE HOPE WE WILL.........
Cố lên Việt Nam
Sẽ có ngày chúng ta đứng trên đỉnh vinh quang, cố lên Việt Nam, đừng nhụt chí!
Thái Lan đã thống trị suốt 8 kỳ rồi, kỳ này Malay đã bứt lên được thì kỳ sau hoặc sau nữa, sẽ đến Việt Nam.
Mong các cầu thủ luôn giữ vững niềm tin.
@ những ai nói nên thay thủ môn: Tấn trưòng là cầu thủ hay nhất trận, bàn thua cũng chẳng liên quan gì tới anh, ngược lại sau mấy pha chấn thương, anh vẫn bắt tốt ở những tình huống sau đó. Tấn trưòng là tấm gương cho ý chí và sự kiên cường. Nếu thay thì tâm lý toàn đội sẽ bị ảnh hưởng ngay. Bàn thua không liên quan gì tới tấn trường cả.
Ai nói nên thay thủ môn thì thật phụ lòng Tấn Truờng đã chịu đau, chịu hy sinh để ở lại.
Thua là may mắn
Tôi thấy thua có sự may mắn là đã không xảy ra cái gọi là ăn mừng chiến thắng của những kẻ yêu bóng đá thì ít mà vô học thì nhiều. Thảm hoạ đã không xảy ra.
Giữ vững niềm tin VN!
ĐỪNG ĐỂ NIỀM TIN VỤT TẮT. HÃY LUÔN TIN TƯỞNG VÀO MỘT TƯƠNG LAI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Đau lắm Việt Nam ơi...
Hàng triệu trái tim Việt Nam cùng hướng sang đất Lào anh em. Chúng ta mong mỏi, hy vọng và chờ tiếng còi mãn cuộc như biết trước kết quả. Những tiệc rượu đã được chuẩn bị sẵn. Nhưng thật cay đắng. Chính chúng ta đã giết chúng ta. Họ chơi chẳng hay nhưng ta cũng chả ra gì. Để rồi tự mình hại ta. Còn đội báo chí thì đúng là nhà văn nói láo nhà báo nói phét. Gió chiều nào xoay chiều đó.
Không nói nhiều, không đổ thừa hoàn cảnh!
Trong bóng đá chuyên nghiệp. Bên nào có đấu pháp tốt, thể lực tốt, nắm bắt thế trận tốt và sự phối hợp tốt thì bên đó nắm phần thắng nhiều hơn. Chúng ta thua Malay về mọi mặt trọng trận CHung Kết. Có bạn lại bảo trận cầu dược sắp đặt. sắp đặt cái gì. Lúc nào cung thế. Thua ko chịu nhìn lại chính mình mà toàn đổ thừa do vấn đề này do vấn đề kia. Trước trận đấu với Malay, chúng ta dám khẳng định sẽ thắng họ. Đưa vấn đề đã thắng ở trận vòng bảng vòng với trận chung kết. Thắng được 1 lần, không có nghĩa là thắng lần II . Malay đâu phải như Đông timor, đâu phải như các đội bóng đá yếu. Trước trận nhiều người bảo tôi, VN sẽ vô địch. Với tôi thì không phải chắc chắn như vậy. VN sẽ ăn Maláyia dễ dàng ???? Bộ họ thua rồi họ không có đấu pháp lại ư ??? Trong khi chúng ta hiệp 1 thí đấu tốt, nhưng ko làm gì được hàng thủ của Malaysia. Chúng ta càng đá càng rối. Hiệp 2 thì mới đầu trận hầu như đã mất thế trận. Việc thu maláyia chỉ 1 trái đã là quá may rồi. Nếu như đầu hiệp 2 malay tận dụng tốt các cơ hội thì bàn thu ko chỉ là 1 quá =,= . Hãy tự nhìn lại chính mình thì bóng đá VN mới lên 1 tầm cao mới !
Nhìn nhận vấn đề ! Malaysia mạnh hơn !
Thứ 1: Chúng ta nên nhìn nhận vào thực tế, chưa bao giờ chúng ta có thể thắng được Thailand trong khi những gì Malaysia đã làm được thì khác. Họ đã lật đổ được Thailand trong một trận chiến một mất một còn.
Thứ 2: Chúng ta đã bị bắt bài quá nhiều, chiến thuật không hợp lí. Thay vì cho Thanh Bình một tiền đạo có sức càn quét, căng ngang chơi cắm bên trong thì lại cho chạy dọc biên???? Hậu vệ thì vụng về trong những pha xuống bóng nhanh của Malaysia??? Phải chăng tuyển Việt Nam vừa đá vừa mơ đến vàng????
Thứ 3: Một thế trận tuy của chúng ta nhưng rõ ràng cơ hội nhiều hơn vẫn là của Malaysia. Đáng tiếc là tiền đạo của Malaysia không sắc bén. Nếu không có lẽ đã an bài từ sớm hơn rồi.
Thứ 4: Thắng thì chúng ta được gì ngoài một lực lượng hùng hậu chiến sĩ công an phải trực đêm đề phòng những kẻ vô học hay nhẹ nhàng hơn là học ít hơn chơi phá rối mất trật tự??? Có những ai viết bài lên đây dám khẳng định mình không hề làm mất trật tự đô thị khi VN chiến thắng??
TIền thưởng đè nặng lên vai....
Bản thân tôi cảm thấy chính vì hứa hẹn thưởng quá nhìu tiền, 200.000 USD cho chức vô địch cùng với 1 tỷ bên cạnh hàng loạt các khoảng tiền các doanh nghiệp khác dành tặng nếu đoạt HCV đã đè nặng lên tâm lý các cầu thủ VN. Họ không "cúm" trước Malay, nhưng "cúm" trước khoảng tiền trước mắt nếu vô địch... Việt Nam vẫn là 1 nước đang phát triển, tôi thấy khoảng tiền đó là vô cùng phí phạm và hoàn toàn không cần thiết. Một khi vào thi đấu cho đội tuyển quốc gia là đã mạng trong mình 1 tinh thần chiến đấu để giành HCV, cần gì phải khích lệ bằng tiền bạc như thế, chì làm phản tác dụng mà thôi .......
Sao lại nói thủ môn nên thay
Thật nực cười khi có người dám nói nên thay thủ môn, đối với tôi, hôm qua anh thủ môn của VN là người chơi hay nhất trận đấu. Hình ảnh anh ta dù rất đau mà vẫn đứng lên được làm cho tất cả mọi người không bao giờ quên ý chí của con người đó, anh không chấp nhận ra ngoài sân bởi điều này có thể làm nhụt ý chí của đồng đội. Cú đá vào của Malay chỉ là do ăn may khi mà một hậu vệ của VN vô tình đá vào. Cũng trách đội VN hôm qua chơi hiệp 2 xuống sức và thiếu may mắn khi "bắn chim" liên tục, nhưng xét về kĩ thuật thì VN ta chơi hơn hẳn. Thật không hiểu nổi tại sao lại có người dám nói đội VN đã thua vì sắp đặt. Ghét nhất tên trọng tài, hắn mới là người của Malay. Chúng ta cũng cần xem lại tình cảm thật sự cho các VĐV VN, được giải thì tung hô hết lời, thua thì nói toàn nói những câu ác mồm. Liệu đó có phải là tình yêu thể thao, tình yêu nước thật sự hay không, hay đó chỉ là căn bẹnh háo thắng của dân Đông Nam Á. Tôi cũng buồn khi VN thua, nhưng nói như vậy thật không thể chấp nhận được.
Thua ko phải do thủ môn
Bàn thua giữa hiệp 2 là do bóng chạm 1 cầu thủ VN bay vào chứ thủ môn đã chọn đc hướng bóng và đứng đón sẵn. Tại ông hậu vệ lao vào linh tinh làm bóng ko bay hẳn ra mà bay vào gôn. Chẹp. Malaysia đá hơi cù nhầy. Trọng tai hơi thiên vị.nhưng chỉ trách bản thân thôi. Buồn quá. Thủ môn bắt hay.
Trận cầu đã được sắp đặt
Xem từ đầu đến cuối trận, các bạn có thấy là có điều gì đó không bình thường ? Lối đá cứng ngắt, chơi tấn công không rõ ràng, dứt khoát, sân bị tưới nước trước trận đấu (rất kị đấy nhé), trọng tài như mơ ngủ, HLV không dám thay thủ môn, hiệp 2 vẫn không có đấu pháp hợp lý mà thậm chí còn tệ hơn hiệp 1, thật là....có vấn đề.
Mọi người hãy xâu chuổi và hệ thống lại xem, ôi, đâu buồn thay cho bóng đá Việt Nam.
Thua rùi kìa
Thua rùi đó..vô địch j nổi đâu,mấy ông bình luận chỉ giỏi quăng bomb thui
Thất bại rồi
Tôi không thích cách chúng ta đối xử với đội tuyển bóng đá nam, thưởng cho họ quá nhiều, để rồi họ chỉ biết đá vì tiền.... Họ không xứng đáng được thưởng nhiều như vậy. Bao nhiêu người còn đói khổ. Vì họ mang vinh quang về cho tổ quốc ư? Điều đó đã có đội tuyển nữ làm rồi đấy, các vận động viên khác làm rồi đấy. Bạn muốn nước ta vinh quang như Brazil, giỏi bóng đánh mà nghèo đói, hay như Mỹ là một cường quốc kinh tế mà bóng đá thì dở ẹt. Tôi cũng không thích báo chí Việt Nam. Người xưa có câu "Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng". Việt Nam chỉ biết có mình, làm sao mà thắng được người ta?
- Những cách đặt tên mạng Wi-Fi ngộ nghĩnh
(17/12) - 10 'màn trình diễn' hài hước nhất trên mạng năm 2009
(17/12) - Google Street View 'chộp' cảnh tụt quần trên phố
(16/12) - Lý do không nên tin những bức ảnh trên mạng
(15/12) - 5 video chinh phục trái tim cư dân mạng trong tuần
(13/12) - Chiều sâu nội tâm trong ảnh
(11/12) - Những bức ảnh số xuất sắc năm 2009
(10/12) - Dùng iPhone như guitar, piano, kèn, trống
(09/12) - 4 con chuột chơi nhạc jazz trở thành 'sao' trên Internet
(08/12) - Bộ ảnh chụp chuyển động xuất sắc
(06/12) - 4 video thu hút hàng triệu lượt cư dân mạng tuần qua
(05/12) - Droid chê iPhone đẹp hời hợt
(04/12) - Chú rể vừa trao lời thề vừa... cập nhật Facebook
(03/12) - 20 bức tranh ánh sáng ngoạn mục
(03/12) - Chân dung Steve Ballmer từ các 'màn hình xanh chết chóc'
(02/12)
![]() |
| Những clip 'hot' nhất trên Internet |
| Muôn vẻ kỹ xảo đồ họa |
| Các trào lưu chụp ảnh lập dị iPhone 5 và iPhone 4S |
- Clip 'pháo Tết nổ như bom' nổi bật nhất Internet tuần qua

- Các ngôi sao thành 'nạn nhân' của Photoshop quá đà

- Dấu ấn thời gian tái hiện trong một bức ảnh

- Điện thoại và tablet ngày trước và bây giờ

- Chân dung các 'sao' về già qua kỹ xảo đồ họa

- Steve Jobs 'nhái' với vầng hào quang quảng cáo tablet

- Hình vuông 'ma thuật' chuyển động trên màn hình PC

- Người sử dụng iPhone thích tình công sở
- iPhone 4 thi tài 'lướt trên mặt nước' với HTC Desire HD









































VnExpress tuyển dụng
Buồn quá đi thôi
bây giờ nghĩ lại sao lòng mình muốn khóc quá Việt Nam ơi.....