Thứ sáu, 11/12/2009, 05:00 GMT+7

Chiều sâu nội tâm trong ảnh

Một trong những lý do khiến người ta đam mê nhiếp ảnh là vì nó giúp ghi lại và truyền tải những khoảng lặng của tâm hồn.

Ảnh: FrizzText.
Ảnh: Christine.
Ảnh: Moondancer.
Ảnh: Edge of Space.
Ảnh: Luis.Vieira.
Ảnh: Blackmantis.
Ảnh: lanuiop.
Ảnh: overflowing.
Ảnh: ernieland.

Xem tiếp trang 2

Châu An (Nguồn: Aduzeedo/Flickr)

Trên cả tuyệt vời

Trong mỗi bức ảnh đều lột tả 1 hay nhiều tâm trạng khác nhau. Nói đúng hơn là những bức ảnh quá tuyệt vời

Cuộc sống vốn dĩ có nhiều tâm trạng

Cuộc sống vốn dĩ đã mang trong đó rất nhiều tâm trạng, đơn giản vì nó xô bồ nên nhiều người không để ý. Cũng như vậy nhiếp ảnh cũng thế, mục đích là dừng hình, ghi lại những khoảnh khắc. Nếu ai đó hãy thử vác máy ánh (dĩ nhiên là có đôi chút kỹ năng nhiếp ảnh), đơn giản thì nhìn quanh mình, xa hơn là ra khỏi ra đi loanh quanh,... và thử quan sát bất kỳ điều gì đó, vật gì đó, và thử "suy ngẫm" rồi đưa máy lên ... giữ nó lại vào khung hình sẽ thấy rất rất nhiều điều phải "tĩnh lặng"

Những bức ảnh đã lột tả đuợc rất nhiều tâm trạng

Mình đặc biệt thích bức nguời đàn ông quay về phía mặt trời. Màu sắc rất đẹp lại lột tả đuợc nội tâm nhân vật. Trong bức ảnh đó nhân vật chính không chỉ là nguời đàn ông mà còn có thêm 2 cái cây đang trơ trụi kia. Bức ảnh rất sâu sắc.

Xuất sắc

Nghệ thuật phải có chiều sâu. Phải nói là: rất tuyệt. Xin cảm ơn người đã sưu tầm và giới thiệu cho bạn đọc thưởng thức. Tuyệt!

Tuyệt vời

Những tấm ảnh thật có hồn... Nhất là tấm đầu tiên, cảnh vật tĩnh lặng nhưng xoáy sâu vào lòng người từng cơn mãnh liệt...

Diễn tả được hết tâm trạng

Thât trên cả tuyệt vời. Nếu ai đã từng là người sống nội tâm như tôi thì chắc hẳn những bức tranh này không thể bỏ qua trong bộ sưu tầm của mình... Những bức ảnh tuy đơn giản những mang nặng tâm trạng. Xin cám ơn tác giả và cám ơn nguồn vnexpress đã cho tôi những khoảnh khắc tuyệt vời nhất...

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Lien he quang cao