E-mail
Bản In
Không có gì lạ
Trên thế giới cũng đã có người lấy chó rồi lấy bò làm vợ đấy thôi! Tôi nghĩ người đàn ông nào tâm lý cũng muốn có một người vợ ưng ý. Đồng thời người vợ ấy cũng có thể là thần tượng của mình gây cho ta những cảm xúc không thể diễn tả được. Ai cũng có người con gái mà mình ước mơ xong không phải ai cũng làm được điều mà anh chàng kia làm....
Đó là tình cảm riêng của mỗi con người
Mình nghĩ là anh chàng này cũng như những người thuộc thế giới thứ 3 thôi. Nhiều người cứ có thành kiến, nhưng sự thật chuyện đó chỉ gây cho chúng ta sự chú ý, chứ có ảnh hưởng gì đâu. Nếu anh chàng này chung sống với vợ mình một thời gian rồi cảm thấy không " đầy đủ", khi đó anh ta chia tay và lấy 1 người bình thường, hoặc lại thấy yêu 1 cô gái ảo khác. Mình không dám khẳng định đó là tình yêu chân chính, nhưng nếu tình yêu đó giúp anh ta có thể sống tốt, vui vẻ, bình thường, thì chẳng có gì phải kì thị cả. Bạn không như vậy thì thôi. Gia đình người ta không lo thì mắc gì mình phải lo giùm, chả đe dọa gì đến hòa bình thế giới cả.
Tình yêu giả!
Đúng là hâm tỷ độ. Một thứ tình yêu giả, Vậy mà cũng nguỵ biện là sẽ sống hạnh phúc với nhau. Chả hiểu sống thế nào nhỉ. Rút cục lại cũng chỉ là trò quảng cáo rẻ tiền mà không thể ngờ được tác hại của nó!!!
Thôi thì kệ người ta, nhưng cũng coi chừng
1 anh chàng này thì chắc cũng không sao, cứ cho là anh ta có chút vấn đề ở não. Nhưng nếu nó tạo tiền lệ cho 100 anh chàng khác cũng đám cưới như thế, lúc đó coi chừng "loạn".
Nhận xét
Sau khi đọc wa mình thấy có một số bạn đồng ý , một số phản đối và một số tỏ ý đó là chuyện người khác kô nên bàn luận . Đúng là đó là chuyện của họ nhưng khi nó được nhìu người biết đến tức nhiên sẽ có nhìu ý kiến và nhận xét khác nhau , nếu bạn cứ cho đó là chuyện của người ta kô nên đụng đến nhưng khi nó được công bố rộng rãi trên internet bạn có nghĩ đến tác động của nó đến giới trẻ hiện nay kô . Khi mà tình trạng trẻ hóa của số lượng người tham gia vào nó đây lại là những người dễ bị tác động nếu bạn để mặc thì điều gì sẽ xảy ra bạn đã nghĩ đến việc đó chưa .
Sống với một đời sống ảo như thế thì có khác gì một kẻ bệnh hoạn
Thật tình không lẽ bây h lại có nhìu người chìm đắm vào thế giới ảo một cách điên cuồng đến kô tự chủ như thế sao . Sống với một đời sống ảo như thế thì có khác gì một kẻ bệnh hoạn thế mà vẫn có người tiếp tay giúp đỡ chẳng khác nào ủng hộ cho sự sai lầm của họ
Cha này lấy vợ ảo, đúng!
Nhưng mà chắc chắn hắn ta sẽ là 1 ông chồng lẳng lơ^^, khéo khi tuần nào cũng đi karaoke ôm ý chứ! Damn him!
Tui lấy con bé đó tức là "chung vợ" với hắn ư?
Vậy tui cũng lấy con bé đó trong máy nintendo thì tui với hắn chung một vợ hả? Thế thì phải tạo xì căng đan "Chung vợ" mới được.
1 kiểu lăng xê điên khùng
đây chỉ là 1 kiểu lăng xê điên khùng hay 1 trò quảng cáo rẻ tiền của sony !
nhiều bạn nói miễn sao anh ấy hạnh phúc cái này mà gọi là hạnh phúc sao ???
zạy lúc vui lúc buồn lúc bệnh lúc chết liệu cái mấy vớ vẩn đó có giúp ta đc ko !!!
bác sony trả tiền để anh ấy làm zạy đó mà :D
Bình thường thuôi mà
Kệ người ta đi. Cuộc sống là thế mà
Anh chàng này bị não vì game !!!
Chính xác thì bệnh của hắn không có thuốc chữa , nhưng tại sao Cha đạo cũng tham gia vào việc " tâm thần " này nhỉ ? =(((((
Bình luận đám cưới ảo ở Nhật Bản
Đây là mặt trái của thế giới công nghệ. Giống như một thứ bệnh hoạn làm mất bản chất giống nòi.
Phải chăng đây là 1 loại tình yêu mới
Theo tôi, các bạn cải nhau làm gì cho mệt , cứ coi như là 1 loại tình yêu mới là được rồi.
Rảnh quá phải không!!!!!
Người ta có làm gì thì cũng là chuyện của người ta, sao lại đem ra bàn tán rồi lên án lẫn nhau vậy. Đem chuyện này ra bàn thì đã đành rồi, bây giờ lại đem nào là chuyện đồng tính rồi chuyện thế hệ 9x ra chi vậy???? Thời đại bây giờ là thời đại gì rồi mà cứ cái suy nghĩ cổ hũ đó vậy, mỗi người đều có quyền cá nhân riêng, sở thích riêng không ai giống ai hết. Trước khi lên án 1 ai đó nên xem lại bản thân mình trước đã, bản thân mình có tót hay là không, đừng ngồi đó mà lên án người ta.
Có gì mà gay gắt quá vậy
Tôi thật sự ko thích những lời phê bình của đa số các bạn gửi bài trong này, đó là chuyện của người ta, các bạn ko ở trong hoàn cảnh của cậu ấy, không phải cậu ấy, các bạn chỉ nhìn một mặt của vấn đề, lấy tư cách gì để phê phán, trách móc người khác. Cậu ấy có quyền làm bất cứ điều gì khiến cậu ấy hạnh phúc, chỉ cần điều đó ko gây hại cho xã hội, ko vi phạm pháp luật, dù suy nghĩ có khác nhưng có làm sao chứ? 100 năm trước đây, điện thoại di động được cho là điên khùng, laptop bị cho thần thoại, giờ thì sao? chẳng phải nó phổ biến ư? chỉ nghe báo chí nói rồi lên bình luận phê phán.
Công nghệ vẫn chỉ là công nghệ!
Mình đọc qua các ý kiến của các bạn, thấy có người ủng hộ, có người phản bác. Theo mình đây là 1loại bệnh công nghệ, 1người say mê công nghệ ảo, như nghiện game online vậy. Ví dụ như anh bạn nhật này, nếu cái máy chứa cô vợ ảo bị cũ và hư vậy có phải là cô ấy "chết" và anh ta phải sắm "1cô vợ mới" cho dù trùng cái tên??? Tính cách cô ấy, sở thích của cô ấy, tất tần tật những gì của cô ấy đều được tạo ra bởi con ngừơi thông qua chương trình được cài đặt trước. Vợ chồng là thế nào? cùng ăn, cùng ngủ, cùng vui, cùng lo lắng khi có chuyện j xảy ra. 1cái máy có thể chăm sóc bạn khi bệnh??? có thể an ủi khi bạn gặp khó khăn??? có thể chia sẽ công việc gia đình với bạn??? Qua những cái đó mình chỉ muốn nói cái gì ảo vẫn chỉ là ảo, chỉ có con người là thật mà thôi. Đến 1lúc nào đó, những kẻ yêu công nghệ như anh chàng kia phải tỉnh giấc và hối tiếc khi để thời gian trôi đi với cái đồ công nghệ vô bổ ấy. Mình nghĩ vậy, thế còn bạn thì sao???
VN có chuyện hay hơn
Chắc hẳn các bạn ở đây đều hay đọc Vnexpress, thế thì các bạn cũng đọc được bài viết về 1 người Việt Nam đã nhiều năm qua luôn ngủ chung với các xác chết của vợ mình. Vậy ý kiến của các bạn thế nào? Mỗi một thông tin chúng ta nhận được thường không phản ánh ngay được đầy đủ bản chất của nó. Khi phản ánh chung thực, đầy đủ thì mỗi người lại có quan niệm, đánh giá khác nhau. Nhưng đừng đánh giá áp đặt ý kiến riêng tư của mình quá nặng nề như 1 số bạn nhé. Vì biết đâu đấy, có ai đó lại nói bạn là người thế này thế nọ khi đọc nhận xét của bạn. Mong không ai tự ái.
Có khi tụi này muốn nổi tiếng mà thôi
Tụi này ăn dư uống thừa mới như vậy Thử cho vào vùng chiến tranh hay đói khổ xem còn thời gian chơi game hay yêu thương điên loạn như vậy nữa không. Lúc đó tụi này sẽ tỉnh trí về cuộc sống thực tại, sẽ bớt cái tính hâm hâm kiểu này Mà có khi tụi này muốn nổi tiếng mà thôi
Gửi nguyễn cường - love_pink8
Bạn Cường viết - "Tôi không đồng tình với ý kiến của Trần Thúy" http://vnexpress.net/Comment/2009/11/3B9D7847/?p=6 Tôi cảm thấy cũng bạn viết cũng hay, nhưng thế nào là gia tăng những điều không nên có? Những tình cảm không thực ư, hay bạn cho là lập dị? Hay là người ta không nên cảm thông, không nên sống hiện đại? Theo tôi xã hội phát triển mang theo nó những hệ lụy mà bạn may mắn hơn anh chàng kia. Như vậy chúng ta không nên chỉ trích, nên thông cảm với những gì đang xảy ra và nếu bạn muốn nó đừng xảy ra bạn làm nổi không? Và hãy làm khi nó chưa xảy ra kìa, có nghĩa là hãy thông cảm và hãy làm gì để ngăn chặn nó không xảy ra nữa. Còn tôi chẵng thấy bài viết của Trần Thúy có gì làm góp phần tăng cái gì không tốt cả, nó chỉ giúp người ta có cái nhìn thông cảm hơn thôi. Thân.
- Clip 'kẻ quay lén xấu xa' gây chú ý nhất Internet tuần qua
(27/05) - Tablet 'lai' laptop chạy Windows 8 của Dell lộ diện (27/05)
- Những ý tưởng quái chiêu dành cho vỏ iPhone
(27/05) - 'Hiện tượng YouTube' chụp ảnh cưới cho ông chủ Facebook (26/05)
- Sau Yahoo, Facebook có thể sẽ cho ra trình duyệt riêng (26/05)
- 4 tranh cãi bất tận của người dùng công nghệ VN (27/11)
- Xem phim online chất lượng cao với Megafun (25/11)
- Chiều sâu trong những bức ảnh DOF
(25/11) - Dùng loa iPhone thổi nến sinh nhật
(23/11) - Các video gây sốt trên mạng trong tuần (22/11)
- Người đẹp tại triển lãm Vietnam Comm 2009
(19/11) - 48 bức ảnh 'vượt khung hình' kỳ lạ
(18/11) - 40 tấm hình panorama xuất sắc
(14/11) - Những 'siêu phẩm' công nghệ của cuộc sống
(13/11) - Nghệ thuật Stop Motion nhen nhóm tại Việt Nam
(13/11) - Loạt video hài hước về những 'thiệt thòi' khi không online
(12/11) - Tài năng của các 'nhiếp ảnh gia' Microsoft
(11/11) - Những 'phép nhiệm màu' từ công nghệ xử lý vẻ đẹp
(10/11) - Vũ điệu lôi cuốn của nước qua ảnh chụp tốc độ cao
(08/11) - Ảnh côn trùng ấn tượng nhờ kỹ thuật macro
(06/11)
![]() |
| Những clip 'hot' nhất trên Internet |
| Muôn vẻ kỹ xảo đồ họa |
| Các trào lưu chụp ảnh lập dị iPhone 5 và iPhone 4S |
- Clip 'hung thần vượt đèn đỏ' gây chú ý nhất mạng tuần qua

- 10 clip 'hot' nhất trên Internet tuần qua

- Video time-lapse quay từ điện thoại Nokia 41 'chấm'

- 5 video cho thấy Hollywood 'mù mờ' về máy tính

- Màn đồng diễn ánh sáng ấn tượng quảng bá Sony Xperia

- Sự biến hoá hình ảnh trên 4 smartphone

- Hacker biến tòa nhà cao tầng thành màn hình khổng lồ

- Người lao động khắp thế giới qua ống kính nghệ thuật































VnExpress tuyển dụng
Không có gì là không thể
tui nghĩ lỡ các bạn như anh ta thì sao? riêng tui thì thấy ai mà đã ui ai đó dù không phải người thật nhưng mà người đó làm mình hạnh phúc ấm cúng và happy là mình ui hay cưới là được rồi chứ đâu có xấu , lỡ cưới người thiệt mà không happy hay hạnh phúc thì có gì vui đối vs mình chứ ! tui chỉ nói vậy ai không đồng tình thì thôi! xin mọi người bình luận xem đúng hay sai nhé! để tui phân định cho nghe