Chủ nhật, 29/11/2009, 06:00 GMT+7

Kể chuyện bằng cát

Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.

Lời cảm ơn sâu sắc

Một tác phẩm hội họa, một bức tranh hiện thực sinh động về cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại năm 1945, một lời kêu gọi khẩn thiết đánh thức lương tri loài người với khát vọng hòa bình. Loài người hãy cùng chung sống vì một tương lai tươi đẹp của hành tinh xanh có một không hai trong hệ mặt trời này. Cảm ơn chị Kseniya Simonova

Xin cảm ơn sự hi sinh của nhân dân Xô Viết

Ты всегда рядом! Đó chỉ là một trong những câu chuyện chia ly vì chiến tranh của dân tộc Xô Viết. Xin cảm ơn những người con Xô Viết đã ngã xuống vì sự bình yên của nhân loại. Xin cảm ơn người nghệ sĩ tài năng đã đem lại cho người xem những cảm xúc thật sâu sắc.

Chiến tranh và tình yêu

Một tình yêu đẹp nhưng vì chiến tranh mà họ phải chia ly mà không bao giờ gặp nhau nữa. Mong mọi người hãy cùng xem và cảm nhận được giá trị của tự do và hạnh phúc.

"Kể chuyện bằng cát"... một nghệ thuật tuyệt vời

Tôi thật sự xúc động khi xem clip này. Và cũng thật sự xúc động khi nguời nghệ sĩ đã làm cho khán giả trong khán phòng phải rơi lệ. Chiến tranh qua đi nhưng những gì nó để lại sẽ không bao giờ phai. Cảm ơn nguời nghệ sĩ tài ba.

Một tài năng nghệ thuật thực sự!

Cảm ơn tạo hóa đã sản sinh những tài năng đúng nghĩa cho nhân loại!

Đúng nghĩa của nghệ thuật!!!

Quá đẹp, quá xuất sắc, lột tả được ý nghĩa của cuộc chiến tranh TG thứ 2 khốc liệt. Không còn lời nào hay hơn để diễn tả. Bạn Vinh Hiển và pcduc1980 nên xem lại. Chắc bạn chưa bao giờ đuợc nhìn thấy vẽ tranh trên cát nên mới nói như vậy thôi.

Hát trong cửa hàng

Đây là một trong những clip mà tôi thấy hấp dẫn nhất trong năm nay. Xin chân thành cảm ơn. Xuan

Toàn kỹ xảo

Chiếc xe chạy phía trên thôi, chứ đâm thẳng trực diện thì tiêu. Mấy cái này HOLLYWOOD làm nhiều.

Quá tuyệt vời !!!

Thật sự rất cảm động ! Không phải ai cũng có tài năng xuất sắc như vậy ! Quá tuyệt !

Cảm động thật

Cô ta có bàn tay biết nói, tài vẽ tranh bằng cát đã hay, không những thế còn kể lại được 1 câu chuyện cảm động, hình như thằng bé là con của cô gái, chàng trai đi lính trở về thì gặp người yêu mình đã có con, chỉ đứng ngoài nhìn vào. Tình yêu thời chiến cao đẹp quá.

Đây là một hình thức kinh doanh độc đáo

Rất hay và ấn tượng! điểm 10 cho quảng cáo này.

Dùng soft nào?

Tôi mới sử dụng photoshop nên cũng không biết nhiều lắm nhưng theo tôi biết thì không thể làm nhỏ ng nếu không có soft hỗ trợ, hoặc là có mà không biết, nếu có thì mọi người cho tôi hỏi trong cái clip này ng ta sử dụng soft gì mà hay quá vậy.

( pcduc - pcduc1989@yahoo.com )

Nó chỉ là quảng cáo điện thoại

Tôi cho rằng clip nay chã có liên quan gì đến việc anh chàng nay quên coi tin tức cả. Đơn giản nó chỉ là quảng cáo điện thoại thôi. Are You Retarded?

( Dang Nguyen - luckypigvn@yahoo.com )

Từ cát...

Từ cát... Đôi bàn tay vàng của Kseniya Simonova đã nói với chúng ta biết bao điều... Về chiến tranh, hận thù, đau thương và hủy diệt... Về sự sống và tình yêu... Tính nhân văn của đề tài, sự khéo léo của đôi tay, cái nồng nàn từ ánh mắt, sự bay bỗng trong phong cách thể hiện... Tất cả là lời dặn dò, là sự nhắc nhớ, là hành động cảnh báo thiết thực với toàn thể nhân loại về hiểm hoạ của chiến tranh...

Cảm động thật

Chỉ là những bức tranh cát thoáng quá , nhưng thể hiện rất nhiều nghệ thuật về nhân sinh quan trong con người . Chiến tranh là thế , luôn có những giọt nước mắt sâu lắng trong mỗi thế hệ . Tuy được sinh ra trong thời bình nhưng tôi chỉ cần nhìn thấy thôi cũng cảm động , và thương xót cho những thế hệ trước của mình .

Thật xúc động

Thật xúc động. Cho dù chiến thắng hay thất bại thì chiến tranh vẫn là sự lựa chọn tệ hại nhất

Hát trong cửa hàng

Tôi rất thích xin được tải về nghe! Thanks

( Longchitinh - longxuanthien@gmail.com )

Cảm nhận

Quá hay, quá thâm thuý. nếu được thì phải cấp cho cô ấy giải thưởng (sáng tạo vì hoà bình)

Hâm mộ

Clip này rất hay, hâm mộ chị ấy quá!!!!

Kobe nhảy thật

Kobe có nhảy qua xe hơi không? Nếu có sự tranh luận này thì tôi sẽ theo phe các bạn cho rằng clip này quay thật. Tôi đã xem cú nhảy nhiều lần và dùng mốc là bóng của ngọn đèn đường so với thân xe hơi cùng với vị trí đứng của Kobe. Kết luận của tôi là Kobe đã nhảy thật.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Lien he quang cao