Thứ bảy, 3/10/2009, 06:00 GMT+7

Talking cat

Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.

Con thú tốt hơn con người khốn nạn

Tình bạn là mãi mãi !!

Tại sao lại thế

Mình đã khóc mãi khi xem đi xem lại video này, tình cảm giữa chúng ta bao giờ cũng như thế thì xa hội sẽ hạnh phúc biết bao....

Có những người còn...thua xa Christian

những người không có lương tâm, không có lòng biết ơn thì hãy lấy đây là bài học, đừng để thua 1 con thú hoang

Đàn ông không nên khóc, nhưng ...

Hãy để đoạn phim trả lời!

Không gì cảm động bằng

Quá sức tưởng tượng của con tôi, không ngờ 1 con vật lại biết tình cảm như vậy.

Động vật thật dễ thương

Mình đã từng nuôi cho nó ở mơi mình 10 năm rùi bỏ mình đi nên minh rat quý động vât động vật rất trung thành la người ban tot

Tình... vật

Nhìn nó kìa... nó muốn ôm vào lòng cả hai nguơì cùng một lúc, xem clip xong cảm thấy thật dễ chịu. Không biết lúc chia tay như thế nào nhỉ??? Có lẽ xúc động hơn lúc hội ngộ chăng???!!!!!

Câu chuyện về chú sư tử Christian

Năm 1969, Anthony “Ace” Bourke and John Rendall, hai công dân Úc cư ngụ tại Luân Đôn, thấy một con sư tử nhỏ nặng 35 cân nằm một cách tội nghiệp trong cũi tại một tiệm tạp hóa. Chú sư tử này sinh ra tại một sở thú và được bán lại cho tiệm này, vốn là chuyện khá phổ biến thời bấy giờ. Mủi lòng thương, Anthony và John đề nghị mua nó với giá 250 guineas, và ông chủ tiệm rất vui mừng để tống khứ nó đi vì trước đó không lâu chú sư tử này đã phá khỏi chuồng và làm rách nát khu vực thảm da dê trong cửa tiệm của ông ta. Là giáo dân ngoan đạo, Anthony và John đặt tên cho nó là "Christian", có nghĩa là "kẻ theo chân đức Kitô". Vị linh mục tại nhà thờ Thánh Gioan trong vùng cũng cho phép họ chơi đùa với nó trong sân giáo xứ, và chi tiết này được ghi lại trong phần đầu của đoạn phim. Theo bài phóng sự của tờ The Daily Mail, nơi cư ngụ của Christian là tầng dưới của tiệm bán bàn ghế của Anthony và John, và hai ông chủ luôn mang nó theo khi đi ra ngoài, từ ngồi trong chiếc Bentley đi hóng gió cho đến việc dẫn nhau vào nhà hàng ăn tối. Một năm sau, chú sư sử Christian bắt đầu trổ mã và tăng vọt lên tới 185 cân, chủ của nó phải bỏ ra tới 30 bảng Anh một tuần để mua lương thực cho nó. Họ biết rõ là không thể nuôi nó mãi được, nhưng không biết phải làm sao. May mắn thay, hai tài tử Bill Travers và Virginia McKenna (khi đó mới đóng xong bộ phim "Born Free" về chuyện một cô sư tử được thả về chốn hoang dã) giới thiệu họ với hai nhà tự nhiên học George Adamson và Joy Adamson (tác giả của kịch bản "Born Free") tại Kenya (Phi Châu), và sau khi họ đã khẳng định được đây là môi trường thích hợp cho chú sư tử cưng, Anthony và John đáp máy bay cùng với Christian về nhà mới của nó ở Kenya. Tuy sống tại Luân Đôn, họ vẫn giữ liên lạc với Adamson và ghé thăm Kenya vài lần để ngắm nhìn con sư tử yêu quý của mình từ xa. Năm 1974, Adamson cho họ biết rằng Christian đã trở thành thủ lĩnh của đàn sư tử và ông ta không còn thấy nó xuất hiện suốt ba tháng nay, Anthony và John quyết định quay lại Kenya, mong sao có thể chào vĩnh biệt Christian lần cuối, mặc dù người ta khẳng định rằng để leo lên tới cương vị thủ lĩnh kia, Christian phải trở về với bản tính hoang dại của loài sư tử và cho dù họ có tìm ra nó thì nó cũng sẽ chẳng nhận ra họ. Lạ thay, đêm trước khi chuyến bay hạ cánh, chú sư tử Christian bất ngờ xuất hiện và ngồi đợi ngoài doanh trại của các nhà tự nhiên học, cứ như là linh cảm cho nó biết rằng hai ông chủ cũ sắp đến thăm nó lần cuối cùng. Phần sau của đoạn phim được quay trong sáng hôm sau, khi Anthony và John gặp mặt chú sư tử thân yêu. Christian, ngày nào còn là chú sư tử bé con nằm co ro một cách tội nghiệp trong cũi sắt của tiệm tạp hóa, nay đã trở thành vị chúa tể oai hùng chốn thảo nguyên, nhận ra chủ cũ từ đằng xa và lập tức hồ hởi chạy lại đón chào hai con người từng cưu mang cho nó bốn năm về trước, người và mãnh thú cùng ôm choàng lấy nhau với nước mắt tuôn trào trong cuộc hội ngộ có một không hai này. Christian cũng không quên dắt theo một trong những cô sư tử trong gia đình nó để ra mắt với hai ông chủ cũ. Tối hôm đó, Christian đi theo họ vào doanh trại và cùng mọi người nhậu nhẹt cho đến khuya trong khi các cô "vợ" của nó, vốn không quen với con người như Christian, kiên nhẫn ngồi đợi "chồng" ở bên ngoài. Sáng hôm sau, Christian giã từ hai người và quay trở lại chốn hoang vu cùng với đàn thê tử, và đó cũng là lần cuối cùng mà người ta nhìn thấy nó. Tuy nhiên, sau khi đoạn video cảm động kia được upload lên YouTube, chắc chắn chú sư tử Christian sẽ không bao giờ bị lãng quên.

Cảm động quá

đây là một trong những clip tuyệt vời nhất mà tôi đã từng xem. nó gây xúc động mạnh với tôi

Thật xúc động

Khi xem xong đoạn clip cuộc hội ngộ người và sư tử sau một năm gặp lại làm tốt thực sự xúc động, thật đặc biệt. Hình ảnh đã nói lên tất cả.

Dễ thương

Christian thích anh mặc áo trắng hơn anh mặc áo xanh

Không ngờ một con thú hoang dã lại có tình cảm đến thế

Dù xem đi xem lại vẫn thấy xúc dộng mãnh liệt, một cảm giác thật khó tả.

Ninja cat là hoàn toàn bình thường

Hoàn toàn không cần tới thủ thuật gì ở đây cả! Những ai từng nuôi mèo và chơi với mèo chắc chắn chẳng lạ gì những hành động như thế. Chỉ đơn giản là dùng một vật động-đậy-thú-vị nào đó để dụ chú mèo mà thôi.

Thật xúc động

xem đi xem lại clip ve christian vẫn thấy cảm động,một cảm xúc khó tả.thật tuyệt vời.

Ninja cat là thật (bản năng săn mồi của họ nhà mèo)

Chắc hẳn các bạn đã từng xem qua các chương trình trế giới trên youtube.com, discovery channel, hay Geonation...Trong những chương trình về họ nhà mèo như: sư tử, cọp, báo, mèo rừng... Khi săn mồi chúng thường ẩn mình, tiến sát tới con mồi, chỉ co đôi chân là nhẹ nhàng chuyển dộng từng bước một, còn phía cơ thể ở trên vẫn như bất động. Điều đó làm cho con mồi của nó khó có thể nhận dạng được kẻ săn mồi (xen lẫn trong môi trường xuong quanh) khi nó đang tiến tới gần, và chực tung đòn quyết định. Đối với bạn nào vẫn còn hoài nghi về tính thực tế của clip, bạn có thể lên youtube.com và search những video clip thú vị về các lòai động vật, bạn sẽ rõ. Đặc biệt là các clip về mèo ninja.

Mong mọi người sống có hiếu với bố mẹ khi chưa quá muộn

Sau khi xem xong clip Christian the Lion, thực sự la xúc động. Tôi nghĩ môt con sư tử là loài thú dữ, không được giáo dục như con người chúng ta, vậy mà nó vẫn nhớ đến công ơn của hai chàng trai đã nuôi nó, nhưng tôi thấy trong cuộc sống của chúng ta, vẫn có những người vô ơn với người đã sinh thành ra mình đã bất hiếu với bố mẹ mình, chính những người đó đã vất vả cực khổ để nuôi dậy chúng ta nên người.

Đó là bản năng săn mồi tuyệt vời của họ nhà mèo

Mình từng nuôi con mèo và chơi chò này với nó nhưng ko nghĩ ra trò quay camera này. Clip này thú vị quá!

Rơi nước mắt

Lúc trước tôi đã từng xem qua clip này rồi ma bây giờ xem lại thì rơi cả nước mắt..thật khó tả..

Ninja cat là hoàn toàn có thể

Ninja cat là hoàn toàn có thể; đây là khả năng thiên phú cho các loài săn mồi - - tuy lia máy vào chỗ tối nhưg ta thấy hình ảnh của chú mèo cùng lúc với việc lia máy ra sáng. chỉ có expert mới làm đc ảnh bất động trong một khoảng chuyển động đó.

Dù sao đi chăng nữa, đây là 1 clip rất tuyệt!

Đó là bài hát I don't want to miss a thing của Aerosmith

Aerosmith - I don't want to miss a thing.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Lien he quang cao