E-mail
Bản In
Con trẻ, tất cả đều đáng yêu!
con mình đáng yêu,mọi đứa trẻ đều đáng yêu,có được tư duy về âm nhạc một cách nhiệt tình như vậy cũng là điểm sáng của trẻ nhỏ thời nay,tôi thấy rất rất đáng yêu,bạn cảm thấy bình thường là tình yêu thương nhân loại của bạn đã phần nào hao mòn,nếu k thì là bạn cảm thấy hối tiếc vì không post hình baby mình lên trước thôi,đúng k?
Tính đố kị giết chết lòng nhân ái và khiếu thẩm mĩ
Những người xem Clip này mà mỉm cười là những người thanh thản ! Những người xem Clip này mà khúc khích giòn tan là những người hạnh phúc ! Những người xem Clip này mà xúc xiểm gièm pha là những người đố kị ! Tính đố kị giết chết lòng nhân ái và khiếu thẩm mĩ của họ mất rồi còn đâu! Thật tội nghiệp! Thật đáng thương !
Bình luận
Dễ thương wá.
( Nguyễn Nga - kinggaloc@yahoo.com )
Không phải là kỹ xảo
Bạn Lê Văn Hùng ơi! hàng triệu lượt người xem có ai nói là kỹ xảo đâu mà bạn cho là "kỹ sảo" điện ảnh!
Baby Dancing To Beyonce
Sau khi cười vỡ bụng với sự dễ thương của em bé này, tôi vào Youtube và thật bất ngờ là nhiều em bé nhảy rất hay giống bé này. Hình như Beyonce làm tất cả em bé thích nhảy hay sao ấy nhỉ. Yêu quá đi. Bé nhà mình chỉ mong sống khoẻ và thoải mái tinh thần như mấy bé trên.
Sức hút từ điệu nhảy của bé đóng bỉm trên YouTube
Kỹ sảo điện ảnh đấy.
( le van hung - phongnguyenhong65@yahoo.com.vn )
Khoảnh khắc tuyệt vời
Chỉ những người chưa có con và không yêu mến em bé mới nói là bình thuờng.
Ai nói uống sữa thông minh mà được như vậy?
CON TÔI KHÔNG BIẾT UỐNG SỮA CHỈ BÚ MẸ THÔI. MA MỚI BIẾT ĐI BIẾT NHÃY THEO NHẠC. KO NÊN TỰ HÀO QUÁ !
Hay ở đây là sự hồn nhiên
@Thanh Nguyên + thuognhanoi: Có ai nói là clip này thể hiện sự thiên tài của đứa bé đâu mà 2 cô/cậu chạnh lòng thế :D Cái quan trọng ở đây là sự hồn nhiên của đứa bé được cả thế giới đón nhận. Chứ còn nói như cô/cậu, "con tôi cũng làm được hơn thế", cái câu này nghe rất chi là cổ + hơi có mùi ganh tị Hãy thử nghĩ xem tại sao có những clip cực đơn giản ai cũng có thể làm đuợc, nhưng lại có vài triệu lượt xem nhé
Nếu con bạn làm được thì tại sao không đăng lên?
Người Việt Nam chúng ta thường có tật là: Hễ thấy ai đó làm cái gì hay tốt hơn là thường nói: "Có gì hay ho đâu, tôi cũng làm được" hoặc "con tôi cũng làm được".Trong khi đó sư thật có làm được hay không thì vẫn chưa biết, chưa ai công nhận hết. Điều đó còn gọi là "sự khoác lác". Bản thân tôi là ghét nhất nhũng người khoác lác như vậy. Đoạn vidieo clip trên, tác giả tải lên cũng là để mọi nguời thư giãn, và thấy được sự đáng yêu của trẻ thơ, chứ không phải là cuộc thi tranh tài ở chỗ ai hơn ai. Nếu bạn thật sự tài năng thì dù không nói lên thì mọi người cũng sẽ biết.
Very funny!
Chưa có baby vẫn thấy thích thú, hehe. Đúng là phải là cha mẹ mới thấy hết đc.
Thưởng thức bất cứ lúc nào
Bé dễ thương quá ! Bây giờ là 4 giờ 30 sáng và bé đã mang đến cho tôi một điều vui để bắt đầu một ngày dài. Con tôi cũng hay mang lại cho chúng tôi nhiều niềm vui bất chợt. Con ai cũng vậy cả ! Tuổi thơ mà ! Mình nên thưởng thức bất cứ những gì không phải là chuyện buồn mà cuộc đời mang lại. Đó là hạnh phúc ! Đó là tặng phẩm free cho chính con người tội nghiệp là mình. Yêu mình, yêu đời là điều vĩ đại nhưng thật dễ dàng nhất mà ta nên làm cho cuộc sống happier !
Bé thực sự mạnh khỏe cả về tinh thần và thể chất
Tôi thấy bé thực sự mạnh khỏe cả về tinh thần và thể chất. Nếu em bé nhà các bạn cũng được như thế thì thật đáng mừng, các bạn hãy chia sẻ những hình ảnh đẹp của con bạn với mọi người, chứ đừng so sánh con người khác với con mình.
Chắc phải kiếm đứa con cho nó nhảy thế này mới được
Phải nhanh nhanh ra trường thôi! hehe
Bình thường thôi
Tôi có con rồi, 2 đứa và clip này đâu có gì đặc biệt cả. Bé tôi lúc lắc cái đầu còn dễ thương hơn nhưng tui nghĩ là bình thường khi nghe nhạc nên không phổ biến.
Đó là niềm tự hào
Đối với người khác thì không đặc biệt nhưng nếu đó là con bạn thì đó là điều tuyệt vời nhất, là sự tự hào của bố mẹ. Điều đặc biệt là ở chỗ đó. Tự hào về những gì bé làm được chứ đừng so sánh con mình con người khác...
Giá trị ở sự hồn nhiên
Theo tôi đây là một clip rất hay, cái hay không phải là nhảy đẹp hay có bằng con mình hay không. Cái hay là nếu bạn là nếu để ý tới sự phát triển và sự cảm nhận của con bạn, bạn sẽ thấy một phần con mình ở trong đó. Tôi xem tôi rất thích vì tôi đang có con ở tuổi này. Tôi đồng ý với bạn có bài "Có baby rồi mới cảm....". Một số bạn không nên so sánh, vì sự hồn nhiên của trẻ thơ là một điều không phải để so sánh.
Con chúng ta là thiên tài
Đặc biệt chứ! Một bé đáng yêu thế mà các bạn nói là không có gì đặc biêt? Các bạn nào nghĩ con mình là thiên tài mới không thấy điều đặc biệt ở các bé khác!!!
Không có gì đặc biệt cả
Con tôi cũng có thể làm tốt hơn thế.
- Windows 7 tạo ấn tượng qua loạt clip quảng cáo
(28/09) - 5 câu chuyện vui thể hiện sự cần thiết của công nghệ
(24/09) - Tắm bằng thiết bị máy tính
(23/09) - Bản nhạc từ đàn chim trên đường dây điện thoại
(21/09) - 8 trắc nghiệm hút khách trên cộng đồng Facebook Việt (19/09)
- Ảnh đẹp chụp bằng iPhone 3GS
(16/09) - Nỗi cô đơn qua ảnh đen trắng
(13/09) - Windows 7 trong mắt trẻ thơ
(12/09) - Những băn khoăn ngộ nghĩnh của người Việt trên Google
(10/09) - Đón giờ đẹp ngày 9/9 theo cách của cư dân mạng (09/09)
- Những khoảnh khắc độc nhất vô nhị của nhiếp ảnh
(08/09) - Thiết bị USB lạ cho dân văn phòng
(08/09) - Miss IFA tạo dáng bên các sản phẩm nổi bật ở triển lãm
(05/09) - Clip lừa 'Michael Jackson còn sống' khuấy động YouTube
(03/09) - Đun sôi điện thoại để làm mỳ ống
(01/09)
![]() |
| Những clip 'hot' nhất trên Internet |
| Muôn vẻ kỹ xảo đồ họa |
| Các trào lưu chụp ảnh lập dị iPhone 5 và iPhone 4S |
- Đón Valentine theo cách của các 'tín đồ' smartphone
- Clip 'giả tai nạn để trộm đồ' hot nhất Internet tuần qua

- Cha bắn thủng laptop của con vì status trên Facebook

- iPhone 4S bị đánh bay với tốc độ 130 km/giờ

- Cư dân mạng lên kế hoạch 'quậy' ngày Valentine

- Thêm các giao diện Facebook Timeline đẹp của người Việt

- 7 clip quảng cáo đắt đỏ gây sốt trên YouTube đầu năm 2012


































VnExpress tuyển dụng
Quá dễ thương
đoạn video trên quá dễ thương và lam cho chúng ta fải phì cười.dẫu biết các bé ngày nay bé nao cũng thông minh và nhảy theo điệu nhạc không có gì là lạ. nhưng hãy mở lòng mình ra và cười thật vô tư khi vô tình xem nét trẻ thơ đi các anh chị ơi potay