Thứ hai, 21/9/2009, 08:43 GMT+7

Bird Song

Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.

Ơ, em thấy du dương mà!

Em ko biết đây có phải hình ghép không, bản nhạc này có phải là nhạc chép không? Nhưng em cảm nhận âm điệu của nó rất du dương mà, phải tinh tế và yêu thiên nhiên lắm mới để ý và cho ra được một tác phẩm thế này.

Vấn đề là thế này anh Lâm ạ

@ Lâm: mọi người chê bai anh không phải vì anh chê tác giả của đoạn nhạc đâu , mà vì cách phát ngôn của anh đó anh Lâm ạ. Anh dùng từ đao to búa lớn quá, anh lại còn so sánh 1 cách khập khiễng, không phù hợp giữa 1 chút ngẫu hứng đời thường với những kiệt tác thế giới. Hơn nữa cách anh ăn nói nó hằn học nên mọi người thấy khó chấp nhận. Đâu có phải mọi người ở đây không ai biết đến những Bethoven, Mozart.... mà anh đề cập đến đâu, nhưng không ai họ đi so sánh như thế cả. Tôi nghĩ anh Lâm nên xem xét lại lối phát ngôn và nhận thức của mình cho phù hợp.

@Lâm

Anh Lâm là vd điển hình của loại người ít tài năng (những người có tài năng ko bao giờ nói năng như anh này, dù người khác có kém hơn một chút), kém hiểu biết, sự phát triển của tư duy dừng lại ở mức ko biết nhận thức. Những người vầy thường ko biết tiếp thu (nói rõ hơn là ko chịu), chỉ cần họ muốn, thì đối với họ Phật cũng có thể trở thành tên Lưu manh.Vì vậy, anh ta nhận xét thế cũng là dễ hiểu. Mọi người không nên trách (chửi) anh ta, mà hãy thương hại>Thân

Liều thuốc tốt cho những lúc căng thẳng!

Hay thật! Đúng là một giai điệu đẹp! Gây nhiều cảm xúc cho tui quá! Cám ơn tác giả đã cho cuộc sống này thêm nhiều sắc màu! PS: Tui không đồng ý với ý kiến của anh Lâm! Không phải ai nhìn thấy con chuồn chuồn cũng có thể thiết kế 1 chiếc máy bay trực thăng đâu!

Không nên như thế

Người ta sáng tác bằng một phát hiện ngẫu nhiên, cho thấy sự thú vị ngẫu nhiên của thiên nhiên, chứ có phải mong nổi đình nổi đám gì đâu, nghe thì nghe không nghe thì thôi chứ sao lại cay cú chê bai như thế.

Tình cờ

Đây chỉ là 1 sự tình cờ của tác giả bài này, ông í thấy đàn chim đậu trên dây điện giống khuông nhạc nên thử xem ghép nhạc vào sẽ ra đc 1 bản nhạc như nào thôi, chứ chả phải thiếu sáng tạo hay ghép gủng j` như mấy ng` thích chê bai nói đâu

Hình ghép

Hình ghép đấy. Lấy đâu ra đàn chim đậu kì thế.

@Trần Quang Lâm

Đồng ý, "chê cũng là một ý kiến". Nhưng chê thì cũng phải đúng chỗ, đúng mực bạn ạ. Trong trường hợp này, bạn "chê" người ta sáng tạo kém trong khi người ta chỉ muốn lấy cảm hứng nhất thời từ thiên nhiên cho độc giả, trong đó có bạn thưởng thức cho vui chút chơi thôi. Ban nói "Xin thua" nhưng hình như bạn còn hằn học lắm. Hãy học cách thay đổi cho dễ sống bạn ơi. Những từ như "sáng tạo kém", "văn hóa con cua" là những từ mà bạn nên tự đánh giá lại mình trước khi đánh giá người khác. Bạn đang bị đám đông ném đá, không lẽ bạn định lượm đá ném lại từng người sao?

Xin thua

Hình như tui đang đụng chạm tới các vị, Tôi rất đồng ý với ý của Hung - kelangtubs@yahoo.com rằng mỗi người 1 ý kiến. Chê cũng là 1 ý kiến. Các vị cũng lạ, ý kiến chê thì xỉa xói, xúc xiểm. Thử hỏi, vị nào cũng đòi tôi là phải sáng tác 1 bài để cho thấy tôi giỏi hơn. Vị kia thì đòi tôi phải có sức sáng tạo hơn. Đúng là văn hóa con cua. Nhìn bạn Hung mà học hỏi đi các vị. Tôi chê, nhưng các vị còn tệ hơn.

Sự sáng tạo độc đáo

Thiên nhiên luôn ẩn chứa nhiều điều kì diệu được sắp xếp 1 cách ngẫu nhiên và sẽ qua đi nhanh chóng, quan trọng là con người có kịp thời giữ lại những khoảnh khắc đẹp đó không. Nói như bạn Quang Lâm thì chẳng lẽ các nhiếp ảnh gia chụp ảnh thiên nhiên phải vận dụng sức sáng tạo để làm ra nhưng khung cảnh đẹp giả tạo bạn mới vừa lòng sao? Nghệ thuật cũng có nhiều loại khác nhau. Một nhà nghệ thuật giỏi không phải chỉ biết sáng tác trên giấy ko thôi đâu. Hay ý của bạn là ông Agnelli đã ăn cắp ý tưởng của các chú chim? Ông ấy chỉ biến 1 khoảnh khắc tưởng chừng như bình thường đó thành 1 tác phẩm âm nhạc thôi. Sức sáng tạo của ông không lẽ lại thua bạn ư? Nực cười.

Anh Lâm này chắc rành âm nhạc lắm đây!

Anh Lâm chỉ giỏi so sánh tác giả với ông này bà kia, anh tài giỏi hơn thì thử làm một bản cho độc giả thưởng thức đi! Những người thiếu tính xây dựng thì chỉ biết chê bai thôi.

Gửi Trần Quang Lâm - quanglam_tran@yahoo.com

Đó là 1 bản nhạc mà trong khoảnh khắc ngẫu hứng người nghệ sỹ cảm nhận giai điệu nhạc từ thiên nhiên mà ông không tôn trọng thì thử hỏi ông phát biểu ra đây ai tôn trọng ông chứ.

Bản nhạc

Mỗi người 1 ý kiến không cần phải cãi nhau làm gì. Tác giả rõ ràng đã sáng tạo nên 1 bản nhạc nhờ sự giúp đỡ của những chú chim, vừa là sáng tạo vừa có chút gì đó ngẫu hứng. Riêng bản thân tôi hi hi nghe để biết thế thôi bàn nhiều làm gì.

Đúng là hãy xem lại mình

Bạn Tr.Q.Lâm có vẻ cay cú ăn thua wá nhỉ ! Bạn không phải là đang nhận xét, mà là thẳng thừng chê bai người ta, sao bạn biết người sáng tác không còn biết lấy cái gì để sáng tác ngoài dòng nhạc này. Có vẻ óc phán đoán của bạn cũng không khá gì hơn trình độ cảm thụ của bạn . Đây cũng là ý kiến của riêng tôi, nếu thích, bạn cũng có thể gửi mail trực tiếp đến tôi .Thân

Hãy xem lại mình

Ông bà ta dạy: uốn lưỡi 7 lần trước khi nói , tôi thấy ông nên áp dụng điều đó đi T.Q.Lâm ạ, đừng xắn gấu quần ném đá vào âm nhạc như thế !

Ý tưởng hay!

Ý tưởng của nhà soạn nhạc này quả là rất hay! Tôi không biết bạn Trần Quang Lâm có suy nghĩ kỹ chưa mà lại đi so sánh khập khiễng như vậy. Ông Agnelli chỉ muốn cho mọi người thấy sự thú vị của thiên nhiên, chứ có đem bản nhạc này đi trình diễn hay kiếm lơì đâu mà bạn bảo là sức sáng tạo kém??!!

Không phải sự ngẫu hứng nào cũng hay và được chấp nhận

Xin lỗi, đó chỉ là ý kiến của riêng tôi. Tui chấp nhận tôi không hiểu nhiều nhạc Beethoven, Mozart. Riêng tôi, tôi đánh giá dòng nhạc đó là không hay vì người sáng tác không còn biết lấy cái gì để sáng tác. Tôi là 1 người nghe nhạc, tuy không phải là chuyên gia nhưng tôi chắc là trình độ cảm thụ âm nhạc của ông Ng N H chỉ cỡ ABC. Tôi nghĩ đây là mục để nêu ý kiến chứ không phải để chỉ trích nhau. Về mặt này thì cái ông N N H chắc là chuyên gia đi chỉ trích người khác. Chắc ông cũng từng chê hoặc đưa ra lời bình phẩm về 1 cuốn phim nào đó, vậy chắc ông cũng làm được 1 bộ phim xuất sắc hơn như thế. Còn tôi, xin lỗi, không phải người ta chê một thứ gì thì nhất thiết người ta phải làm tốt hơn cái đó. Ai cũng có quyền nêu ý kiến, nhưng không được khích bác hay lăng mạ người khác. Nếu thích, xin đừng làm phiền những người còn lại, hãy gửi mail trực tiếp đến tôi.

Ngẫu hứng sáng tạo, nhưng phải có tài năng

Thiên nhiên luôn tiềm ẩn nhiều điều kỳ diệu và đây cũng không ngoại lễ. Quan trọng con người có nhận ra được hay không. Những bức ảnh đẹp hay những hình ảnh kì bí điều do con người tìm ra qua quá trình nghiên cứu. Có những điều đơn giản bên cạnh nhưng không phải ai cũng biết. Hãy cảm nhận và trân trọng.

Sự sáng tạo ngẫu hứng

Đối với một bản nhạc ngẫu hứng như vậy theo tôi là quá hay, còn ông T.Q.Lâm nào đó chê bai như vậy, ông mới là người đáng xấu hổ, ông sáng tác đi, làm cái gì tương tự đi , hay là ông chỉ tự huyễn hoặc mình vì ông dã từng nghe nhạc của các thiên tài, mà chưa chắc ông đã hiểu nhạc của Beethoven.

( nguyễn nam hải - hairo62@yahoo.com )

Wá hay!

Hy vọng có nhiều bài như vậy nữa!

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Lien he quang cao