Thứ năm, 16/4/2009, 10:47 GMT+7

I dream a dream

Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.

Tôi yêu tiếng hát của chị

"Tốt gỗ hơn tốt nước sơn" - câu nói luôn luôn là chân lý. Tôi chấp nhận trả 1, 2 , 3 triệu đồng tiền vé để có thể xem và cổ vũ cho chị Boyle "xấu xí" chứ nhất quyết không tốn xu nào cho những "hoàng tử, công chúa" tự gán cho mình tiếng ca sĩ của làng nhạc Việt chỉ giỏi uốn éo, khoe ngực, khoe mông mà hát nhép, hát chẳng ra hơi. Cả thế giới đã phải say đắm chị Boyle chỉ vì giọng hát thiên thần của chị chứ đâu phải vì ngoại hình. Còn rất nhiều người không được chú ý nên phải dùng đủ mọi chiêu, không từ cả việc "vô tình" lộ.. búa xua (từ cơ thể cho tới video sex)!
Tôi nghĩ để ngăn chăn những "thủ đoạn lăng xê mình" cũng như phát hiện và tôn vinh tài năng thật sự, khán thính giả âm nhạc cần nghiêm khắc hơn nữa đối với những kẻ bất tài mà muốn làm ca sĩ để cho họ tự ý thức được mình theo quy luật đào thải tự nhiên. Chúng ta không nên phí tiền vé vào xem những gì không có giá trị nghệ thuật, giá trị nhân văn. Và chúng ta cũng phải khách quan nhìn nhận và cổ vũ nhân tài không thông qua đẳng cấp, ngoại hình.
Chị Boyle chính là điều kỳ diệu nhất trong âm nhạc đối với tôi.

Tôi yêu susan boyle

Ngoại hình không có gì nhưng giọng hát thật là mê hoặc. Tôi đã nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần, thần tượng mới của tôi là Susan Boyle.

Còn điều gì kì diệu hơn thế

Giọng hát ấy mệ hoặc tất cả, cao như thể không có giới hạn. Khi simon đã khen ngợi tức là không cò gì để bàn cãi về giọng ca ấy. Thật là một sự bất ngờ, nhỉ ^^

Tôi thực sự bị mê hoặc bởi chị........... Susan Boyle....

Xin cảm ơn....tôi chỉ biết nói vậy sau khi nghe chị hát...đã lâu lắm rồi tôi mới lại có cảm giác rùng mình vì xúc động sau khi nghe 1 bài hát......Tôi biết mình đã bị mê hoặc bởi giọng ca của chị.....Thật đáng ngưỡng mộ. Đặc biệt là với 1 nữ nhân viên đã 47 tuổi....1 câu thôi thưa các bạn.." Tuyệt vời Susan Boyle..."

Hãy hát bằng trái tim mình....

Liệu có mấy bài hát, mấy giọng hát có thể làm bạn xúc động đến thế. Trước khi nói về phần thể hiện của chị Boyle, tôi xin nói 1 chút về 1 bài hát cũng đã từng làm tôi xúc động y như thế đó là clip Heal The World với phần thể hiện của Michael Jackson. Tôi đã từng muốn rơi nước mắt khi nghe anh hát và nhìn những đứa trẻ vui đùa bên những chiếc xe tăng, những người lính bỏ lại sau lưng súng ống, sự chết chóc để cùng bên nhau, cũng có thể những hình ảnh đẹp đẽ trong mơ ấy đã khiên tôi thực sự xúc động.

Cảm ơn chị Boyle. Mặc dù không hiểu những gì chị hát, nhưng những gì chị đã thể hiện khiến tôi như được sống lại cái cảm giác khi nghe và xem Heal The World. Chị là chị Jacko.Ông ấy là king of pop, và cũng là 1 trong nhưng người nổi tiếng trong lĩnh vực từ thiện. Chị chỉ là 1 nhân viên. Tại sao chị lại có thể hát hay, truyền cảm đến như vậy?!!!Phải chăng đó mới thực sự là lời hát của trái tim?....
Nghĩ đến chị tôi lại cảm thấy 1 chút nuối tiếc cho nhạc thị trường của đất nuớc mình.....

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Lien he quang cao