E-mail
Bản In
Không sử dụng internet khi về nhà
Công việc của tôi thường xuyên phải sử dụng Internet. 8h / 1 ngày tôi ngồi trước màn hình máy tính và trực điện thoại Vì vậy khi về nhà tôi không bao giờ dùng máy tính cũng như gọi điện thoại.
Internet làm bạn xa nhau hơn
internet có thể mang con người gần nhau hơn, nhưng lại mang những người gần ta xa nhau hơn,...
Chưa bao giờ nghĩ tới
Chưa bao giờ nghxi tới 1 ngày mà ko có điện thoại hay internet cả Cuộc sống với mạng đã khiến nhiều người bị "ảo"...............
Tôi ngưỡng mộ và khâm phục bạn
Tôi thật sự đánh giá cao từ ý tưởng bạn đã hành động và đạt được những kết quả thật thú vị ! tự những lời trêu gẹo của cô bạn.
Tôi sẽ tự xem lại cái thế giới này thế nào đây !
Nó không hề ngọt ngào hơn thời 30 năm trước khi tôi từng có những buổi tối trời mưa tôi từng đi bộ ra đầu phố mua ngô luộc về để cả nhà quây quần cùng háo hức xem phim đen trắng "Trên từng cây số" của Cộng hòa Dân Chủ Đức chiếu trên vô tuyến của đài truyền hình Việt Nam. Cả những cậu bé hàng xóm cũng vào xem cùng gia đình.
Nhận email hay những cái "Like" trên FaceBook chẳng hề cảm xúc so với những dòng chữ cha mẹ gửi ở quê vào ký túc xá cho tôi.
Những tin nhắn chúc tết qua di động không ấm áp bằng ánh mắt trìu mến hay nụ cười thân thiện của thầy cô, bè bạn người thân.
Xã hội văn minh tiến bộ nhưng sao những hộp bánh đẹp đẽ kia, những chai rựu tây đắt tiền đó hình như không hấp dẫn như những cái bánh chưng thơm ngon mẹ gói và những củ kiệu mẹ ngâm ...
Các bạn ơi, có ai suy nghĩ giống tôi không
Rất hay
Ý tưởng rất hay. Mình cũng thử 90 ngày không online xem thế nào. Nhiều lúc thấy mình phụ thuộc vào internet quá :(. Còn điện thoại di động thì khó để không dùng đến quá...
Hay...
Sống chậm lại , nghĩ khác đi và yêu thương sẽ nhiều hơn.
Tùy từng người mới có thể làm vậy
Chắc Reilly trong câu chuyện chỉ là 1 SV hoặc cao học chăng ? chứ giờ công việc mà không có Internet hoặc điện thoại thì mình chịu
Khó chịu!
Thà rằng không có, chứ có xài quen rồi bây giờ bỗng ngưng không sữ dụng nữa vì một lý do nào đấy thì thật là khó chịu lắm. Như tôi 54 tuổi, chỉ chạy xe ôm thôi mà ngày nào cũng vào intểnt xem báo, phim, công nghệ.v.v...Bỗng một hôm mà thế giới không còn internet, không còn điện thoại, nói chung là đồ công nghệ chắc thiên hạ điên hết quá.
Giá trị cuộc sống!
Anh chàng này đã đưa lên được một thông điệp thật sự có ý nghĩa với các cách sống công nghệ hóa bây giờ. "no matter how dependent we think our lives are on something..., they're not". Và ngay cả vẫn sử dụng đầy đủ phương tiện liên lạc nhưng một số người bạn tôi xem là bạn thân vẫn ko buồn nhắn tin với tôi. Thay vì thế họ lên facebook than vãn với tất cả. với tôi khi đó, mọi comment đó ko có tác dụng gì với cảm giác của minh cả. nhưng có lẽ đó là cách của mọi ng thôi.
Cùng ý tưởng nhưng chưa bằng
Mình đã thực hiện đc 3 không: ko điện thoại, ko internet & ko tivi, nhưng chưa thật rõ ràng, cũng đc hơn 1 tháng rồi. Điện thoại di động thì gần như hoàn toàn ko, tivi thì chỉ coi đá banh cuối tuần, internet để làm việc và đọc báo cuối ngày. Mọi người nói giống như mình bị tự kỉ nhưng thực tế thì thấy tâp trung vào mọi thứ tốt hơn. Mình có lẽ chỉ hơn anh bạn này ở chỗ đã đi làm chứ ko còn là sv nữa, nên thấy mọi thứ thật lạ lạ và cũng hay. Chỉ ko biết sẽ off được bao lâu thôi ...
Mọi người nên thử
Mình cũng từng làm vậy, sau đó sửa được thói quen ngồi la cà trên mạng và suốt ngày cầm điện thoại. Mình ngộ ra là sống thật chưa chắc đã đủ, không nên chìm đắm trong cuộc sống ảo!
Bình thường thoai
Đi nghĩa vụ quân sự 2 năm thì 720 ngày chả hết, 90 ngày thấm vào đâu :)
Chuyện nhỏ
Đi bộ đội thì làm dc thôi
Một thử thách khó khăn!
Tôi suy nghĩ và tự hỏi rằng mình chỉ có thể chịu được vài ngày, nếu không dùng điện thoại và Internet. Không có thông tin, mọi thứ sẽ diễn ra chậm rãi....
Rất đáng để tuyên truyền
Đã số bây gi chúng ta lạm dụng công nghệ nhiều quá, lâu lâu chúng ta cũng nên học theo cách trên 1 thời gian, cũng tốt chứ :)
Cũng tốt đấy chứ
Những năm trước đây, khi các dịch vụ công nghệ chưa đa dạng như bây giờ thì máy điẹn thoại bàn, thư tay vẫn các cách giao lưu hiệu quả đấy chứ. Và tôi cũng cảm thấy không khô khan như bây giờ. Có lần một người bạn nước ngoài thấy thôi không chăm chú dùng điện thoại để nhắn tin, ông đã thốt lên rằng " you are more human" ( các bạn dịch thế nào?)
Khâm phục bạn ..
cách đây 1 năm mình tham gia Lovebus, cũng ko dùng Internet, xem tivi, máy tính... thật là khó chịu :)
- Kỷ lục 1 triệu bình luận cho một thông điệp trên Facebook (01/02)
- Kindle Fire kéo lợi nhuận của Amazon giảm một nửa (01/02)
- 10 máy ảnh giá dưới 2 triệu đồng tại VN (01/02)
- Hiệu ứng Megaupload lan khắp toàn cầu (31/01)
- Cửa hàng điện máy đua nhau lì xì đầu năm
(31/01) - Apple trở thành công ty máy tính số 1 thế giới (31/01)
- 4 máy tính bảng cấu hình mạnh sắp về VN (31/01)
- Sony Xperia S phô diễn khả năng chụp ảnh siêu tốc
(31/01) - Bên trong Apple - công ty bí ẩn bậc nhất thế giới (31/01)
- Điều khoản sử dụng mới của Google gây e ngại (30/01)
- Case máy tính 'độ' giá 165 triệu đồng ở VN
(30/01) - Dinh cơ 30 triệu USD của ông chủ site chia sẻ Megaupload
(30/01) - Asus sản xuất laptop Kinect tương tác với con người (30/01)
- Steve Jobs giữ thư của Bill Gates trên giường khi hấp hối (30/01)
- Cafe phim 3D 'hút khách' đầu năm (30/01)



















VnExpress tuyển dụng
Tôi cũng đã từng thế
Ý tưởng rất hay ! Cách đây năm rưỡi tôi cũng làm thế trong 45 ngày ! Ban đầu thật khó chịu nhưng những ngày cuối thấy thanh thản lắm ! Có thời gian suy nghĩ hay làm các công việc nho nhỏ mà có ích !