Thứ bảy, 24/12/2011, 10:01 GMT+7

Cư dân mạng 'sốt' vì chuyến đi bí mật của CEO Facebook

Mark Zuckerberg dường như có thói quen đón Giáng sinh và năm mới tại châu Á. Năm ngoái, CEO này tới Thái Lan và Trung Quốc, còn một trong những điểm đến năm nay là Việt Nam.
>CEO Facebook xuất hiện ở Việt Nam

Một độc giả của VnExpress.net khẳng định anh nhận ra ngay nhà đồng sáng lập Facebook và cô bạn gái khi gặp họ chiều 23/12 vì Mark vẫn mặc trang phục quen thuộc là quần jean, áo phông và giày thể thao. Sau khi đi thăm nhà tù Hỏa Lò, Zuckerberg dạo qua cửa hàng điện thoại Vertu, gian hàng thời trang Levis' trước khi trở lại khách sạn. Anh tỏ ra khá thân thiện nhưng vệ sĩ của anh từ chối cho mọi người chụp ảnh.

Theo nguồn tin riêng của VnExpress.net, Mark Zuckerberg thuê chuyến bay riêng từ Bangkok tới sân bay Nội Bài vào 22/12. Anh được cấp visa đến Việt Nam từ ngày 16/12, thời hạn 2 tuần. Dù thời gian đến và địa chỉ khách sạn của Zuckerberg đã được xác nhận, "hành tung" của CEO này vẫn còn là dấu hỏi lớn vì chưa ai chụp được ảnh anh. Trong khi đó, bạn gái Priscilla Chan của Zuckerberg đã check-in vị trí "Hà Nội" trên bản đồ tích hợp trong tài khoản Facebook của mình.

Priscilla Chan khẳng định đang ở Hà Nội.
Priscilla Chan khẳng định đang ở Hà Nội (bản đồ góc bên phải).

Thông tin trên nhanh chóng gây xôn xao trên mạng xã hội Facebook. Nhiều người bày tỏ mong muốn "có cơ hội gặp mặt tỷ phú trẻ một lần cho biết" hay "giá mà xin được chữ ký của anh ấy, một trong ba người mình hâm mộ nhất". Một số rủ nhau đi "săn" tung tích và dự đoán điểm đến tiếp theo của Zuckerberg với nhận định: "Mark ở trong khách sạn 5 sao gần Hồ Gươm, nên chắc chỉ là Hilton hoặc Sofitel Metropole".

"Tôi không biết Mark đến đây vì công việc hay đi chơi, nhưng việc CEO của một dịch vụ nổi tiếng toàn cầu như Facebook chọn Việt Nam để đón Giáng sinh sẽ là cơ hội để quảng bá hình ảnh đất nước tới thế giới", một độc giả đã nhìn thấy Mark ở Hà Nội gọi điện chia sẻ với VnExpress.net.

Chuyến đi ngoài công việc của Zuckerberg hoàn toàn được giữ kín và đều có vệ sĩ đi cùng, tương tự hành trình đến Trung Quốc và Thái Lan cuối năm ngoái. Ngày 20/12/2010, báo chí Trung Quốc bất ngờ khi người vừa được tạp chí Time bình chọn là Nhân vật của năm cách đó chỉ hơn tuần xuất hiện tại trụ sở của dịch vụ tìm kiếm Baidu ở Bắc Kinh. CEO Baidu là Robin Li đã dẫn anh cùng bạn gái Priscilla Chan thăm tòa nhà và ăn trưa cùng nhau trong căng-tin.

Mark (áo nâu có mũ) cùng bạn gái (áo xanh) và Robin Li (áo cam) tại Baidu.
Mark chụp ảnh với một lãnh đạo Sina. Ảnh: Sina.

Ngày 22/12, Zuckerberg "vi hành" với Sina, cổng dịch vụ Internet tiếng tăm ở Trung Quốc, Hong Kong và Đài Loan. Tại đây, anh chia sẻ quan điểm của mình về thị trường Internet Trung Quốc và tiểu blog Sina Weibo.

Ngày 29/12, đến lượt cộng đồng Twitter và Facebook của Thái Lan lại ồn ào khi một số người sử dụng liên tục cập nhật rằng họ thấy "một người giống hệt tỷ phú trẻ của nước Mỹ" tại một quán bar ở Bangkok. Báo chí nước này khi đó chỉ dám đưa tin chừng mực rằng "có vẻ Mark Zuckerberg đang ở Thái Lan".

Mark đến Bangkok được hai ngày nhưng không ai chụp được ảnh.
Mark Zuckerberg đến Bangkok được hai ngày nhưng không ai chụp được ảnh. Ảnh chụp trên Twitter từ ngày 29/12/2010.

Sau đó, Asia One News xác nhận Mark tới Thái Lan dự đám cưới của bạn thân Chris Cox, Phó chủ tịch Facebook, với một phụ nữ Thái. Vivatvong, cha của cô dâu, chia sẻ: "Cậu ấy rất nhã nhặn. Chúng tôi trò chuyện và cảm ơn cậu ấy vì đã đến tận Bangkok để dự sự kiện trọng đại của gia đình. Chúng tôi không hề nói về công việc, về Facebook hay mạng xã hội để cậu ấy cảm nhận được sự thoải mái, riêng tư".

Hình ảnh chụp Mark trong ngày diễn ra lễ cưới của bạn thân.
Hình ảnh chụp Mark trong ngày diễn ra lễ cưới của bạn thân. Ảnh: DailyMail.

Lễ cưới diễn ra tại một nhà hàng vào đúng tối 29/12, ngày cư dân mạng phát hiện ra Mark. Những bức ảnh chụp cho thấy anh này vẫn diện quần jean, áo phông đi dự đám cưới. Mark đến trong một chiếc xe tải cùng với một số vệ sĩ. Báo chí đã chen nhau chụp ảnh nhưng anh không trả lời bất cứ câu hỏi nào.

Châu An

Mark Zuckerberg

Mark ăn mặc như thế thì được khen là giản dị, người thường mà ăn mặc như thế thì cho là thiếu lịch sự.Đời là thế mà.Con người quan trọng được tự do hơn người thường.

Làm sao biết họ cảm thấy thế nào?

Có những người hay nói " giàu làm gì để rồi phải này phải nọ cho khổ" ... chẳng biết họ đã giàu được thế chưa mà biết "khổ" ? Nói cứ như biết rồi, nông cạn

Những người giàu thực sự không bao giờ khoe của

Ông bà ta có câu " Thùng rỗng kêu to" và câu này rất đúng với một số người ở Việt Nam chưa có gì là giàu dù chỉ là toàn tiền đi mượn mà đã khoe cho cả thế giới biết, mua xe cũng khoe trên mạng, mặc đầm hiệu cũng khoe, Chẳng ra gì cả. Chúng Ta phải học hỏi Mark Zuckerberg thôi có cả bạc tỷ đô mà thật giản dị, quả là ngưỡng mộ. Tiền bạc thì luôn đi làm từ thiện...

Giản dị

Giá trị con người đâu phải ở bộ quần áo.Ước gì ở Việt nam mình cũng giản dị như thế trong các lễ cưới. Đừng mang một bộ mã đầy phong cách mà bên trong nó thì quá xấu xa.

Giàu để làm gi?

Nhiều tiền để sống thoải mái, để giúp đỡ người khác và đạt được mục đích sống của mình chứ không phải để khoe của giống bạn hay 99% người giàu ở vn...

Nổi tiếng khổ thật

Đến đám cưới mà phải đi xe tải rồi mặc đồ như vậy thì khổ hơn người thường. Tiền nhiều để làm gì chứ?

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 
Những clip 'hot' nhất trên Internet
iPhone 5iPhone 4S
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao