Thứ sáu, 23/12/2011, 17:40 GMT+7

CEO Facebook xuất hiện ở Việt Nam

Mark Zuckerberg đã bay chuyến thuê riêng từ Bangkok tới sân bay Nội Bài vào 14h38 chiều 22/12. Nguồn tin của VnExpress.net xác nhận, tỷ phú này đang ở một khách sạn 5 sao của Hà Nội.
>Mark Zuckerberg và 'đế chế' gần 1 tỷ người trên Internet / Doanh nghiệp Việt tận dụng Facebook / Dinh thự 7 triệu USD của ông chủ Facebook / Ảnh trụ sở mới của Facebook

Một nhân viên tại gian hàng điện thoại Vertu cho hay Zuckerberg cùng bạn gái đã vào thăm cửa hàng. Tuy nhiên, vệ sĩ của CEO trẻ nước Mỹ từ chối cho người hâm mộ chụp ảnh.

Zuckerberg được cấp visa đến Việt Nam vào ngày 16/12 với thời hạn 2 tuần.

Sự xuất hiện của vị tỷ phú này khiến một số người phỏng đoán mục đích có thể là gặp gỡ Tập đoàn FPT, đơn vị đã ký hợp tác phát triển một số ứng dụng và quảng bá cho Facebook tại Việt Nam. Tuy nhiên, đại diện FPT cho biết tập đoàn chưa có lịch làm việc với Mark Zuckerberg đợt này.

Ông Huỳnh Kim Tước, đại diện Facebook Việt Nam, cho hay thông tin về chuyến đi của nhà sáng lập mạng xã hội lớn nhất thế giới không được thông báo trước. Một nguồn tin cho biết Mark Zuckerberg sang Việt Nam đợt này theo mục đích cá nhân, có thể là đi du lịch.

Mark Zuckerberg và bạn gái.
Mark Zuckerberg và bạn gái tại Mỹ. Ảnh: BI.

Mark Zuckerberg là một trong hai tỷ phú trẻ nhất nước Mỹ và được tạp chí danh tiếng Time (Mỹ) bình chọn là Nhân vật của năm 2010. Năm 2011, Facebook đạt 800 triệu thành viên và thu về 4,3 tỷ USD, gấp hơn hai lần doanh thu năm ngoái.

Zuckerberg sinh năm 1984 ở Ferry, New York (Mỹ), có bố là nha sĩ, mẹ là nhà tâm lý học và có 3 chị gái. Tuy sở hữu số tài sản có giá trị 13,5 tỷ USD, anh nổi tiếng là người giản dị, gần gũi với trang phục quen thuộc là quần jeans, áo phông và đôi dép lê.

Anh gặp bạn gái Priscilla Chan tại một bữa tiệc ở Đại học Harvard cách đây 8 năm từ trước khi ý tưởng về Facebook hình thành. Hiện họ sống cùng nhau ở Palo Alto. Đầu tháng này, Chan cập nhật hồ sơ Facebook của mình và gọi Zuckerberg là "bạn đời". Hành động đó khiến nhiều người tin cặp đôi này sẽ sớm tiến đến hôn nhân vì Chan rất nguyên tắc trong quan hệ với Mark. Cô nổi tiếng vì bắt anh này ký vào bản cam kết trước khi chuyển đến sống cùng vào năm 2007. Trong "hợp đồng" có yêu cầu: "Một cuộc hẹn mỗi tuần, tối thiểu 100 phút riêng tư, không diễn ra tại nhà Mark và càng không phải ở trụ sở Facebook".

Tại Việt Nam, Facebook hiện thu hút gần 4 triệu thành viên. Mạng xã hội lớn nhất thế giới này đang bắt đầu triển khai giao diện mới Timeline và được người sử dụng trong nước đánh giá cao.

Nhóm phóng viên

Chia sẻ các thông tin bạn có được về Mark Zuckerberg tại đây.

Đơn giản!

Đơn giản là:
Tây giàu họ tiêu tiền cho quyền lợi, nhu cầu của họ như: sức khoẻ, an toàn, riêng tư.
Ta giàu, họ tiêu tiền cố để thể hiện cho người khác biết là "ta" giàu
-> Đó là sự khác biệt giữa Tây giầu và Ta giầu

Không nên đánh giá con người qua cách ăn mặc

Theo tôi nghĩ, không nên đánh giá con người qua cách ăn mặc như thế này hay thế nọ. Mỗi người mỗi vẻ. không thể nói phong cách bình dị của dân công nghệ thì chuẩn hơn những dân ngành nghề khác.

Nếu ăn mặc giản dị thì các trang sức v.v. mắc tiền ai mua ? Mấy tiệm nữ trang chắc đóng cửa hết chắc ?

Dân giàu tiêu tiền thì dân nghèo đỡ khổ.

Nhìn thấy 'ổng" mà mình tủi thân

Nhìn phong thái tự tin mà giản dị của "ổng" mà tự thấy tủi thân, người ta giàu nhưng giản dị đến thế, còn mình thì, haizzzzzzzzzzzzz, chắc phải có hội "những người ăn mặc dản dị" mất

Tình cờ gặp Mark trên phố Giang Văn Minh

Hôm qua tình cờ có việc đến IIG Việt Nam ở phố Giang Văn Minh thì gặp Mark và bạn gái đang uống cafe ở cạnh đó. Thật không thể tưởng tượng được một chàng trai kém mình những 5 tuổi mà đã sở hữu một trang mạng xã hội với trị giá hàng chục tỷ đô la. Định xin chụp chung với Mark kiểu ảnh thì đúng lúc ấy mình lại có việc gấp phải đi nên không chụp được. Tiếc quá, bỏ lỡ cơ hội hiếm có rồi.

Phong cách bình dị của Dân công nghệ thì chuẩn hơn

Nước nào cũng thế thôi, bên Tây ai bảo người giàu thì bình dị? họ ăn một bữa hết cả chục nghìn đô, đi toàn máy bay riêng. Nói cho đúng là vậy, dân công nghệ thì bản chất của họ là đơn giản, vì tâm trí của họ dành hết cho những đứa con tinh thần rùi nên với họ chuyện ăn vận thế nào là chuyện nhỏ... còn nhìn giới shownbizz trên thế giới xem, dù ở nước nào thì họ cũng rất cầu kỳ và chăm chút đến bề ngoài. Giới thành đạt đại gia thì mỗi người mỗi kiểu. Nói chung đó là quan điểm sống của từng người. miễn là họ thấy hài lòng với chính họ là ok. Mình cứ phải so sánh khập khiểng làm gì.... TÔI nể phục những con người giỏi và thành đạt, vì được như họ không phải là chuyện đơn giản, nên cho dù họ có thế nào đi chăng nữa thì mình cũng nên học hỏi cái hay của họ.. :)))

Người VN ở nơi nào của tháp nhu cầu?

Theo phân tích của Maslow về tháp nhu cầu thì Mark Zuckerberg đang ở trên đỉnh, tức là mức thứ 5, mức cao nhất cho nên người ta chỉ mong làm việc, cống hiến mà thôi. Còn người thích khoe của như ở Việt Nam thì chúng ta mới chỉ đang ở mức 1 cùng lắm là mức 2 mà thôi.

Nên giản dị

Bình dị theo kiểu Tây

Châu Á như Hàn Quốc, Đài Loan, TQ và cả VN thì thích khoe trương sự giàu có, xa xỉ....chắc là do quan niệm của Châu Á như vậy...
Mọi người dân cũng nên học tập người Phương Tây trong cách sống giản dị...

Hy vọng không gặp cướp

Mình chỉ hy vọng họ và những người nước ngoài và cả những người việt nam 0 gặp cướp thôi:)

Bàn về đôi dép

Gửi mấy bạn, đôi dép đó 35 USD đó =.=, mình sống ở Mỹ nên biết rõ mà. Nhưng đối với 1 người tỉ phú, mang đôi dép như thế là quá bình dân rồi, ai như mấy ông vn suốt ngày khoe của.

Tỷ phú Facebook đến VN

Theo mình biết Mark Zuckerberg đã đến Việt Nam trên máy bay riêng từ Anchorage (Alaska) chứ không phải Bangkok. Họ cũng đáp lúc rạng sáng (2h sáng) chứ không phải buổi chiều.

Bạn đánh giá sai rồi?

Đính chính Minh Linh cũng mua đôi dép đó trên online hiệu Addidas với giá $25 chứ không phải chỉ 20,000 VND như bạn đánh giá, đánh giá thấp quá bạn ơi, Minh Linh xữ dụng dép tại nhà vì thành phố Happy Valley lạnh lắm đi chân đất là bị phong thấp vào mùa đông mà vớ lại dơ bẩn nữa.

Ăn mặc cứ như ăn mày vậy mà khen nổi gì?

Đâu có be be, quần này mốt nọ à la model hay đi giày boost cao đâu nhỉ? đâu có mặc áo thun 2 dây còn bết hơn việt kiều mọi thứ này mà đi ra ngoài đường đến cữa nhà mà kim uyên nó thuê chắc là nó tưỡng ăn mày chứ chẳng phải chơi đâu chẳng biết giàu có hơn ai mà ra vẻ như vậy, làm thì kêu yếu an phận thủ thường nhưng đi chơi thì không bao giờ yếu và an phận thủ thường có bao nhiêu show nhưng tiếc lại chỉ ba cái quần áo nhái hàng hiệu của nó be be dỏm chứ đâu có gì mà show, hột xoàn dỏm chứ gì? đi chơi thì chẳng bao giờ nó tiếc nhưng làm giổ làm chạp thì nó tiếc lẩn xót, chẳng bao giờ biếu xén hoặc cho ai bao giờ không biết ai tệ hơn ai à?

Chỉ là giản dị ở VN thôi

Thực ra, họ vẫn mặc như vậy hằng ngày ở bên đây. Các bạn để ý xem, các diễn viên nổi tiếng (như Brad Pitt) cũng mặc giống giống vậy thôi. Chẳng ai nói họ mặc giản dị ở đây cả, vì đó là style ở bên đây.

Sắm thêm bộ phận CS cho FB

Có ai đó gặp được anh chàng "giản dị" này nhớ nói dùm là sắm thêm bộ phận Customer Service nha. 1 trang quốc tế tầm cỡ mà k có ai trợ giúp khi bị lỗi hết mà lỗi thì cũng rất thường xuyên. Và anh ấy giản dị vậy thì làm ơn làm cái timeline cho nó giản dị đi, timeline mới rối như canh hẹ, nhìn mà thấy mắc mệt.

Người giàu...người nghèo

Con người sinh ra không ai giống ai, mỗi người mỗi phong cách, cá tính. Họ khác nhau thế đấy, nhưng có điểm giống nhau thứ nhất là họ thật sự giàu, thứ 2 là họ không bao giờ xem thường giá trị của đồng tiền, họ luôn tìm cách để đồng tiền sinh sôi nảy nở cho dù họ đã giàu thế đấy. Còn những ai xem thường giá trị của đồng tiền thì tôi chắc chắn là đang nghèo và sẽ luôn nghèo cho đến khi thay đổi quan điểm ấy (tất nhiên muốn giàu có thì cần phải có thêm nhiều yếu tố khác nữa). Về vấn đề giúp người, bạn thử nghĩ xem bạn đã giúp được bao nhiêu người? Còn họ, những người giàu như vậy thì có hàng nghìn nhân viên dưới quyền, ít thì cũng vài trăm người có công việc, có thu nhập. Giúp trực tiếp đến người nhân viên đó và gián tiếp giúp những thành viên gia đình nhân viên đấy. Những sản phẩm (vật dụng, phương tiện, ăn uống, giải trí.....) họ tạo ra nhằm giúp thỏa mãn nhu cầu của ai? - Cho người tiêu dùng...và tất nhiên người tiêu dùng trong đó có các bạn đấy!

Đáng nể thiệt

Mark vs Chan đúng là những con người được người khác phải kính phục mặc dù họ không hề phô trương ra bên ngoài chút nào. Quần Jean và áo thun, chân đi dép lê. Nhìn thì ai mà bít là 1 tỷ phú chứ. Đáng khâm phục và học hỏi !

Dép 20000 ư

Bác Phạm Huy có đánh giá quá thấp đôi dép ko, adidas ít nhất cũng fải vài trăm đến cả triệu, dĩ nhiên họ ăn mặc có giản dị và rẻ so với mức thu nhập của họ. Hầu như các CEO về công nghệ đều ăn mặc giản dị mà, ông Mark Zuckerberg này còn trong top ăn mặc tồi tệ nhất vì đi họp cũng đi dép lê adidas. Giản dị là tốt, nhưng còn phải phù hợp với hoàn cảnh.Ở VN mình nhiều khi hơi phô trương quá

Ngưỡng mộ ở cái đầu

Ngưỡng mộ ở cái đầu chứ không ai ngưỡng mộ ở bộ quần áo hay là đôi giầy.

Giản dị

Giản dị quá mà đến ViệtNam coi chừng các đại gia VN "chê" à ..

Tỷ phú VN nhìn đi mà xem

nhìn đôi giày và dép 2 tỷ phú này đi,cách ăn mặc. mà thấy họ quá giản dị,Họ thật đáng khâm phục,k cần phô trương và rất bình dị, nhưng quá đủ để người khác phải ngưỡng mộ họ

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 
Những clip 'hot' nhất trên Internet
iPhone 5iPhone 4S
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao